Mặc dù không vui khi biết chồng định sắm sửa quần áo mới, người vợ vẫn chấp nhận nhưng sau đó bà đau đớn tột cùng khi biết mục đích chính xác của việc ông làm trong những ngày cuối đời.
Nếu có một người đàn ông thấu hiểu và sẵn lòng làm điểm tựa giúp mình cơ hội phát triển thêm, phụ nữ đương nhiên sẽ rung động. Thế nhưng cuộc sống đâu phải người đàn ông nào cũng sẵn lòng trao điều ấy.
Quyết định của Minh Hoa lúc ấy như một sự đặt cược vào người đàn ông đạt đỉnh vinh quang nhưng chẳng ai đoán trước được số phận.
Đôi khi, ly hôn không phải là điều quá tệ hại đối với cuộc đời người phụ nữ. Nó có thể mở ra một chặng đường khác, đẹp đẽ và đáng sống hơn.
Một cuộc hôn nhân có đủ thăng trầm nhưng đến cuối, người ở bên cạnh Thẩm Tòng Văn vẫn chính là cô vợ mà ông mất gần 4 năm theo đuổi mới có được.
Đau đớn vì mất đi người vợ gắn bó suốt 47 năm, người đàn ông đã gặp được cô ca sĩ xinh đẹp và viết nên một câu chuyện tình khác.
Rất nhiều người cảm thấy sự mâu thuẫn trong tình yêu của Vương Mông. Ông đau khổ như chết đi sống lại, tuyên bố mất can đảm để sống tiếp nhưng lại dễ dàng rung động ở tuổi 79.
Thời đại nào cũng vậy, còn gì hạnh phúc hơn là khi được tự mình quyết định và lựa chọn chồng. Chỉ có hôn nhân xuất phát từ nền tảng tình yêu thì mới có thể hạnh phúc.
Có những câu chuyện tình yêu đến với nhau được là do nỗ lực rất lớn của cả hai, thế nhưng đằng sau vẫn chứa đựng những điều khiến người ta suy nghĩ thật nhiều!
Một khi đã tuyệt vọng với tình yêu thì phụ nữ có thể làm ra những việc không thể nào tưởng tượng được, bao gồm cả chuyện vứt bỏ đi cả một đoạn tình.