BÀI GỐC Chồng tôi ngoại tình còn dám gửi ảnh tán tỉnh gái lạ cho vợ xem...

Chồng tôi ngoại tình còn dám gửi ảnh tán tỉnh gái lạ cho vợ xem...

Mọi thứ với tôi đã đi quá giới hạn rồi. Tôi thầm nghĩ, làm gì có người đàn ông nào vô lương tâm tới mức đó, cho vợ biết mình đã ngoại tình như thế nào?

3 Chia sẻ

Chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn nhất quyết không ly hôn cho đến khi làm được điều này

B.N,
Chia sẻ

Tôi đau đớn và tự chất vấn mình rất nhiều. Tôi đã hy sinh cho chồng con như vậy, cớ sao anh ta vẫn ra ngoài ngoại tình?

Từng là một người phụ nữ tối ngày quanh quẩn với bếp núc, tôi hiểu những nỗi vất vả mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Tôi cũng ra trường với tấm bằng đại học loại khá. Sau khi kết hôn, tôi chấp nhận lui về nội trợ để chồng ra ngoài kiếm tiền. Cho đến bây giờ, điều khiến tôi ân hận nhất đó là không đi làm.

Tôi ở nhà và bán hàng qua mạng. Thu nhập lúc được, lúc không nên chồng tôi luôn tỏ vẻ xem thường vợ. Anh ta chê bai tôi ăn mặc rườm rà, không đẹp như những cô bạn anh ta gặp bên ngoài. Khi thấy tôi ăn diện một chút, anh ta lại bĩu môi: "Em chỉ ở nhà thôi, ăn mặc lòe loẹt làm gì. Mà người béo như em, đắp cả đống đồ lên người cũng không đẹp nổi".

Làm vợ chồng nhưng chưa bao giờ tôi nhận được sự tôn trọng từ anh ta. Có lẽ do tôi chỉ ở nhà nên anh ta mới coi khinh như vậy. Lấy nhau được 4 năm thì tôi phát hiện chồng tôi có bồ.

Chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn nhất quyết không ly hôn cho đến khi làm được điều này  - Ảnh 1.

Tôi đau đớn và tự chất vấn mình rất nhiều. (Ảnh minh họa)

Tôi đau đớn và tự chất vấn mình rất nhiều. Tôi đã hy sinh cho chồng con như vậy, cớ sao anh ta vẫn ra ngoài ngoại tình? Sau khi nghĩ kỹ, tôi đã vạch một kế hoạch cho riêng mình. Tôi muốn trả thù chồng và tìm lại con người mà mình đã mất.

Trước khi chồng biết mọi chuyện, tôi đã thuê người thu thập chứng cứ ngoại tình của chồng. Sau đó tôi mới nói cho chồng biết, thật ra chuyện anh ta ngoại tình đã bị tôi phát hiện từ lâu. Dưới sức ép của tôi, anh ta đã phải chia tay với người tình.

Tôi bắt đầu hành trình tìm lại bản thân và cuộc sống mà tôi đáng có. Cảm thấy bấy lâu nay đã lãng phí quá nhiều thời gian, tôi bắt đầu đi tìm việc. May mắn là tôi có được một công việc vừa ý, đủ để nuôi bản thân và con gái.

Chồng ngoại tình nhưng tôi vẫn nhất quyết không ly hôn cho đến khi làm được điều này  - Ảnh 2.

Tôi bắt đầu hành trình tìm lại bản thân và cuộc sống mà tôi đáng có. (Ảnh minh họa)

Khoảng thời gian phải giả vờ sống hạnh phúc với chồng khiến tôi thấy ghê tởm con người anh ta. Cũng may là tôi kịp làm tất cả trước khi đệ đơn xin ly hôn ra tòa. Tôi có chứng cứ buộc tội chồng ngoại tình bằng những gì đã thu thập trước đó. Tôi cũng có công việc để chứng minh thu nhập. Vì thế, tôi được quyền nuôi con. Không những vậy, chồng tôi còn không được quyền hưởng một nửa tài sản. Việc ngoạii tình bị phát giác cũng khiến anh ta mất mặt ở công ty. Một thời gian sau khi ly hôn, anh ta xin nghỉ việc vì không chịu được áp lực.

Khi gặp lại tôi, anh ta nói rằng anh ta không ngờ tôi là con ngươi mưu mô như vậy. Tôi như vậy cũng là do anh ta mà thôi. Khi đã đến bước đường cùng, tôi phải làm tất cả để anh ta trả giá cho việc bị phản bội. Với tôi khi chồng ngoại tình mà vội vàng ly hôn thì đó là một hình phạt quá nhẹ nhàng dành cho những con người ấy. Phải khiến anh ta mất tất cả mới làm tôi hả dạ. Đến bây giờ khi anh ta biết hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.

Chia sẻ