May mắn thoát chết khi rơi qua 10 tầng nhà

Khánh Vy,
Chia sẻ

Asher Vongtau, một sinh viên 19 tuổi ở New York (Hoa Kỳ) đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần sau khi rơi qua 10 tầng nhà và bị mắc kẹt giữa 2 tòa nhà suốt hơn 24 giờ.

May mắn thoát chết khi rơi qua 10 tầng nhà 1
Cậu sinh viên may mắn thoát chết

Hiện, Vongtau vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện sau khi đội cứu hộ đưa cậu ra khỏi nơi bị mắc kẹt. Vongtau bị rơi vào đúng khoảng hẹp giữa gara và ký túc xá sinh viên của trường đại học New York. Các nhân viên ở đây không hiểu làm cách nào mà cậu có thể bị kẹt ở đó. 

Thật đáng kinh ngạc là cậu sinh viên này vẫn tỉnh táo khi được giải cứu. Nơi Vongtau mắc kẹt chỉ rộng tầm 45cm. Đội cứu hộ đã phải phá bức tường gần đó để tiếp cận được với Vongtau. Họ đã hạ một máy hỗ trợ hô hấp để giúp cậu thở được. 

Các nhân viên cứu hỏa cho biết cách duy nhất lọt được vào vị trí này là từ bên trên, và họ tin rằng chính lực của gió tạo ra giữa những bức tường hẹp này đã chặn cú ngã của Vongtau lại.

Bạn bè của Vongtau nói nạn nhân mất tích sau lúc cậu không trả lời tin nhắn vào ngày 2/11. 

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ liệu có phải chính chuông báo cháy sai là nguyên nhân dẫn tới việc Vongtau bị ngã hay không. Một học sinh khác cho biết “Tôi nhìn thấy anh ấy chạy nhanh lên cầu thang trong khi mọi người đang thoát khỏi tòa nhà vì có tiếng chuông báo cháy”. Hiện Vongtau đang được điều trị tại bệnh viên Bellevue.
Chia sẻ