Chồng xây dựng, vợ nội trợ, sau 7 năm cưới nhau có trong tay tiền tỷ để mua nhà

Nguyễn Thị Dung,
Chia sẻ

Tôi quê Nam Định, hai đứa con lần lượt ra đời khiến căn nhà ngày càng chật chội, nhiều lần chồng tôi có ý định xây nhà mới. Thế nhưng bố chồng nói: "Chúng mày có bao nhiêu tiền mà dám xây nhà?".

Câu nói của bố cũng là cách nghĩ của bạn bè anh em hàng xóm. Trong mắt họ vợ chồng tôi mỗi tháng chỉ kiếm đủ tiền nuôi nhau chứ làm gì có tiền tỷ để xây nhà.

Lương của chồng đưa về tôi mua vàng tích lũy và vào hội với bạn bè. Nhưng sau 2 năm tôi thấy chẳng lời được đồng nào vì vàng vẫn giữ nguyên mức giá như khi mua. Đầu tư vàng không sinh lãi, tôi quyết định gửi ngân hàng. Hàng tháng, chồng làm được bao nhiêu tiền tôi đều gửi hết vào ngân hàng.

Lúc đầu có vài người bạn muốn vay tiền của vợ chồng tôi và họ trả lãi nhưng vì sợ mất nên tôi không cho vay. Nhưng rồi tôi đã có suy nghĩ rộng hơn, quyết định đầu tư mạo hiểm, bởi chỉ có thế mới thành công. Tôi đã giấu chồng rút nửa số tiền ở ngân hàng về cho bạn bè người quen vay để kiếm lời.

44460882_574050129699370_6069971533047005184_n
44460882_574050129699370_6069971533047005184_n
49344480_762441917427953_5985073043355992064_n
49344480_762441917427953_5985073043355992064_n
49461886_762441257428019_3421061474125086720_n
49461886_762441257428019_3421061474125086720_n

Do thường xuyên đọc báo nên tôi biết có một công ty chuyên thiết kế trang web. Tôi đã tin theo và chi mất hơn 13 triệu đồng để tạo ra trang web đó với mong muốn viết bài kiếm tiền từ quảng cáo trên google adsense. Nhưng sau đó, tôi đã mất trắng vì có một anh bạn bảo trang web của tôi được tạo ra từ phần mềm miễn phí, anh ấy cũng có thể tạo cho không mất tiền nếu tôi muốn. Từ đó, tôi rút cho mình kinh nghiệm xương máu về cách ứng xử trên mạng là "nói không với tiền bạc".

Trên mạng cũng có nhiều người tốt, có một chị giúp tôi đăng tải những video mà tôi tự quay sau đó chia đôi lợi nhuận. Vậy là mỗi tháng cũng được 2,5-3 triệu đồng, tuy không lớn nhưng cũng gần đủ để 3 mẹ con không phải ăn bám bố.

Vậy là sau 7 năm để có được 1,4 tỷ đồng, vợ chồng tôi có các nguồn thu nhập từ lương chồng mỗi tháng 20 triệu đồng, lãi ngân hàng mỗi tháng 3 triệu đồng, lãi từ bạn bè 3 triệu đồng và kiếm tiền từ quay clip của vợ.

Chúng tôi định xây nhà năm 2017 nhưng sau khi thầy phong thủy tư vấn không được tuổi. Ông ấy đưa ra những bằng chứng sống của những người đã làm nhà không hợp tuổi nên đành lùi lại năm nay.

Sau nhiều phương án vợ chồng tôi chọn phương án nhà vuông để các phòng được cân xứng vuông vức. Nhà tôi quay hướng Tây Nam, mỗi phòng đều có hai cửa sổ, mùa Hè thì mát mẻ mùa Đông thì ấm áp.

Nhà tôi rộng hơn 100m2 mặt sàn, phần thiết kế nhà rất quan trọng, chính phần này giúp mình tiết kiệm được rất nhiều chi phí đó. Có nhà người bạn của tôi đầu tư rất nhiều tiền vào cánh cửa sổ. Thế nhưng có nhiều cửa sổ tốn 50 triệu đồng nhưng cả năm không biết mở được mấy lần vì cánh cửa ở thế đi lại nên mở ra rất vướng và cánh nó quá lớn nên cồng kềnh. Từ cửa chính đến cửa sổ tôi đều cần chọn thông số đẹp để cho ai đó "soi" sẽ bớt lo nghĩ.

Bạn hãy hạn chế tách nhiều phòng vì sẽ tốn nhiều chỗ dành cho lối đi khi đó diện tích các phòng ngủ sẽ bị thu hẹp, xây nhà vệ sinh với nhà tắm là một cho rộng. Những chỗ nào xây dựng không thể thay thế tôi dùng vật liệu tốt nhất để sau này không phải đục đẽo nhà làm lại.

Nếu bạn làm nhà mái thái thì hãy cân nhắc thiết kế chỗ để năng lượng mặt trời phải quay về hướng Tây cho nhiều ánh nắng nhất. Nhà tôi đang quay về hướng Bắc nên rất tiếc.

Đường điện cần thiết kế chuẩn cho tiết kiệm, như nhà tôi mỗi phòng có gần 10 ổ điện thế nhưng chỗ thừa vẫn thừa chỗ thiếu vẫn thiếu. Đi ngủ vẫn phải ra ngoài màn mới tắt được điện. Hàng loạt ổ điện ở phía dưới trong tầm với của trẻ con hoàn toàn không dám đấu điện.

Trong nhà ổ điện khắp nơi nhưng phía ngoài nhà thì lại tối tăm. Vì vậy, nhà xây xong rồi chồng tôi vẫn phải khoan cắt để lắp điện ở những chỗ bên ngoài cần thiết.

Các bạn cần thiết kế chỗ cho ăng ten và dây mạng chứ như nhà tôi thợ điện quên đến bây giờ phải khoan tường cực lắm.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined

Nếu nhà ai có ao hay bể bơi hãy nên google để tìm lời khuyên trước khi xây để khỏi mắc vào những lỗi phong thủy không ưng ý như nhà tôi.

Khi xong phần móng nhà, chồng tôi hút cát đổ vào móng nhà, càng nện thì cát cứ bồng bềnh như bông nên anh ấy hối hận vì đã không đổ xỉ của nhà cũ xuống mà mang đi cho hết. Nếu đổ xỉ xuống dưới rồi cho cát thì nền nhà sẽ chắc sau này nền nhà sẽ không sợ lún.

Khi múc móng nhà lên, chồng tôi đã cho hết đất để rồi khi xây nhà xong cần đất trồng cây thì lại phải đi xin chở ở rất xa nên đó cũng là bài học cho mọi người đừng có hào phóng quá.

Mải làm móng nhà nên chồng tôi đã không tính chỗ để máy múc vào múc hố ga để rồi máy quá lớn không ra phía sau múc được hố ga. Vậy là phải thuê máy nhỏ hơn để múc hố ga, mất thêm 1 triệu đồng.

Dù gạch hoa nhà tôi dù rất xịn nhưng vẫn bị lửa hàn rơi xuống làm cháy nên ai làm nhà chú ý mấy ông thợ hàn. Mấy ông thợ hàn còn cắt vài miếng gạch nhỏ để rồi bây giờ nhìn rất xấu.

Thợ ốp nhà cũng cần phải theo dõi sát sao nếu viên nào mà kêu bộp bộp thì bắt họ gỡ ra làm lại luôn bởi phía dưới ít xi măng dễ bị vỡ.

Đặc biệt thợ sơn, đừng bao giờ thuê trọn gói như tôi. Để giảm chi phí, họ pha loãng sơn đến mức tối đa khiến sơn nhà tôi rất mỏng. Sơn tường nhà tôi không bóng không lau sạch như họ quảng cáo. Lần sau sơn lại nhà, tôi sẽ mua sơn ở cửa hàng về để thuê thợ sơn cho đảm bảo và rẻ.

49184558_762441577427987_3683829188202070016_n
49184558_762441577427987_3683829188202070016_n
49206186_762442090761269_1341955754176806912_n
49206186_762442090761269_1341955754176806912_n
49723895_762441720761306_7199369334269935616_n
49723895_762441720761306_7199369334269935616_n

Trước khi mua vật liệu gì tôi tham khảo vài cửa hàng để chọn người cung cấp giá thấp chất lượng tốt. Nếu chốt được vật liệu rẻ bạn hãy mua luôn đừng để đến ngày cần mua thì họ tăng giá. Tôi đã phải trả giá bằng 3 triệu đồng để có được kinh nghiệm đó.

Sau khi tham khảo nhiều nơi tôi chọn mua gạch lát nhà của công ty có tên tuổi, chọn loại gạch nào có lưng càng trắng và ít ngấm nước càng bền càng ít bị xước, còn lưng đỏ thì dễ vỡ.

Xây nhà xong tôi mới phát hiện ra lỗi của hệ thống nước nhà mình, các vòi nước được chôn sâu vào tường. Nếu sau này vòi nước mà hỏng thì phải đục tường mất 1 phân mới thay được khi đó tường sẽ bị vỡ nham nhở.

Điện nước và bắn mái tôn, tôi đã đi mua những vật liệu tốt nhất về để thuê người gia công. Nếu bạn mà khoán trắng thì họ sẽ chọn loại vật liệu rẻ tiền chất lượng kém lắp đó.

Trên đây là những kinh nghiệm tôi đã phải trả giá rất đắt mong mọi người đừng bị vấp như tôi.

Thông tin người dự thi:

Nguyễn Thị Dung

Email:  nguyenthidungxxx@gmail.com

Cuộc thi viết "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" do trang điện tử Afamily tổ chức với sự đồng hành của VinCity – Thương hiệu bất động sản mới của Tập đoàn Vingroup.

Cuộc thi tạo ra diễn đàn cho tất cả mọi người chia sẻ câu chuyện và kinh nghiệm sở hữu căn nhà đầu tiên của chính bản thân mình. Thông qua chia sẻ đó, hi vọng các độc giả khác sẽ có những thông tin đầy đủ, lời khuyên hữu ích để thuận lợi hơn khi xây dựng tổ ấm.

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 1 tháng, kéo dài từ 18/12/2018 - 18/1/2019 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng đến từ nhà tài trợ VinCity.

Hãy chia sẻ ngay với Ban tổ chức "Tôi đã mua căn nhà đầu tiên như thế nào?" những kỷ niệm đáng nhớ, những kinh nghiệm "xương máu", những "tips" hữu ích,… khi mua căn nhà đầu tiên của bạn.

Email gửi bài dự thi: ngoinhadautien.afamily@vccorp.vn.

Xem thêm thông tin về thể lệ cuộc thi và giải thưởng Tại đây.

Chồng xây dựng, vợ nội trợ, sau 7 năm cưới nhau có trong tay tiền tỷ để mua nhà - Ảnh 5.
Chia sẻ