Mẹ chồng suốt ngày đay nghiến tôi về chuyện muộn con, nhưng giờ bà lại ép tôi dùng số tiền dành dụm chữa vô sinh để trả nợ cho con gái.
Kể từ sau 2 lần thực hiện IUI thất bại, chị Quỳnh chẳng còn dám mơ về một mái ấm có những đứa trẻ. Tuy nhiên vào lúc vợ chồng chị không ngờ tới, một vận may đáng giá "bạc vàng" đã đến với gia đình.
Tôi vẫn dự định nhận con nuôi mà không biết, vợ mình đã có thai được 3 tháng.
Hiếm muộn, nghe lời đồn đi chữa vô sinh, chữa xong, làm theo đúng hướng dẫn của “thầy thuốc”, chỉ vài tháng sau, chị Nguyễn Thị Y. và chồng là anh Nguyễn Văn X. ở huyện Lục Nam đã có tin vui trong niềm hạnh phúc khôn tả.
Thầy lang Vũ Trọng Hải - cha ruột về mặt sinh học của 2 bé trai trong vụ việc chữa hiếm muộn bằng "quan hệ" với người bệnh đã xin được chịu trách nhiệm cùng nuôi dưỡng đối với 2 cháu.
Vụ việc thầy lang Vũ Trọng Hải (Lục Ngạn, Bắc Giang) chữa hiếm muộn bằng cách "quan hệ" đang khiến dư luận xôn xao mấy ngày nay.
Chồng chị Y. đã vô cùng sốc khi cầm kết quả ADN chứng minh 2 đứa con của mình không cùng huyết thống, mà ADN lại kết luận thầy lang H. mới là cha đẻ của chúng. Về phía thầy lang, người này đã từng nhiều lần thỏa thuận với gia đình anh X. để bồi thường tiền nhưng anh X. không đồng ý.
Trong một số lần kiểm tra, cán bộ chức năng tại xã này phát hiện, thầy lang chữa hiếm muộn nổi tiếng thực ra mới học hết lớp 7, không có bằng cấp chuyên môn về ngành y, không có giấy phép kinh doanh nên đã yêu cầu tháo dỡ biển hiệu.
Thấy thầy lang H. nổi tiếng chữa được bệnh hiếm muộn, anh X. đưa vợ đến khám. Theo "thuốc" của "thầy" lang, anh chị sinh liền hai con trai. Thế nhưng thấy con càng lớn càng giống thầy lang, anh X. đi xét nghiệm ADN thì tá hỏa với kết quả nhận được.
Hành trình ấy không chỉ có nước mắt, sự đau đớn mà còn là biết bao nỗi bế tắc bởi chi phí để điều trị hiếm muộn là không hề rẻ.