Chờ con thi, phụ huynh thêu thùa, đọc báo và tranh thủ ngủ
Trong khi chờ đợi con em mình thi xong môn đầu tiên, các bậc phụ huynh tỏ ra khá lo lắng, hồi hộp. Mặt khác để "giết thời gian" các bậc phụ huynh đã tranh thủ nằm ngủ tại vỉa hè, thêu tranh chữ thập, đọc báo trong lúc đợi sĩ tử làm bài.
Sau khi các thí sinh bước vào phòng thi, toàn bộ các cổng của tất cả các trường ĐH, các điểm tuyển sinh đều đồng loạt đóng lại để đảm bảo an ninh khu vực thi.
Từ 5 giờ sáng, các bậc phụ huynh đã đưa con em mình có mặt tại các điểm thi.
Vỉa hè, trước cổng trường, dưới tán cây... là địa điểm lý tưởng để phụ huynh ngồi nghỉ ngơi.
Rất nhiều báo giấy có chứa các thông tin tuyển sinh được phân phát tận tay đến phụ huynh.
Bác Năm cho biết nếu không đọc báo thì chẳng biết làm gì trong thời gian đợi chờ con em mình.
Vấn đề phụ huynh quan tâm nhiều nhất là thông tin tuyển sinh và vấn đề Biển Đông.
Một bậc phụ huynh dùng smart phone đọc báo điện tử.
Thậm chí có người còn mang cả tiểu thuyết đi đọc.
Cô Bình - trú tại Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc mang bức tranh chữ thập đang thêu dở ở nhà đi. Cô nói: "Trong 3 buổi cháu thi tôi tranh thủ thêu cho xong bức tranh, việc thêu tranh này vừa có việc để làm vừa đỡ lo lắng hơn trong lúc cháu bước vào phòng thi".
Một bậc phụ huynh tựa gốc cây chợp mắt.
Trong lúc ngủ vẫn không quên ôm ba lô của con em mình.
Phụ huynh này tranh thủ ngủ lấy sức phục vụ sĩ tử trong 1-2 ngày tới.
Dưới hiên quán cafe cạnh trường ĐH Quốc Gia HN, phụ huynh tranh thủ ngủ.
Nhiều bậc phụ huynh tuy chưa bao giờ gặp nhau nhưng trong lúc chờ đợi con em mình đã trở nên thân thiết, cùng trò chuyện về gia đình, cuộc sống, thi cử.
Ở các cổng trường, những quán trà đá được dịp chặt chém phụ huynh. Tại đây, giá mỗi ly nước nhân trần, trà đá là 5.000 đồng; trà C2 giá 12 ngàn đồng; bò húc 18 ngàn đồng; cocacola loại bé giá 17 ngàn đồng...
Nét mặt lo lắng, bất an và mong mỏi thường trực trên khuôn mặt nhiều bậc phụ huynh.
Box: Huế: Phụ huynh thấp thỏm chờ con tại điểm thi Tạm gác những lo toan bộn bề thường nhật, hôm nay các bậc phụ huynh lại khăn gói cùng con đến trường thi, cùng nhau "gõ" cánh cửa vào đời.
Hôm nay, những sĩ tử bước vào phòng thi đã mang theo cả bao gửi gắm, ước nguyện của các bậc cha mẹ. |
Tại nhiều điểm thi, cơm miễn phí được phát cho học sinh, người nhà.
Một sĩ tử đi thi một mình nhận được bữa cơm miễn phí của đội SVTN Bắc Ninh.
Một số em học sinh lại chọn phương án mua cơm suất và chọn khu vực mát mẻ ngồi "tiếp sức".
Những suất cơm ấm lòng sĩ tử.
Cô Hòa (một phụ huynh học sinh) cho biết: "Hai mẹ con dồn được có gần 2 triệu đồng, tiền xe cộ, nhà trọ, đi lại, ăn uống đến bây giờ chỉ còn gần 1 triệu thôi. Trưa nay nhận được 2 suất cơm miễn phí cũng tiết kiệm được gần 1 trăm ngàn đồng, nhưng quan trọng hơn là chúng tôi cảm thấy xúc động và ấm lòng".
Cận cảnh suất cơm trưa của các tình nguyện viên dành cho sĩ tử.
Chú Toàn, nhà tại Sóc Sơn đã chuẩn bị cơm mang theo từ sáng sớm. Chú Toàn cho hay: "Gia đình tôi phải chuẩn bị cơm mang theo bởi lo sợ cơm ăn ở ngoài tiệm không đảm bảo vệ sinh, sợ cháu bị đau bụng hay bị gì đó thì khổ lắm".
Chung quan điểm với chú Toàn, nhiều gia đình khác dù phải thuê khách sạn, nhà nghỉ hoặc nhà trọ cũng cố gắng nấu cơm cho con ăn buổi trưa.
Cơm tự nấu bao giờ cũng tạo được cảm giác ngon miệng và yên tâm hơn.
Nhiều sĩ tử chọn phương án ăn ổ bánh mì lót bụng trước khi bước vào môn thi thứ 2.
Sĩ tử cùng người nhà nghỉ ngơi để đúng 1h15 phút bước vào phòng thi môn Lý.