Được bố "chỉ định", cô nàng xinh xắn cưới ông chồng "của hiếm", tài sản trong nhà vợ đứng tên tất cả, chồng chỉ canh cánh nỗi lo: "Ngoài mất vợ chả sợ mất gì"

An Thanh,
Chia sẻ

Trong gia đình Hiền, mẹ cô chính là người đứng tên toàn bộ tài sản từ xe cộ cho đến đất đai. Cô chia sẻ: "Mình từng có lần trêu ba là không sợ mẹ lừa, bỏ ba đi à. Ba bảo thẳng luôn rằng: 'Ba chỉ sợ mất mẹ thôi còn lại ba không sợ gì hết'".

Nhiều ông bố bà mẹ khiến con cái ghen tị bởi sự ngọt ngào của mình. Họ thoải mái thể hiện cảm xúc dù nhỏ thôi nhưng "tình" đến nỗi ai cũng có thể cảm nhận được. Bởi thế, có không ít bài viết của cộng đồng mạng chia sẻ về chuyện bố mẹ yêu nhau. Với họ, những bậc phụ huynh luôn có bí quyết tình yêu đáng để học tập.

Bị “ép hôn” với người đàn ông tuyệt vời

Mới đây, Hiền, 21 tuổi đã chia sẻ câu chuyện bố mẹ ở nhà cách ly với nhau. Cũng vì thời gian rảnh rỗi, họ đã tìm đến cách giết thời gian khá phổ biến: Hát Karaoke.

“Mẹ mình bán hàng nhưng đang chống dịch Covid-19 nên tạm đóng cửa tiệm. Làm theo chính sách nhà nước nên bố mẹ chỉ ăn ngày 3 bữa rồi ở nguyên trong nhà. Bố mẹ cưới hơn 20 năm nhưng lúc nào cũng tình cảm. Bố chăm mẹ lắm, lúc nào cũng bảo mẹ mày là nhất. Tối nào bố mẹ cũng hát Karaoke, tuy hơi phiền tí nhưng nhà mình cửa kính nên không ảnh hưởng tới hàng xóm. Mình đăng lên khoe vậy thôi”.

Bị “ép hôn”, người phụ nữ cưới được ông chồng tuyệt vời, tài sản trong nhà vợ đứng tên tất cả, chồng chỉ canh cánh nỗi lo: “Ngoài mất vợ chả sợ mất gì” - Ảnh 1.

Bài đăng thu hút nhiều lượt like.

Bài đăng của Hiền đã nhận về hơn 13 nghìn lượt thích từ cộng đồng mạng. Trong bức ảnh đính kèm, bố mẹ Hiền ngồi hát Karaoke với nhau. Họ tỏ ra rất chăm chú vào thú vui này. Hình ảnh gia đình hạnh phúc, bố mẹ ấm áp như vậy đã khiến dân mạng thích thú.

Ba Hiền tên Vững, sinh năm 1975. Mẹ cô là Bích, ít hơn chồng 2 tuổi. Chuyện tình yêu của ba mẹ Hiền luôn khiến con cái phải xuýt xoa vì đẹp và tình cảm quá.

Hiền kể: “Ngày xưa mẹ xinh mà giỏi nữa, ba thấy nên thích mẹ luôn, suốt ngày tán tỉnh. Mẹ hồi xưa là hoa khôi của làng mà nên cũng nhiều anh đến muốn làm quen, hẹn hò. Thế nhưng ban đầu mẹ cũng chẳng thích ba đâu, Sau này mẹ còn nói đùa bảo rằng lấy ba vì ông bà ngoại ép cơ đấy.

Ông ngoại mình bảo rằng ba hiền lành lại thật thà nên trong số những người tán mẹ, ông bà ưng ba nhất. Ông ngoại nói thêm, ngày xưa ông khó tình lắm, ba đến tán mẹ mà kiên trì ngày nào cũng vào nên ông bà ‘chấm’ ba luôn”.

Hồi đó, nhà ông bà nội Hiền cũng thuộc dạng khá giả. Đám cưới của bố mẹ cô được tiến hành vào năm 1998. Bước đầu hôn nhân của bố mẹ cô rất thuận lợi. Tuy vậy, sau này khi ra riêng, cuộc sống của bố mẹ Hiền thật sự vất vả.

Được bố "chỉ định", cô nàng xinh xắn cưới ông chồng "của hiếm", tài sản trong nhà vợ đứng tên tất cả, chồng chỉ canh cánh nỗi lo: "Ngoài mất vợ chả sợ mất gì" - Ảnh 2.

Hiền tâm sự: “Những điều này mình được nghe ba mẹ kể thôi. Khi đó cưới nhau xong hai người tính chuyện mua nhà riêng. Tuy nhiên, mẹ đi vay từng đồng thì ba lại lấy tiền ấy đi chơi. Hồi đó ba còn trẻ, còn có chút ham chơi. Đến khi mua được nhà xong xuôi ba về xin lỗi mẹ gần tháng trời mẹ mới tha cho. Mua nhà xong xuôi hai vợ chồng ôm nhau khóc vì mừng quá.

Cứ mỗi khi Tết là ba mẹ lại nhắc lại chuyện này xong cứ rưng rưng như sắp khóc. Mình nghe xong cũng thấy ba mẹ giỏi quá. Hồi đó họ còn ít tuổi, làm ăn kinh tế đâu có dễ dàng gì mà cuối cùng vẫn có nhà riêng từ khá sớm”.

Tuy nhiên, câu chuyện đánh bài đó là “vết gợn" duy nhất trong cuộc hôn nhân của ba mẹ Hiền. Chung sống cùng nhau 22 năm, họ đã khiến con cái phải ngưỡng mộ vì tình cảm dành cho nhau.

Bị “ép hôn”, người phụ nữ cưới được ông chồng tuyệt vời, tài sản trong nhà vợ đứng tên tất cả, chồng chỉ canh cánh nỗi lo: “Ngoài mất vợ chả sợ mất gì” - Ảnh 3.

Bị “ép hôn”, người phụ nữ cưới được ông chồng tuyệt vời, tài sản trong nhà vợ đứng tên tất cả, chồng chỉ canh cánh nỗi lo: “Ngoài mất vợ chả sợ mất gì” - Ảnh 4.

Ảnh cưới của ba mẹ Hiền.

Tài sản để vợ đứng tên tất cả

Hiền tâm sự: “Ba mẹ lấy nhau hơn 20 năm nhưng lúc nào cũng quan tâm như đang yêu nhau vậy. Ba hiền lắm, chẳng uống rượu bia gì cả. Với ba, vợ con luôn là mối quan tâm số 1. Ba cũng tâm lý, lễ Tết gì đều mua quà tặng mẹ. Thật sự nhìn thấy ba mẹ hạnh phúc mình vui lắm”.

Hình ảnh ba mẹ Hiền hát Karaoke cùng nhau nhìn thì quen thuộc nhưng là một minh chứng rõ ràng cho tình cảm và sự ấm áp họ dành cho nhau.

“Ba mẹ ngày nào cũng thế, cứ ăn cơm xong lại hát Karaoke. Khi thì ba chọn bài mẹ hát, lúc thì hai vợ chồng song ca. Nhìn hình ảnh bố mẹ như thế mình vui và ước ao lắm”, Hiền kể.

Bị “ép hôn”, người phụ nữ cưới được ông chồng tuyệt vời, tài sản trong nhà vợ đứng tên tất cả, chồng chỉ canh cánh nỗi lo: “Ngoài mất vợ chả sợ mất gì” - Ảnh 5.

Họ cùng hát karaoke cho nhau nghe.

Trong gia đình Hiền, mẹ cô chính là người đứng tên toàn bộ tài sản từ xe cộ cho đến đất đai.

“Mình từng có lần trêu ba là không sợ mẹ lừa, bỏ ba đi à. Ba bảo thẳng luôn rằng: ‘Ba chỉ sợ mất mẹ thôi còn lại ba không sợ gì hết’. Nghe xong mà mình muốn hét lên: ‘Thấy ghê chưa’ luôn đó.

Mẹ toàn trêu ba bảo biết thế ngày xưa không lấy nhưng mình biết mẹ chỉ trêu thôi. Ánh mắt và cả cử chỉ của hai người lúc nào cũng chan chứa tình cảm. Họ sinh ra như dành cho nhau vậy”, Hiền tâm sự.

Bị “ép hôn”, người phụ nữ cưới được ông chồng tuyệt vời, tài sản trong nhà vợ đứng tên tất cả, chồng chỉ canh cánh nỗi lo: “Ngoài mất vợ chả sợ mất gì” - Ảnh 6.

Hình ảnh ba mẹ Hiền bây giờ.

Đúng là một câu chuyện tình yêu khiến người ta phải thốt lên rằng ngọt ngào và hạnh phúc quá. Cũng nhờ tấm gương của bố mẹ mà Hiền tin vào tình yêu và đích thực.

Cô kể: “Có nhiều người cứ bảo rằng hôn nhân là nấm mồ của hạnh phúc nhưng mình nghĩ rằng nếu tin tưởng nhau và muốn chăm sóc nhau thật lòng thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn với mỗi gia đình”.

Đôi khi, tình yêu chẳng cần nói quá nhiều. Hai người yêu nhau thắm thiết ra sao hiện lên qua từng cử chỉ, hành động. Hi vọng rằng bố mẹ Hiền sẽ mãi hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên nhau.

Chia sẻ