Dù đói rách nghèo nàn, nhưng cha luôn sẵn sàng dành cho con những điều tuyệt vời nhất

Lynk,
Chia sẻ

Vẫn biết xã hội còn nhiều hoàn cảnh trớ trêu, sự chênh lệch giàu nghèo luôn tồn tại, nhưng khi trông thấy đôi chân trần đen đúa của người cha ấy cùng đứa con đi trên sàn khu thương mại bóng lộn, ai cũng cảm giác như nó phản chiếu một điều gì đó thật xót xa...

Gần đây, có rất nhiều hình ảnh xúc động thể hiện tình cha con được ghi lại trong cuộc sống hàng ngày, như bức ảnh chụp người cha ngớ ngẩn đèo con trên chiếc xe đạp cà tàng ở Long Biên, ông bố che nắng cho con gái nằm ngủ sau giờ thi, người cha “Umbrella Dad” nổi tiếng vì che ô cho con trai còn mình ướt đầm trong cơn mưa…

Đằng sau mỗi tấm hình đó là một câu chuyện xúc động khác nhau về tình cảm cha con, về những mảnh đời khác nhau mà ta chưa bao giờ biết đến. Và mới đây, lại xuất hiện thêm một cặp cha con gây bão trên diễn đàn mạng xã hội lớn có hàng trăm nghìn thành viên:

“Tối cho Lơ bé đi siêu thị gặp 2 bố con nhà này. Người bố chân đi đất, quần áo xộc xệch. Đứa con gái đen nhẻm, mặc bộ quần áo cũ... Người bố 1 tay nắm tay con gái, 1 tay cầm 5 gói mì tôm vừa đi vừa hỏi “Mì này 3000 1 gói à”... Có 1 vài bà mẹ thấy bố con họ liền kéo con mình đi ra chỗ khác...”.

 

cha nghèo và con gái
Bức ảnh người cha nghèo chân đất đưa con gái đi chơi tại trung tâm thương mại đang khiến dân tình xôn xao gây bão.

Chỉ một bức ảnh chụp vội từ phía sau, khá mờ và không rõ mặt hai cha con, nhưng đủ khiến hàng chục ngàn người sẵn sàng bấm nút like và share vì ý nghĩa sâu sắc của nó.

Người cha trong hình trông khá quê mùa nhếch nhác, ăn mặc kỳ cục trên sơmi dưới quần đùi, lại còn đi chân đất, đối lập hoàn toàn với vẻ bóng lộn sang chảnh của khu trung tâm thương mại. Bên cạnh là cô con gái nhỏ gầy gò, có lẽ được bố nhường cho đôi dép tổ ong cũ nát, buộc chằng chịt dây, tay thì lóng ngóng xách túi đồ trong đó chỉ có… vài gói mì tôm.

2 cha con đi tới đâu là nhiều người khác vội vã xa lánh, kéo con em mình ra chỗ khác vì thấy người đàn ông chẳng khác gì ăn mày. Có lẽ họ sợ hãi vẻ “bẩn thỉu” của anh ta, và dường như trong suy nghĩ của họ, không bao giờ họ nghĩ rằng một người chân đất có thể đi vào khu trung tâm thương mại lớn như thế. Bước chân khép nép vụng về của 2 cha con như bước thẳng vào trái tim của bao nhiêu người, khiến chúng ta thấy đau đau, và cay nồng nơi khoé mắt.

Người cha ấy không có nổi bộ đồ tử tế, chân tay thô ráp quê kệch, chắc hẳn là rất nghèo, nhưng chẳng hề ngại ngần xấu hổ khi dắt tay con gái nhỏ dạo chơi khắp các cửa hàng, siêu thị. Đó là tấm lòng, là sự hi sinh xuất phát từ lòng yêu thương con cái vô bờ của bậc làm cha làm mẹ. 

Các ông bố khác có thể mua cho con mình đồ chơi, búp bê, quà bánh... còn người đàn ông này có lẽ chỉ đủ tiền mua vài gói mì, cũng gọi là "quà đi chơi". Vẫn biết xã hội còn nhiều hoàn cảnh trớ trêu, sự chênh lệch giàu nghèo luôn tồn tại, nhưng khi trông thấy đôi chân trần đen đúa của người cha ấy cùng đứa con đi trên sàn khu thương mại bóng lộn, ai cũng cảm giác như nó phản chiếu một điều gì đó thật xót xa...


cha nghèo và con gái
Ý nghĩa sâu sắc của bức ảnh đã thu hút hàng ngàn người tham gia bình luận, bày tỏ cảm xúc.

Rất đông cư dân mạng đã tham gia bình luận xoay quanh hình ảnh 2 cha con nghèo trong trung tâm thương mại, chủ yếu bày tỏ sự đồng cảm chứ không hề có chút chê bai giễu cợt nào. Facebooker Vũ Trọng Quân phát biểu: “Những người như này mình gặp đầy ở các khu vui chơi, giải trí. Họ ăn mặc không đẹp đẽ nhưng cư xử rất văn hóa với người khác, tuân thủ mọi quy định, giúp đỡ mọi người khi cần, ý thức còn hơn mấy kẻ quần là áo lượt nhưng chửi bậy ầm ĩ, lại còn ăn cắp đồ. Chẳng lẽ họ nghèo thì không có quyền vào những nơi thế này chắc?”.

Hình ảnh đẹp đẽ về người cha nghèo ăn mặc nhếch nhác nhưng vẫn cố gắng đưa con gái nhỏ tới khu mua sắm để cô bé được vui vẻ cũng gợi nhiều kỉ niệm cho các thành viên diễn đàn. Bạn Chí Tuấn chia sẻ: “Hồi bé mình cũng thế, cạnh nhà mình có 1 cụ già lẩm cẩm, ở một mình, hôi hám nên mỗi lần đi qua mình với bọn trẻ con cứ bịt mũi thi nhau tránh. Cụ thi thoảng vào nhà mẹ mình lấy cơm cho cụ ăn, mình cũng tránh xa và hơi khó hiểu. Lớn hơn tý thì mình biết cụ đó là mẹ của 2 liệt sĩ, thấy thương cụ nên dần dần đi đường cũng chào hỏi cụ. Giờ thì cụ ấy mất rồi”.

cha nghèo và con gái
Nghèo thì sao, lôi thôi thì sao, cha sẵn sàng đi chân đất để nhường con gái đôi dép, dù nó cũng chẳng lành lặn gì...

Đánh giá về hành vi kỳ thị, xa lánh 2 cha con nghèo của các vị khách cùng có mặt tại khu trung tâm thương mại, cư dân mạng tranh luận khá nhiệt tình với nhiều luồng ý kiến, người thì bức xúc lên án, cho rằng đó là hành động “vô cảm, xấu xí, phân biệt giàu nghèo”, số khác lại nêu quan điểm rằng nên đặt mình vào vị trí của người dân xung quanh khi vô tình gặp bố con nhà nọ để hiểu vì sao họ vội tránh xa: “Mấy ông cứ bảo các bà mẹ kia không có tình người này nọ, cũng tại vì có nhiều hiện tượng đóng giả nghèo đói để lợi dụng lòng tốt của người ta, nhiều dần rồi họ phải tự bảo vệ mình chứ! Bây giờ lắm kẻ xấu đóng giả nghèo khó rồi thôi miên dàn cảnh cướp đồ các kiểu, ai chả sợ! Họ cũng vì muốn bảo vệ bản thân thôi, đừng nhìn qua đó mà nói họ thiếu tình người, vô tâm này nọ”.

Trong số hàng ngàn bình luận đủ sắc thái hỉ nộ ái ố của cộng đồng mạng về bức ảnh trên, một thành viên diễn đàn đã thốt lên lời nhận xét khá nhẹ nhàng sâu lắng: “Nói thật cả năm nay bây giờ tui mới bắt gặp một bức ảnh đẹp. Còn lại ngày nào tui cũng thấy mấy người lắm tiền, quần là áo lượt đi đánh ghen, tranh chồng cướp vợ... đầy trên mạng, thấy ớn”. Một câu nói ngắn gọn nhưng nêu đầy đủ chính xác thực trạng dư luận xã hội bây giờ. Xin mượn lời bình luận của một thành viên mạng để tạm kết câu chuyện hơi buồn này - "Dù đói rách nghèo nàn, nhưng cha luôn dành cho con những điều tuyệt vời nhất!".

Chia sẻ