Chiếc bánh kem và tình người, tình cha con trong tiệm bánh

Lynk,
Chia sẻ

Không gì bằng tình thân gia đình, không gì vô giá bằng đức hi sinh cao cả, tình thương yêu cha mẹ dành cho con.

Mấy ngày trời trở lạnh, ra ngoài đường tôi rất thích nhìn ngắm những em bé, hình hài nhỏ xíu lũn chũn nép vào bố mẹ như chú chim non tìm hơi ấm. Ông bố bà mẹ nào cũng ôm con rất tình cảm, nhẹ nhàng, mua cho con quà bánh, đồ chơi... để được thấy chúng cười vui hạnh phúc, ghì chặt trên cổ và thì thầm "con yêu bố mẹ".

cha nghèo mua bánh tặng con gái
Cha có rách rưới, đi chân đất cũng nhường hết cho con, miễn là con đủ đầy no ấm.

Bất kể là cha giàu đi ô tô mặc vest, hay cha nghèo làm thuê mặc đồ sờn rách thì cũng có điểm chung là tình yêu, đức hi sinh dành cho con cái. Chúng ta đã từng xúc động rơi nước mắt vì người cha tâm thần chuyên đi nhặt gấu bông về cho con gái, ông bố đi chân đất nhường dép cho con trong siêu thị...thì chắc chắn người cha lam lũ rụt rè mua bánh gato cho con trong câu chuyện nhỏ dưới đây cũng sẽ lay động tâm hồn.

"Sau này lớn lên em sẽ hiểu !

Hôm nay em là cô bé hạnh phúc nhất.

- Chọn cho tôi cái bánh nào đẹp mà to to nhé. Con tôi tên Tuyết Nhung học lớp 4.

Người cha già khoác trên mình cái bao nilong đang run lên vì ướt lạnh khiến tôi ngước nhìn.

cha nghèo mua bánh tặng con gái
Hình ảnh người cha gầy gò đen đúa hồ hởi mua bánh kem tặng con gái gây bão mạng.

Tất cả vì con - vì yêu thương con...

- Sao cô lại làm vậy? Tôi đâu có quen cô?".

- Con thương chú như thương ba con vậy, chú có tâm hồn đẹp lắm!

Quà nhỏ mong em vui".

Xuất phát từ facebooker Đinh Thảo Nguyên, mẩu chuyện ngắn tí hon mà khơi gợi bao niềm xúc động, thu hút sự chú ý của hàng chục nghìn người. Mảnh nilon trên vai người đàn ông còn không ngay ngắn vẹn lành giống một chiếc áo mưa. Khuôn mặt đen đúa gầy gò, trên đầu còn đội nguyên mũ bảo hiểm, quần đùi dép lê bước vào tiệm bánh, có lẽ hôm nay sinh nhật con gái chú. Các thành viên mạng đều gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến chú và con gái bé bỏng.

"Cảm động quá, chúc chú luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc".

"Nếu mình là người bán bánh kem thì mình sẽ tặng luôn cho chú, chẳng ai phải mất tiền cả, có tấm lòng là quý lắm rồi".

"Người cha vĩ đại, cô gái không quen biết cũng tốt bụng nữa".

"Ông bố phúc hậu, nghèo nhưng vẫn có trái tim vàng, chúc bố con chú luôn mạnh khỏe, yêu thương nhau".

Cư dân mạng xúc động vì 2 chữ "tình" trong cùng một tấm ảnh: tình cha dành cho con gái, và tình người giữa chủ nhân câu chuyện với ông bố nghèo mộc mạc. Cô gái không hề quen biết người đàn ông này, nhưng nghe chú trìu mến nói muốn mua chiếc bánh cho con gái nhỏ, nhìn dáng dấp khắc khổ cũng đủ biết cuộc sống của chú ít nhiều vất vả phong sương, thì lòng trắc ẩn đã thôi thúc cô gái trả tiền thay ông bố, coi như tặng quà cho bé con chưa biết mặt. Một việc làm đẹp đẽ nho nhỏ đủ tưới cho tâm hồn ta vui vẻ suốt tuần. Nhìn người cha ấy, bất giác chúng ta nghĩ đến đấng sinh thành, nghĩ về những gì cha mẹ từng hi sinh cho ta, luôn dành điều tốt đẹp nhất cho con cái. Khi ta ấu thơ, cha đi làm về nhọc mệt vẫn bò ra sàn chơi cùng, làm ngựa để con cưỡi nhong nhong, tích cóp tiền mua cho ta cặp sách mới khi vào lớp 1... Cha sẵn sàng mặc áo rách, chỉ cần chỗ rách đủ lành may chiếc áo khác cho con.

Mẹ kể cho tôi nghe 1 câu chuyện rất nhiều lần. Lần thứ nhất, thứ hai, tôi nhấm nhẳng không chịu nghe. Nhưng đến khi trưởng thành, lần thứ vài chục mẹ nhắc lại, tôi im lặng, chui vào lòng mẹ như lúc bé xíu. Đó là chuyện bố đã dành nguyên cả tháng lương để mua 1 con cua về nấu cháo cho tôi ăn lúc tôi chưa tròn 1 tuổi. Cách đây hơn 20 năm thì 200 ngàn tiền lương của bố là rất nhiều, đủ để cả nhà mua gạo ăn mấy tháng. Nhưng bố thương tôi hay ốm nên âm thầm đi mua thức ăn ngon về, dù biết rằng sau đó bố mẹ sẽ nhịn rất nhiều bữa. Tôi cứ rơi nước mắt mãi, những lần thước phim ấy quay chậm trong đầu... Cuộc sống là vậy đó, không gì bằng tình thân gia đình, không gì vô giá bằng đức hi sinh cao cả, tình thương yêu cha mẹ dành cho con. Nếu còn ông bà, ba mẹ, xin đừng làm tóc họ thêm bạc, khóe mắt thêm nhăn, cõi lòng thêm sầu muộn, vì chúng ta đã lớn rồi. Hãy trân trọng cha mẹ mình, đừng để hối hận không kịp.

Chia sẻ