Bức ảnh định nghĩa hạnh phúc: 2 cha con nghèo bán vé số nghỉ chân trên vỉa hè sau cuộc mưu sinh

Lynk,
Chia sẻ

Đối với nhiều người, hình ảnh 2 cha con bán vé số vui đùa bên nhau chính là “định nghĩa của hạnh phúc”, “hạnh phúc là thứ tiền nhiều bao nhiêu cũng không mua được”.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội có rất đông giới trẻ Sài Gòn tham gia đã đăng tải một status cực ngắn nhưng lại chứa đựng một câu chuyện ý nghĩa thật dài, mang nét hạnh phúc giản dị đáng mơ ước về tình cha con:

cha con bán vé số
cha con bán vé số
Cộng đồng mạng tỏ ra xúc động trước những bức hình ghi lại cảnh nghỉ trưa của 2 cha con nghèo bán vé số.

Nó đơn giản chỉ là một tập ảnh chụp vội bên lề đường, với ống kính xoay quanh khoảnh khắc nghỉ ngơi chơi đùa của 2 cha con bán vé số, mặc quần áo đơn sơ cũ kỹ và đi chiếc xe đạp cà tàng. Tài sản quý giá nhất đối với họ là chiếc túi nhỏ đựng tập vé số quăn queo cả mép, và đôi dép lê mòn vẹt từng đi qua bao ngõ ngách Sài thành. Hàng ngàn người cảm thấy xúc động khi ngắm bộ ảnh, nên đã không tiếc bày tỏ sự quan tâm đến 2 cha con bằng cách chia sẻ và like bộ ảnh khá nhiều. Sẽ không có gì đáng nói nếu đó chỉ là cặp cha con bình thường, còn đây lại là người cha nghèo, nét mặt già nua trước tuổi, da đen sạm vì dầm sương dãi nắng đạp xe chở con theo bán vé số khắp nơi. Sài Gòn lớn lắm, đông đúc lắm, nhưng hình ảnh 2 người đàn ông 1 lớn 1 nhỏ ngồi ghé chân nghỉ ngơi nhờ trên ghế đá nhà ai đó lại mang vẻ bình yên làm sao...

2 cha con bán vé số
Cậu bé ngoan ngoãn ngồi im lặng cạnh cha.

2 cha con bán vé số

2 cha con bán vé số
Đếm lại tập vé số xong, người cha đeo chiếc túi cho con trai nhỏ và trò chuyện với cậu bé.

Cậu bé ôm quả bóng nhỏ cũ xì, đầy đất cát, chạy chơi loanh quanh cha, khuôn mặt em lộ rõ sự vui vẻ thích thú, cất tiếng cười giòn tan trong cái nắng trưa mệt mỏi của Sài Gòn. Người cha già ban đầu lặng lẽ ngồi đếm lại tập vé số, và từng đồng bạc lẻ nhàu nát trong túi. Sau đó, anh đứng dậy chơi cùng cậu bé trên vỉa hè, cùng đá bóng, cùng cười vui và trao cho nhau những ánh mắt đầy tình phụ tử thân thiết. Được một lúc thì 2 cha con rời đi, cậu nhóc nhét quả bóng vào túi nâng niu như báu vật. Có lẽ em không có đồ chơi gì khác, và cha em cũng không có điều kiện mua những món đồ chơi đắt đỏ, đầy màu sắc cho em. Ai chứng kiến khoảnh khắc ấy cũng thấy ngưỡng mộ, trào dâng trong lòng cảm giác bình yên đến lạ, nghĩ thầm trong bụng rằng “à, mình cũng từng trải qua tuổi thơ giống thế bên cha thân yêu”.

2 cha con bán vé số
Hình như chiếc áo của ông bố bị rách hoặc đứt cúc, nên cậu bé con chu đôi môi nhỏ nhắn tâm sự với cha trông rất dễ thương.

Bên cạnh việc chia sẻ bộ ảnh xúc động về phút nghỉ chân của 2 cha con, cư dân mạng còn để lại những bình luận nhẹ nhàng, đầy tính nhân văn: “Cha con họ giàu lắm đó. Giàu niềm vui và hạnh phúc lắm lắm”. Đúng vậy, có thể họ thuộc tầng lớp lao động nghèo, nhưng họ sống rất tình cảm, chân thật, quan tâm đến nhau thực sự, chứ không phải là những ông bố giàu có đi xe sang về đến nhà là vứt cặp táp, nằm dài ra ngủ, ôm trong đầu suy nghĩ cho con đầy đủ tiền bạc vật chất là xong, và hậu quả là thế hệ con cháu sống vô tâm thích hưởng thụ. Những người cha ấy không biết rằng họ đã vô tình xây nên nỗi cô đơn trong chính gia đình mình, vây quanh con cái, khiến chúng lớn lên thiếu thốn sự quan tâm, thiếu tình yêu thương dạy dỗ. Họ không hiểu, thứ quý giá nhất chính là sự gắn kết tình cảm gia đình, từ việc làm tưởng chừng nhỏ nhặt nhất.

2 cha con bán vé số
Cậu nhóc ôm quả bóng như báu vật, kiên nhẫn chờ cha xong việc.

2 cha con bán vé số
Người cha già nua dù khá mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười nhìn con trai nô đùa với trái bóng.

2 cha con bán vé số

2 cha con bán vé số
Một lúc sau, người cha đứng dậy vô tư đá bóng cùng con trên vỉa hè.

2 cha con bán vé số

2 cha con bán vé số
Nghỉ ngơi một lúc 2 cha con lại đèo nhau đi trên chiếc xe đạp cũ, vì hoàn cảnh nên người cha phải dắt đứa con bé xíu đi cùng trên khắp nẻo đường mưu sinh.

Đối với nhiều người khác, hình ảnh 2 cha con bán vé số vui đùa bên nhau chính là “định nghĩa của hạnh phúc”, “hạnh phúc là thứ tiền nhiều bao nhiêu cũng không mua được”. Dù nó quá đỗi đơn sơ giản dị, nhưng lại là nỗi khát khao mơ ước của bao con người. Cuộc sống xô bồ nặng gánh cơm áo gạo tiền đôi khi khiến tất cả chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy bận rộn, nhìn lại mới thấy mình lãng phí thời gian cho những việc thậm chí vô bổ, nhưng lại ít ở bên cha mẹ, người thân, dù chỉ là ăn cùng nhau bữa cơm hay ngồi trò chuyện hỏi han sau 1 ngày dài làm việc.

Ai cũng mải mê kiếm tiền, nhưng anh bán vé số nghèo lại biết dành tặng cho con trai sự quan tâm trong khoảnh khắc ngắn ngủi, còn những bậc cha mẹ khác, liệu 1 tuần ta có dành được vài phút âu yếm con cái, nấu cho chúng bữa cơm, hay chỉ mải mê bận rộn và đưa con cho người giúp việc? Người cha khắc khổ bán vé số tuy không kể chuyện, không tô vẽ bất kỳ điều gì khiến mọi người chú ý, nhưng hành động đầy tình cảm dành cho con trai nhỏ đủ khiến bao người giật mình suy ngẫm.

Chia sẻ