Không phải em bé nào cũng nước mắt ngắn dài ngày đầu đến lớp. Có những bạn nhỏ tự tin bước vào lớp, vui vẻ chào bố mẹ và nhanh chóng làm quen môi trường mới. Điều gì tạo nên sự khác biệt đó? Câu trả lời không nằm ở “tính cách bẩm sinh” mà ở cách cha mẹ chuẩn bị từ sớm.
Ở trường ăn ngoan hết suất, cô còn khen “ăn giỏi nhất lớp”. Nhưng về nhà, mẹ bón từng thìa, con vẫn ngậm hoài không nuốt. Nếu bạn từng rơi vào tình huống này, đừng vội lo lắng. Hóa ra, lý do đằng sau lại rất đơn giản và dễ khắc phục hơn bạn nghĩ.
Khi con bắt đầu đi học mẫu giáo – giai đoạn đánh dấu sự chuyển giao chăm sóc từ cha mẹ sang người ngoài (giáo viên), bố mẹ sẽ buộc phải “chia sẻ quyền nuôi dưỡng” và EQ chính là chiếc cầu nối quan trọng giúp mối quan hệ này bền vững, lành mạnh.