8 món nên mang và 5 món nên tránh khi đi du lịch – kinh nghiệm từ người từng phí tiền vì đóng đồ sai
Không ít người từng “vác nặng vali nhưng đến nơi lại đi mua thêm đồ”, vì đóng sai – mang thừa – bỏ sót món quan trọng. Tôi từng như thế. Sau 5 chuyến đi và 3 lần tiếc tiền vì mua lại những thứ đã có ở nhà, tôi rút ra 8 món nên có trong vali và 5 món tưởng cần nhưng chỉ tổ… phiền phức.
8 món nên mang – nhỏ, ít ai nhắc, nhưng dùng thấy "đã"
1. Túi đựng đồ ướt có khoá zip
Mỗi lần đi biển, đi suối – tôi từng phải nhét đồ bơi ướt vào túi nylon mỏng. Rò nước, bẩn vali, ám mùi.
→ Túi vải chống thấm, có khóa kéo → đựng đồ tắm, khăn, khẩu trang ướt, thậm chí đồ em bé.

2. Miếng dán mũi/miếng thơm để ngủ khách sạn
Ai từng bị khó ngủ vì mùi phòng lạ sẽ hiểu. Một miếng dán mũi hương nhẹ (tràm, lavender…) giúp tôi ngủ ngon hơn ở khách sạn bình dân.
3. Dây khoá hành lý mini có số
Không phải để chống trộm – mà để giữ vali không bật tung nếu quá tải, nhất là khi mang đồ ăn/đặc sản lúc về. Dùng được cho cả túi tay, balo.
4. 1 móc treo di động chữ S
Nhà vệ sinh công cộng đôi khi không có chỗ treo túi. Móc S này giúp tôi treo túi xách, áo khoác, mũ… khỏi bị dính nước hoặc đặt bừa.

5. Miếng rửa mặt silicon hoặc khăn rửa mặt riêng
Sạch hơn dùng khăn khách sạn. Nhẹ, khô nhanh, dễ vệ sinh – tôi dùng rửa mặt sáng tối thay cho bông tẩy trang.
6. Cài tóc nhỏ (kẹp càng cua hoặc ghim mini)
Gọn gàng khi ăn, khi đi xe gió, khi make-up nhanh. Tôi thường kẹp trên quai túi – vừa tiện, vừa không tốn chỗ.
7. Găng tay vải mỏng
Không phải để giữ ấm – mà để đỡ nắng da tay khi đi bộ, lái xe, đi xe máy địa phương. Sau tuổi 40, tôi quan tâm da tay hơn cả da mặt.
8. 1 túi lưới đựng đồ lót riêng (có chia ngăn)
Vali gọn đến đâu mà đồ lót lẫn lung tung vẫn gây bối rối khi tìm. Túi này giúp tôi phân loại dễ, tránh lục tung.

5 món nên tránh – tưởng hay nhưng luôn vướng víu
1. Bộ dụng cụ vệ sinh cỡ lớn dạng travel kit bán sẵn
Tôi từng mua 1 bộ "travel 9 in 1" – cồng kềnh, có món không dùng, chất lượng kém (dao cạo cùn, lược to). Giờ tôi tự chọn món cần – dạng gói.
2. Túi chống sốc laptop nếu không làm việc từ xa
Trừ khi bạn thật sự cần làm việc, đừng mang laptop kèm túi dày. Chỉ điện thoại + sổ tay là đủ. Nhẹ vali – nhẹ đầu.
3. Nón bucket dày, vành đúc không gập được
Lần nào mang cũng lấn chỗ, đội vài lần là nản. Giờ tôi chọn nón vải mềm, gấp lại được, phơi nhanh, phối đồ dễ.
4. Túi canvas to không có khóa kéo
Rất thời trang, nhưng dễ lật, dễ rớt đồ, và… không chống mưa. Dùng túi có khóa, nhẹ hơn và chống thấm tốt hơn.
5. Nước hoa full-size
Tôi từng vỡ 1 chai nước hoa trong vali. Mùi ám 5 ngày không hết.
→ Giờ dùng dạng mini 5ml – dạng lăn hoặc dạng xịt thử, thơm đủ dùng, rủi ro bằng 0.

Danh sách đúng là tiền – danh sách sai là mất tiền
Tôi từng “mang cho yên tâm” – và kết quả là vali nặng – mất phí hành lý – vẫn phải mua đồ mới ở điểm đến. Giờ tôi chọn lọc tinh – mỗi món có lý do để mang, không “phòng khi”, chỉ “phục vụ thật”.
Sau tuổi 40, thứ tôi cần không phải là vali đầy – mà là sự nhẹ nhàng, chủ động và linh hoạt. Và hành lý cũng nên phản ánh đúng cách tôi sống: gọn, đúng – và không phí tiền nữa.