Tôi tiêu hết 5 triệu mỗi tháng mà không nhớ nổi vào đâu – cho đến khi chia tiền theo cách này và dư được hẳn 1 triệu
Cô gái 34 tuổi tên Linh đã chia sẻ sự “tỉnh ngộ tài chính” sau khi nhận ra mình tiêu hết 5 triệu mỗi tháng nhưng không nhớ nổi vào đâu. Cô thử chia tiền theo từng giai đoạn – và lần đầu tiên dư ra 1 triệu.
"Mỗi tháng lĩnh lương xong, tôi tự tin lắm: Tháng này chỉ tiêu 5 triệu thôi!" Nhưng rồi đến ngày 28, nhìn tài khoản còn lèo tèo vài trăm nghìn, tôi mới cay đắng nhận ra: mình chẳng nhớ nổi tiền đã tiêu vào những gì.
Tôi tên Linh, 34 tuổi, sống độc thân tại Hà Nội. Thu nhập sau thuế là 9 triệu/tháng. Không thuê nhà, không con cái, nên tôi tự tin lên kế hoạch: 5 triệu để tiêu – 4 triệu để tiết kiệm.
Nhưng 4 tháng liền, tôi đều trượt kế hoạch. Có tháng xài sạch 9 triệu, có tháng âm tiền, phải ứng trước lương. Điều kinh khủng là tôi không rõ vì sao tiền hết.

Tôi quyết định chia khoản 5 triệu dự kiến chi tiêu ra làm hai phần bằng nhau:
- 2,5 triệu cho 15 ngày đầu tháng
- 2,5 triệu cho 15 ngày cuối tháng
Việc này đơn giản – nhưng khi viết ra giấy, tôi như bị tạt nước lạnh vào mặt.
15 ngày đầu tháng: Tự tin, mạnh tay
Khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|
2 bữa buffet | 650.000đ | "Ăn mừng đầu tháng" |
Mua giày mới | 790.000đ | "Thưởng cho bản thân" |
Mỹ phẩm refill | 380.000đ | "Cho là cần" |
Gọi đồ ăn đêm | 240.000đ | "Lười nấu" |
Cafe – trà sữa | 180.000đ | Lặt vặt không nhận ra |
Tổng | 2.240.000đ | Còn lại: 260.000đ |
Chưa hết 8 ngày đã gần hết ngân sách nửa tháng. Tôi ngơ ngác: 80% khoản chi không thiết yếu.
15 ngày cuối tháng: Sống như tu hành
Tôi cắt tất cả chi tiêu không bắt buộc. Dùng hết sữa rửa mặt thì chuyển sang… xà phòng. Từ chối cafe, nhịn trà sữa. Nhưng rồi vẫn tiêu sạch phần còn lại.
Khoản | Số tiền | Ghi chú |
---|---|---|
Đi chợ: thịt, rau | 800.000đ | Thiết yếu |
Gạo, dầu, mắm muối | 370.000đ | Cần thiết |
Thuốc dị ứng | 180.000đ | Không dự trù |
Nạp điện thoại | 100.000đ | Định kỳ |
Hộp cơm đặt app | 60.000đ | Quên nấu |
Tổng: 1.510.000đ – vượt 10% kế hoạch dù đã cố gắng hết sức.
Tháng sau, tôi đổi công thức – và kết quả bất ngờ
Tôi ngừng chia theo thời gian, chuyển sang chia theo nhóm chi tiêu:
- 60% – 3 triệu: Thiết yếu (ăn uống, đồ dùng)
- 30% – 1,5 triệu: Cá nhân (làm đẹp, bạn bè, trà sữa...)
- 10% – 500k: Dự phòng

Tôi dán bảng tỉ lệ này lên tủ lạnh, và theo dõi mỗi tuần. Kết quả: Tháng đầu tiên dư ra 1 triệu thật sự.
Tôi từng tưởng mình tiết kiệm. Nhưng hóa ra, tôi chỉ tiêu tiền không theo dõi – rồi tự dối mình.
Từ khi chia tiền rõ ràng, tôi không chỉ dư tiền mỗi tháng, mà còn giảm luôn cảm giác bức bối, căng thẳng.
5 triệu đủ sống – nếu bạn biết cách chia đúng. Và bạn sẽ không còn nói câu: "Không hiểu sao tiền lại hết!".