Chồng ơi, đừng dọa em nữa!

Maika,
Chia sẻ

Sự nín nhịn của chị khiến anh được thể, tính nết càng ngày càng dễ gắt gỏng, hễ vợ làm gì không vừa ý là anh lại lên giọng: “Cô cứ liệu hồn. Tôi đuổi cô thẳng cửa!”.

Lấy nhau và chung sống với nhau đã ngót nghét 10 năm, có với nhau hai mặt con, “nếp tẻ” đủ cả. Cuộc sống của hai vợ chồng đuề huề, sung túc và sẽ không có gì đáng nói nếu anh không có cái tính hễ động một cái là mặt đỏ tía tai, “phùng mang trợn má” thẳng tay dọa đuổi vợ ra khỏi nhà.

Biết chồng gia trưởng và hơi cố chấp nên chị Mai hết sức nín nhịn, chiều chồng để trong nhà lúc nào cũng được cơm lành, canh ngọt. Chồng có nóng tính, sẵng giọng đuổi chị là chị lại khúm núm im lặng rồi sau đó xuề xòa tìm cách xoa giận chồng cho qua chuyện. Nhưng có vẻ sự nín nhịn của chị khiến anh được thể, tính nết càng ngày càng dễ gắt gỏng, hễ vợ làm gì không vừa ý là anh lại lên giọng: “Cô cứ liệu hồn. Tôi đuổi cô thẳng cửa!”.

Quen với sự “đe nẹt” vô cớ của chồng nhưng lắm lúc chị Mai cũng ứa nước mắt. Ví như chị là người thế nọ thế kia, ăn bám hoặc phá bĩnh chồng con khiến chồng đuổi khỏi nhà đã đành. Đằng này, cả ngày cứ xoay như chong chóng. Giờ làm vừa tan là lại tất bật phóng xe về nhà nhanh chóng kẻo chồng con lại mong. Ấy vậy mà sự gì chị làm cũng không lọt được vào mắt chồng. Vợ đi làm về muộn một chút, dọa đuổi; đi chợ lâu về, dọa đuổi; dăm bữa, nửa tháng te tắt sang ngoại rồi mải đôi ba câu chuyện với bố mẹ về muộn không lo được cơm nước cho ba bố con cũng dọa đuổi…
 

“Lắm hôm anh ấy còn lên giọng đuổi thẳng: ‘Cô cút đi luôn đi! Về làm gì nữa’, tôi mà bực mình gắt lại, rồi nhà cửa lại lục đục, con cái lại thất thơ. Cũng nhiều khi thủ thỉ với chồng để anh ấy chừa cái tật đó đi nhưng nói mãi vẫn không mòn đá”, chị Mai khổ sở cho biết.

Cũng từng chán ngán vì chồng suốt ngày hết dọa dẫm đuổi ra khỏi nhà rồi dọa ly hôn. Chị Vân (Hoàng Mai – Hà Nội) gần như trở nên vô cảm trước những lời anh nói. Hễ anh nổi cáu đuổi là chị coi như không nghe thấy, “việc mình mình cứ làm còn anh ấy chửi, đuổi thì anh ấy cứ chửi đuổi”, chị Vân cho biết. Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, “ai đời có lần mấy anh em cùng làm công ty đến nhà chơi, có lẽ vì ghen bóng ghen gió khi thấy chúng tôi mải mê tám chuyện với nhau, anh ấy đi làm về, thấy thế nên hầm hầm đi vào nhà. Chưa chờ người ta dứt câu chào, đi khỏi cổng là anh ấy hét toáng lên: ‘Cô cút khỏi nhà tôi’ làm tôi nóng hết cả mặt. Lần ấy tôi mạnh miệng tuyên bố: ‘Anh đuổi tôi chứ gì? Được bây giờ anh gọi bố mẹ hai bên đến. Chúng ta giải quyết một lần cho xong’. Thấy tôi làm căng nên sau lần ấy không thấy anh ấy còn dám dọa vợ lần nào nữa”, chị Vân chia sẻ.

Hay như trường hợp của chị Trang (Gia Lâm – Hà Nội), hễ nhắc tới chồng là chị không ngăn được nước mắt. Cứ mỗi lần nổi giận là anh lại đẩy vợ cùng với tư trang ra khỏi nhà kèm theo tờ giấy dọa ly hôn. Dăm bữa, nửa tháng khi vợ khóc hết nước mắt, gầy như xác ve vì suy nghĩ thì lại thấy anh lùi lũi cười trừ xin lỗi bố mẹ vợ để đón vợ về nhà. Bố mẹ chị Trang dằn vặt lên xuống vì không biết cơ sự thế nào mà con gái cứ hết lần này đến lần khác bị đuổi đi lại được rước về nhưng mỗi lần chàng rể ỉ ôi rằng: chỉ là hiểu lầm, rồi thằng cu Tí ở bên nội đang mong mẹ nó về là hai cụ lại động viên con gái “cố gắng rồi dần dần nó sẽ thay đổi”.

“Tôi cố gắng mãi rồi cũng chả thấy thay đổi đâu, vẫn biết anh ấy nóng tính rồi vô cớ hồ đồ nhưng vẫn thấy tủi hổ. Bố mẹ tôi thì già yếu rồi, mỗi lần thấy con gái khệ nệ hành lí xách về là mỗi lần các cụ lại đau lòng suy nghĩ”, chị Trang than vãn.

Trong cuộc sống vợ chồng, đôi khi cũng xảy ra sự va chạm dẫn đến cáu gắt và bực bội lẫn nhau. Hành động dọa ly hôn hay dọa đuổi vợ ra khỏi thường khiến người phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm và tổn hại về tâm lí.

Một điều nhịn, chín điều lành, khi nóng giận, vợ chồng hãy mỗi người bớt một câu, nhịn một điều, cùng nhau nhỏ nhẹ giải quyết những vướng mắc, tiếp thu từ nhau những điều đúng sai thì cuộc sống sẽ dễ dàng và hạnh phúc hơn.

Chia sẻ