Sáng mùng 3 Tết, chùa Phúc Khánh trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Ngay từ sáng sớm, sân chùa đã rất đông các phật tử và người dân về lễ chùa đầu năm.
Tối 23/2 (ngày 14 tháng Giêng), khác với nhiều năm trước, năm nay lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) không còn tình trạng người ngồi tràn ra lòng đường vái vọng.
Tuy không còn cảnh hàng nghìn người xếp hàng ngồi trước chùa hay tràn xuống lòng đường trong lễ cầu an, vẫn có rất đông người dân tìm đến chùa Phúc Khánh để cầu an tối Rằm tháng Giêng.
Phủ Tây Hồ (Hà Nội) những ngày Rằm tháng Giêng luôn trong tình trạng đông đúc người dân đến dâng lễ. Mọi người xếp hàng theo thứ tự nên không xảy ra chen lấn, xô đẩy.
Để tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung và những người con đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh chống giặc ngoại xâm, hằng năm cứ vào mùng 5 Tết, người dân lại tụ họp về dự Lễ hội Gò Đống Đa (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội).
Trong buổi làm lễ cầu an tối 31/1 tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) nhiều người dân đeo khẩu trang để đọc kinh cầu nguyện. Năm nay, mỗi buổi cầu an nhà chùa quy định danh sách khoảng 3.000 người, lượng người vừa đủ ngồi trong khuôn viên của chùa để chấm dứt tình trạng người dân tràn ra cả lòng đường vái vọng.
Tối ngày 14 tháng Giêng Âm lịch, trên phố Tây Sơn (quận Đống Đa, Hà Nội) đoạn trước cửa chùa Phúc Khánh, hàng nghìn người tập trung dưới lòng đường để dự lễ cầu an nhân dịp đầu năm mới.