Chú rể trốn khỏi đám cưới không lý do, 10 năm sau thấy cô dâu có danh tiếng rực rỡ thì đến xin tái hợp và lời đáp trả chỉ 11 từ cực đau!

Ca Ca,
Chia sẻ

Có thể nói rằng, suốt cuộc đời Bạch Vi, Dương Tao là người đàn ông bà yêu nhất. Tuy nhiên, dù yêu bà cũng chẳng muốn ở bên.

Bạch Vi là một nhà văn lừng danh Trung Quốc. Bà đã cho ra đời nhiều tác phẩm nổi tiếng khiến tên tuổi rực sáng và nhận về nhiều sự ngưỡng mộ. Thế nhưng chuyện tình yêu của nữ văn sĩ này lại chỉ khiến người ta thương cảm.

Hồng nhan bạc phận, có lẽ vì Bạch Vi xinh đẹp hơn người mà cuối cùng số phận bà chỉ toàn gặp đau khổ.

Chú rể trốn khỏi đám cưới không lý do, 10 năm sau thấy cô dâu có danh tiếng rực rỡ thì đến xin tái hợp và lời đáp trả chỉ 11 từ cực đau! - Ảnh 1.

Chuyện tình yêu đầy đau khổ

Được biết, Bạch Vi sinh ra trong gia đình giàu có họ Hoàng. Tuy nhiên, khi lớn lên, gia đình bà vì có ơn với một góa phụ làng bên nên quyết định gả con gái qua đó.

Đang sống sung sướng lại phải đến làm dâu nhà nghèo, Bạch Vi rất đau khổ. Tuy nhiên, cuộc sống sau này mới là địa ngục. Mẹ chồng khắc nghiệt đến mức độc ác. Bạch Vi chạy về nhà xin giúp đỡ thì bị bố mẹ ghẻ lạnh do con gái đã gả ra ngoài. Sau này Bạch Vi được chú ruột cưu mang, giúp đỡ cháu đi trốn.

Bạch Vi đi học Cao đẳng Sư phạm nhưng bố đẻ vẫn đòi bắt về nhà. Không còn cách nào khác, bà phải trốn sang Nhật để tự cứu lấy mình.

Chú rể bỏ trốn khỏi đám cưới không lý do, 10 năm sau thấy cô dâu có danh tiếng rực rỡ thì đến xin tái hợp và lời đáp trả chỉ 11 từ cực đau! - Ảnh 1.

Chân dung Bạch Vi.

Trong những năm tháng đó, em gái cùng bạn bè của em đã giúp đỡ Bạch Vi rất nhiều. Ở Nhật, tài năng văn chương của bà ngày càng nở rộ. Tại đây, bà gặp Dương Tao - một người đang tan nát vì nỗi đau thất tình.

Bạch Vi một đời chồng nhưng chưa từng trải qua trải nghiệm tình yêu. Gặp Dương Tao, bà mới biết thế nào là rung động. Hai người “hoàn cảnh” đã dần dần gắn kết rồi đến với nhau.

Thời điểm đó, Dương Tao dùng toàn những lời tỏ tình cảm xúc, ngọt ngào để ca ngợi Bạch Vi và nói lời yêu với bà.

Và có lẽ, nữ văn sĩ chưa từng yêu này quá nhạy cảm trong yêu đương nên đã dành cho Dương Tao tình cảm như dốc hết ruột gan.

Thế nhưng bà đâu có biết, dù tỏ tình với mình nhưng Dương Tao vẫn đau đáu chuyện tình tan vỡ cùng cô người yêu cũ.

Yêu nhau nhưng sự lạnh lùng của Dương Tao khiến Bạch Vi nhiều lần đau đớn. Sau này, Dương Tao trực tiếp trốn chạy về Trung Quốc, viết thư để lại bảo rằng vẫn còn yêu người cũ, muốn chia tay với Bạch Vi.

Dương Tao và Bạch Vi.

Như vậy nhưng nữ văn sĩ vẫn chưa thể ngừng yêu, bà quyết định quay về Hàng Châu để tìm Dương Tao. Trái với những tưởng tượng ngày gặp mặt, khoảnh khắc vừa thấy Bạch Vi, Dương Tao đã lao vào chửi bới, xỉa xói và cho rằng Bạch Vi là loại đàn bà không biết xấu hổ.

Bạch Vi nghe xong sững người, im lặng bỏ đi. Thời điểm đó, bà bắt đầu có những tác phẩm được đón nhận và tên tuổi trở nên dần nổi tiếng hơn. Bà đã sáng tác văn học và hoạt động cùng nhóm văn học cách mạng với nhà văn Lỗ Tấn.

Cũng trong thời gian ở Trung Quốc, em gái bà viết thư báo tin bị cha mẹ ép hôn. Bạch Vi muốn giúp em, viết thư trách móc cha rất nhiều. Đây cũng chính là thời gian mối quan hệ cha con của họ chính thức tan vỡ. Kể từ đó, Bạch Vi tự nhận mình họ Bạch, không dính dáng gì đến họ Hoàng nữa.

Đến năm 1927, Dương Tao đến Thượng Hải và bắt đầu viết văn. Lúc này, Bạch Vi đã là một cái tên được biết đến nhiều và cho ra đời nhiều tác phẩm gây tiếng vang.

Khi đó, Dương Tao lại đến tìm Bạch Vi để nối lại tình cũ. Bản thân nữ văn sĩ nổi danh lại lần nữa bị rung động. Nói gì thì nói, mối tình đầu luôn khiến người ta phải đau khổ nhung nhớ như vậy đấy.

Lần này, Dương Tao muốn kết hôn với Bạch Vi. Nghĩ rằng được ở bên cạnh người mình yêu cũng là một điều thật lãng mạn, Bạch Vi đồng ý.

Cả hai quyết định đi đặt tiệc, chụp ảnh cưới và gửi thiệp mời. Bạch Vi hào hứng chờ đợi ngày lên xe hoa.

Chú rể bỏ trốn khỏi đám cưới không lý do, 10 năm sau thấy cô dâu có danh tiếng rực rỡ thì đến xin tái hợp và lời đáp trả chỉ 11 từ cực đau! - Ảnh 3.

Cặp đôi đi chụp ảnh cưới.

Chú rể biến mất và cái kết sau 10 năm

Thế nhưng đến hôm đó, Bạch Vi thẫn thờ đợi chờ 1 mình vì Dương Tao không đến. Ông đã bỏ trốn và không thèm xuất hiện. Bạch Vi muối mặt đi xin cáo lỗi quan khách trong nỗi đau đớn khôn cùng.

Nhưng chính đòn đau này đã khiến cho bà “tỉnh ra”. Bạch Vi chợt thấy bản thân xinh đẹp thế này, cũng có thành tựu, mạnh mẽ nhưng trong mắt Dương Tao, có lẽ tất cả của bà không khác gì trò đùa.

Bà quyết định tung “đòn chí mạng”, tập hợp toàn bộ những thư từ mà cả hai đã gửi nhiều năm qua, bán cho nhà xuất bản để xuất bản thành sách với tựa đề: “Last Night” (Đêm cuối).

Đây chính là lời tuyên bố thẳng thắn về chuyện giã từ quá khứ của Bạch Vi. Kể từ đây, bà thà độc thân suốt đời cũng không bao giờ dính dáng đến Dương Tao nữa.

Đau đớn vì tình yêu, Bạch Vi ốm nặng một trận. Nhưng có lẽ điều này đã “mở khóa” cho một nữ sĩ Bạch Vi xuất thần trong sáng tác. Bà viết văn, làm báo, làm biên kịch và cho ra đời liên tiếp các tác phẩm xuất sắc.

Chú rể bỏ trốn khỏi đám cưới không lý do, 10 năm sau thấy cô dâu có danh tiếng rực rỡ thì đến xin tái hợp và lời đáp trả chỉ 11 từ cực đau! - Ảnh 4.

Thời điểm đó, tên tuổi Bạch Vi như mặt trời ban trưa. Những tác phẩm bà viết khiến người ta phải tìm đọc rồi tấm tắc. Trong làng văn chương, Bạch Vi thật sự là ngôi sao mới.

Suốt 10 năm ròng rã, Bạch Vi dùng nó để xây dựng sự nghiệp cho chính mình. Đến lúc bà thành công thì Dương Tao xuất hiện và xin nối lại tình xưa. Lúc này, họ Dương lấy lí do thời điểm đó còn bồng bột. Bây giờ muốn bù đắp hết tất cả. Ông ta cho rằng Bạch Vi nhất định sẽ đồng ý bởi hơn ai hết, ông ta hiểu rõ tình yêu của bà dành cho mình như thế nào. Song họ Dương lần này đã đánh giá quá cao chính mình.

Bạch Vi quay sang nhìn người đàn ông mình từng yêu đến chết đi sống lại rồi cười khẩy đáp trả: “Tôi không muốn thành nhân vật chính của bi kịch nữa”.

Tuổi trẻ Bạch Vi khờ dại yêu Dương Tao. Nhưng vì tình yêu đó mà bà chịu bao nhiêu lời chê cười và sự bẽ bàng khi bị bỏ rơi. Đến bây giờ trong mắt bà đã quá mệt mỏi rồi, chẳng muốn dính dáng đến gã đàn ông bội bạc đó nữa.

Chú rể bỏ trốn khỏi đám cưới không lý do, 10 năm sau thấy cô dâu có danh tiếng rực rỡ thì đến xin tái hợp và lời đáp trả chỉ 11 từ cực đau! - Ảnh 5.

Dương Tao cầu xin nhưng Bạch Vi không muốn yêu đương nữa.

Đến lúc này, Dương Tao lại nhận ra mình yêu Bạch Vi say đắm và hết lời cầu xin. Thậm chí bà bị bệnh, ông còn mang đến nhà riêng để chăm sóc nhưng dù đối phương có van xin thế nào, Bạch Vi vẫn lạnh lùng từ chối.

Sau này, Bạch Vi sống một mình ở Bắc Kinh và tiếp tục sự nghiệp sáng tác văn học. Bà cả đời không kết hôn và qua đời vào năm 1987 khi đã 94 tuổi.

Nguồn: Sohu, 163.com

Chú rể bỏ trốn khỏi đám cưới không lý do, 10 năm sau thấy cô dâu có danh tiếng rực rỡ thì đến xin tái hợp và lời đáp trả chỉ 11 từ cực đau! - Ảnh 6.
Chia sẻ