BÀI GỐC Tôi bị lừa lấy anh chồng bất lực và đã có vợ con

Tôi bị lừa lấy anh chồng bất lực và đã có vợ con

(aFamily)- Sau đám cưới, tôi mới ngỡ ngàng biết được hóa ra anh ta bị bất lực và đã có vợ con ở Sài Gòn...

8 Chia sẻ

Cuộc sống là không chờ đợi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Sống là không chờ đợi. Sống là phải luôn tranh đấu bạn ạ. Hãy tin vào chính mình.

Hoài Thu thân mến,

Mình không rõ bạn bao nhiêu tuổi để xưng hô, vậy mình gọi bạn bằng "bạn" nhé.

Đọc bài viết của bạn, mình xin phép có vài ý kiến gửi đến bạn. Mình chưa bao giờ ở hoàn cảnh của bạn, vì thế có lẽ mình không thẩm thấu hết nỗi đau của bạn. Thế nhưng, người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn, do đó, trước hết mình chân thành chia sẻ với nỗi buồn của bạn, sau đó, nêu ra quan điểm của mình.

- Hiện tại, bạn đã có thể tự mình lo lấy cuộc sống, bạn đã không phải lệ thuộc vào ai, quả là một điều tốt. Hãy luôn phát huy điều đó, bạn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn

- Về chồng của bạn, dứt khoát chia tay ngay, bạn không nên yếu lòng, họ không xứng đáng với bạn, họ lừa dối bạn, họ không thật lòng với bạn, cả gia đình chồng bạn, và ngay chính chồng bạn chỉ hùa nhau lừa dối bạn và lợi dụng bạn. Rõ ràng tất cả bọn họ biết rõ sự thật thế kia mà vẫn cho con trai cưới bạn. Đó là những con người giả dối. Bạn đừng bao giờ quay lại nhé. Hãy ly dị ngay, càng sớm càng tốt, bạn đã đủ tuổi để tự quyết định lấy cuộc đời mình kia mà.

- Về gia đình bạn, mình thật không hiểu nỗi tại sao người thân bạn lại cư xử như thế, hạnh phúc cả đời của bạn lại không quan tâm, chỉ quan tâm đến "điều tiếng của xã hội". Nếu không ai lo cho mình, thì mình phải tự lo cho mình bạn ạ. Mặc cho người thân bạn phản đối, bạn hãy giữ vững lập trường, ly dị ngay, để còn có thể bắt đầu với cuộc sống mới, không nên dây dưa nữa. Bạn đã biết cách tự lập, vì vậy không nên e ngại, do dự, bạn có toàn quyền quyết định hạnh phúc của chính mình kia mà.

Thế nhé, mình mong bạn vững vàng hơn và sớm tìm được hạnh phúc đích thực.

Chia sẻ