BÀI GỐC Vừa mang thai đã bị đuổi về nhà mẹ, sinh con xong mẹ chồng lại vì chuyện này mà hối hận xin tôi quay về

Vừa mang thai đã bị đuổi về nhà mẹ, sinh con xong mẹ chồng lại vì chuyện này mà hối hận xin tôi quay về

Cầm kết quả AND trên tay, cả mẹ chồng lẫn chồng tôi đều chết lặng.

4 Chia sẻ

Chưa kịp vui vì có bộ ảnh bầu kỷ niệm, tôi đã bị chồng đuổi ra khỏi nhà

T.H.H,
Chia sẻ

Bố mẹ chồng cũng ngay lập tức gọi điện cho bố mẹ tôi để đến đón tôi về.

Có lẽ không có ai thiệt thòi hơn tôi. Bầu bí hay suy nghĩ nhiều đã khổ, vậy mà bây giờ tôi còn bị chồng và nhà chồng đuổi ra khỏi nhà với một lý do rất vô lý.

Ngay từ đầu tôi đã sai khi bước vào cuộc hôn nhân này. Tôi đã kết hôn với người đàn ông hơn mình đến 10 tuổi. Lúc đầu, sự chững chạc của anh khiến tôi có cảm giác an toàn. Nhưng rồi khi lấy nhau về tôi mới biết chồng mình là người đàn ông gia trưởng. Không những vậy, anh còn rất bảo thủ và nhất nhất mọi chuyện đều bắt tôi làm theo ý anh.

Kết hôn rồi, tôi không còn được là chính mình nữa. Những bộ váy ngắn công sở, những đôi giày cao gót hay đơn giản chỉ là vài bộ đồ ngủ sexy của tôi đều bị chồng tôi cấm đoán. Anh nói nếu tôi mặc những bộ váy ấy sẽ bị đánh giá là không đứng đắn. Mặc dù không đồng tình với quan điểm của chồng nhưng muốn êm cửa êm nhà nên tôi đành chiều lòng anh.

Chưa kịp vui vì có bộ ảnh bầu kỷ niệm, tôi đã bị chồng đuổi ra khỏi nhà - Ảnh 1.

Kết hôn rồi, tôi không còn được là chính mình nữa. (Ảnh minh họa)

Từ khi mang thai, tâm trạng của tôi luôn rơi vào trạng thái buồn bực, hụt hẫng. Vì chồng tôi đã lớn tuổi nên không có những cử chỉ lãng mạn như những người đàn ông khác.

Mỗi lần cùng chồng đến phòng khám thai, nhìn chồng người khác dìu vợ, chiều vợ. Quay sang thấy chồng tôi chỉ ngồi nghịch điện thoại khiến tôi thấy tủi thân vô cùng. Đã có lần tôi góp ý với chồng, nhưng anh lại gắt lên và cho rằng chỉ cần đi cùng tôi là được, không cần có những cử chỉ yêu thương thái quá.

Tôi thèm ăn món gì chồng cũng bắt phải kiêng khem như thời ngày xưa. Tôi biết có những thứ cần phải kiêng bởi vì bản thân tôi làm mẹ, tôi hiểu rằng mình phải làm gì để tốt cho con. Có lần tôi thèm ốc nhưng chồng không cho vì sợ sinh con ra sẽ rớt dãi. Thèm quá nên tôi đã giấu chồng mua ốc về ăn, đang ngồi ăn thì chồng tôi bất ngờ trở về. Thế là anh ném cả đĩa ốc, sau đó còn cấm tôi không được ăn uống linh tinh nữa. Vậy đấy, ngay cả việc ăn uống tôi cũng bị cấm đoán.

Đỉnh điểm là sáng nay, nhân tiện đang ngày nghỉ, ở nhà lại buồn bực nên tôi nhận lời đi chụp ảnh bầu với cô bạn thân. Lúc đầu tôi chỉ định đi với cô ấy cho vui. Nhưng nhìn thấy cô ấy chụp ảnh đẹp quá, tôi cũng muốn làm một bộ ảnh để kỷ niệm khoảng thời gian bầu bí.

Chưa kịp vui vì có bộ ảnh bầu kỷ niệm, tôi đã bị chồng đuổi ra khỏi nhà - Ảnh 2.

Chỉ là một bộ ảnh bầu thôi, có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không? (Ảnh minh họa)

Vì không có sự chuẩn bị trước nên tôi mượn tạm mấy bộ đồ mà bạn mình đã mặc để chụp. Sợ mặc mình bikini sẽ hở hang, tôi đã thuê thêm áo khoác ren bên ngoài và ai cũng nhận xét là không bị phản cảm. Về đến nhà, tôi thấy bạn mình đã đăng bộ ảnh bầu lên facebook cá nhân kèm theo vài tấm ảnh của tôi và cô ấy cũng đã gắn thẻ tôi vào bộ ảnh đó.

Tai hại là chồng tôi nhìn thấy những bức ảnh tôi chụp. Anh nói tôi không tôn trọng anh và quá đua đòi khi chụp bộ ảnh hở hang như vậy. Cảm thấy bản thân không làm gì sai nên tôi đã cãi lại chồng. Kết quả là tôi bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Còn bố mẹ chồng thì ngay lập tức gọi điện cho bố mẹ tôi để đến đón tôi về.

Tôi ức chế lắm. Chỉ là một bộ ảnh bầu thôi, có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không? Nếu biết trước sẽ ra cơ sự này thì tôi đã chẳng chụp bộ ảnh kia để rồi bây giờ phải ngồi khóc ở nhà ngoại. Là do tôi sai khi tự ý đi chụp ảnh hay do chồng tôi quá gia trưởng hả các bạn?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ