Chỉ vì quên mang 5 món đồ này khi đi du lịch, tôi đã phải tiêu gần 1,2 triệu đồng để mua lại
Tôi vốn nghĩ mình “đóng đồ rất kỹ”. Nhưng trong chuyến đi 4 ngày gần đây, chỉ vì chủ quan quên vài món nhỏ, tôi phải chi gần 1,2 triệu đồng để mua lại – chưa tính sự bất tiện và bực mình kèm theo. Dưới đây là 5 món “tưởng nhỏ – thiếu lại khổ” và cách tôi tránh lặp lại sai lầm.
1. Sữa rửa mặt và kem dưỡng quen dùng – 275.000đ

Tôi quên mang bộ skincare tối giản thường dùng. Khách sạn thì chỉ có sữa tắm dạng gel “toàn thân”. Mặt tôi nổi mẩn ngay sau ngày thứ 2. Cuối cùng, phải mua:
- Sữa rửa mặt (loại dùng được da nhạy cảm): 120.000đ
- Kem dưỡng mini: 155.000đ (không quá thích nhưng đỡ khô)
Giờ tôi luôn có 1 túi zip đựng riêng đồ chăm sóc da cơ bản – luôn để sẵn trong vali.
2. Cục sạc điện thoại + dây sạc – 390.000đ

Tôi mang theo củ sạc… nhưng để quên dây sạc cắm ở ổ điện nhà. Đi tour đảo 2 ngày, không tìm được chỗ mượn. Đành mua dây và sạc cục mới ở cửa hàng điện thoại ven đường:
- Củ sạc thường (không nhanh): 220.000đ
- Dây sạc USB-C: 170.000đ
Tôi đã dán nhãn lên túi “đồ điện tử” trong vali: dây – củ – sạc dự phòng – tai nghe, để không bị sót.
3. Quần lót + 1 chiếc áo ngực thoải mái – 230.000đ
Tôi chỉ mang theo 2 bộ, nghĩ sẽ giặt đêm – sáng khô. Nhưng phòng khách sạn ẩm, không có dây phơi, không khô kịp. Tôi phải mua gấp:
- 2 quần lót cotton (loại thường): 100.000đ
- 1 áo bra thể thao (dễ mặc, không gọng): 130.000đ
Đồ lót là thứ tôi không bao giờ “tiết kiệm chỗ” nữa – luôn mang dư 1–2 bộ và khăn nhỏ để giặt nếu cần.
4. Dép đi trong nhà – 90.000đ

Homestay sạch nhưng… không có dép. Phòng lát đá, đi chân trần buốt, lại có tóc rơi dưới sàn. Tôi mua đôi dép xốp ở tiệm gần đó – vừa xấu vừa đắt, nhưng phải mua.
- Dép xốp: 90.000đ (loại bình dân, trơn)
Giờ tôi luôn mang theo dép nhựa nhẹ gập được – dùng trong phòng, đi tắm, hoặc đi chợ sáng.
5. Giấy vệ sinh mini + khăn khô nén – 135.000đ

Ngày thứ hai, trên đường đi đảo, nhà vệ sinh công cộng không có giấy. Tôi phải xin người đi cùng. Sau đó mua 1 cuộn giấy cuộn nhỏ + 1 túi khăn khô nén (20 viên) tại hiệu thuốc.
- Giấy cuộn nhỏ: 25.000đ
- Khăn khô nén: 110.000đ (dùng 2–3 ngày)
Đây là món tôi luôn để sẵn trong túi đeo bên người, không cho vào vali nữa.
Tổng chi tiêu: 1.120.000đ – vì 5 món tưởng nhỏ
Nếu chuẩn bị ở nhà: Chưa tới 400.000đ. Nhưng vì thiếu – tôi phải:
- Mua lại
- Mua ở chỗ ít lựa chọn
- Dùng không ưng ý
→ Và quan trọng nhất: bị động – mệt – bực mà vẫn phải chi tiền.
Giải pháp tôi áp dụng sau đó

Tôi chia vali theo 4 nhóm túi zip nhỏ:
- Đồ điện tử
- Vệ sinh – chăm sóc cá nhân
- Đồ lót – tất – áo trong
- “Túi khẩn cấp” (khăn giấy, thuốc, kim chỉ, băng vệ sinh…)
Trước khi đóng nắp vali, tôi mở từng túi và rà lại bằng tay – không chỉ liếc mắt.
Không phải cứ quên đồ mới tốn tiền – mà là quên đúng món nhỏ nhưng không thay thế được
Sau chuyến đi ấy, tôi nhận ra: Mang đúng – đủ – gọn là kỹ năng, không phải “cầu kỳ”. Tôi không bao giờ mang vali nặng, nhưng cũng không chủ quan với những món “bé xíu” – vì mất tiền, mất cảm hứng, và mất chủ động chỉ vì quên 1 dây sạc hay 1 quần lót... là đáng tiếc quá.