Vừa ngồi xuống ghế, chồng đã đập bàn chát 1 tiếng: "Cô có biết làm vợ không vậy? Lèo tèo vài món thế này thì ai ăn ai đừng?".
Trời nóng như đổ lửa, chồng tôi vẫn nhất quyết không cho bật điều hòa. Anh mắng tôi hoang phí, không biết tiết kiệm điện.
Đến trang trại nuôi ngỗng để mua trứng, Hoa bắt gặp mẹ chồng cũng ở đó. Từ đây, cô ngã ngửa khi biết bí mật bà giấu nhẹm bao lâu nay.
Tự nhiên chồng mở lời cho vợ về quê chơi dài ngày, Thảo không ngờ đằng sau đó, anh ta lại che giấu kế hoạch đen tối.
Lan ra về mà lòng rất đỗi nhẹ nhàng. Bởi cô biết rằng, sống trong gia đình nhà chồng như thế này thì sớm muộn cô cũng sẽ phải ly hôn.
Chỉ vì không rửa bát mà cô gái bị người yêu thẳng tay cho 2 bạt tai. Điều này khiến hội chị em phẫn nộ thay và khuyên cô gái này nên xem xét lại mối quan hệ.
Dù công việc rất bận nhưng anh em tôi vẫn luôn dành thời gian để sum họp gia đình vào cuối mỗi tuần. Thế nhưng tuần này mẹ lại khiến cả nhà náo loạn chỉ vì một câu nói.
Chị vợ thông minh được hội chị em tung hô là "cao nhân" trong việc trị chồng vũ phu, gia đình nhà chồng gia trưởng, hay bắt bẻ con dâu.
"Cô thì thượng đẳng rồi. Cô chê gia đình chúng tôi nghèo và dốt nát, không hiểu biết như cô chứ gì? Tôi là con trai trưởng nên sẽ không có chuyện ra ở riêng đâu, cô đừng có mà tính chuyện đó nhé. Không có đâu"- Chàng trai xổ một tràng vào bạn gái.
Phụ nữ may mắn thì gặp được người chồng tâm lý, hiểu chuyện; không may lấy phải người chồng như thế này thì quả thật bất hạnh.