Có người lựa chọn về quê vì cuộc sống ở thành phố lớn quá đắt đỏ. Cũng có những người quyết định bám trụ vì tiếc công học hành bấy lâu nay.
Đưa ít tiền thì thôi đi, anh lại còn khinh tôi ra mặt. Cứ mở miệng là chồng tôi sẽ bảo công việc của tôi vớ vẩn, kiếm ra tiền mà không sang.
Mẹ thiếu 2 triệu tiền viện phí nên tôi rút ví ra trả nốt. Chồng tôi đứng ngay bên cạnh bất ngờ vung tay cho cái bạt tai khiến tôi loạng choạng.
Tôi chẳng dám tin vào tai mình. Vợ tôi xưa nay tính toán, lúc nào cũng sợ nhà ngoại thiệt thòi mà lại biếu nhà nội số tiền lớn thế hay sao?
Lan Thương luôn có cách để biến bữa cơm nhà trở nên ngon miệng và bắt mắt dù cho tiền chợ mỗi tháng không hề hết nhiều.
Mỗi tháng, cặp vợ chồng son này chi tiêu chưa đến 4 triệu tiền ăn, khoảng 4 triệu cho các chi phí khác nữa, vậy mà vẫn đi tong hơn 16 triệu/tháng. Nhìn kỹ bảng kê khai, ai cũng bảo có 1 khoản quá hoang.
Bỏ qua các khoản ma chay, hiếu hỉ, chưa kể tiền ăn sáng hay xăng xe, điện thoại, hoặc mua sắm cá nhân cho 2 vợ chồng... nhưng bà mẹ bỉm sữa vẫn đau đầu bởi tháng nào cũng chi xấp xỉ 30 triệu cho gia đình 3 người.
Thanh Thủy luôn thay đổi thực đơn để cả gia đình ngon miệng và đủ dinh dưỡng trong những bữa ăn phong phú.
Bảng chi tiêu "khủng" lên tới hơn 30 triệu đồng trong vòng 1 tháng của bà mẹ trẻ này đã khiến cả mạng xã hội được phen bàn luận xôn xao.
Không biết vì lý do gì mà nàng dâu trẻ lại sẵn sàng gửi gần như hết sạch tiền lương của chồng mình cho mẹ chồng?