Tôi đi du lịch chỉ dùng 1 thẻ hoàn tiền và tiết kiệm được gần 500.000 đồng sau 3 ngày

Như Anh,
Chia sẻ

Không mang ví dày hay tiền mặt lỉnh kỉnh, tôi thử một chuyến du lịch chỉ dùng duy nhất một chiếc thẻ tín dụng có hoàn tiền. Sau 3 ngày, tôi không chỉ tiêu có kiểm soát hơn, mà còn được hoàn lại gần 500.000 đồng vào tài khoản, hoàn toàn tự động. Một thay đổi nhỏ, nhưng kết quả lớn.

Vì sao tôi thử “du lịch chỉ dùng thẻ”?

Tôi đi du lịch chỉ dùng 1 thẻ hoàn tiền và tiết kiệm được gần 500.000 đồng sau 3 ngày - Ảnh 1.

Trước đây, tôi luôn mang 5–6 triệu tiền mặt mỗi lần đi chơi, nghĩ rằng như vậy "linh hoạt hơn". Nhưng thực tế là:

- Chi tiêu dễ "trôi", không nhớ tiêu vào đâu

- Rơi ví một lần → mất cả tiền lẫn giấy tờ

- Không kiểm soát được mình đã tiêu quá tay từ lúc nào

Một lần được bạn gợi ý dùng thẻ tín dụng có hoàn tiền theo hạng mục chi tiêu, tôi thử ngay trong chuyến đi gần đây – và hiệu quả hơn tôi tưởng.

Tôi chọn 1 thẻ tín dụng hoàn tiền – và lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng

Tôi dùng loại thẻ có:

- Hoàn tiền 2–5% tùy loại chi tiêu (ăn uống, siêu thị, du lịch, vé máy bay…)

- Không yêu cầu săn mã – hoàn tiền tự động vào sao kê kỳ sau

- Tính lãi sau 45 ngày nếu không thanh toán ngay

Tôi lên trước khung ngân sách 3 ngày:

- Ăn uống: 2 triệu

- Vé, di chuyển, vào cửa: 1 triệu

- Mua sắm, đặc sản: 1,5 triệu

- Dự phòng: 500.000đ

Tôi đi du lịch chỉ dùng 1 thẻ hoàn tiền và tiết kiệm được gần 500.000 đồng sau 3 ngày - Ảnh 2.

Chi tiết chi tiêu – và số tiền được hoàn

Khoản chiSố tiềnTỷ lệ hoànHoàn lại
Ăn uống (cafe, nhà hàng)1.400.000đ5%70.000đ
Vé tham quan, xe di chuyển850.000đ3%25.500đ
Mua đặc sản, quà tặng1.200.000đ2%24.000đ
Thanh toán homestay online1.200.000đ3%36.000đ
Siêu thị mini, tiện lợi850.000đ5%42.500đ
Tổng cộng chi tiêu5.500.000đ198.000đ

Ngoài ra:

- Tôi được ưu đãi hoàn thêm 200.000đ khi dùng thẻ tại một chuỗi nhà hàng nằm trong danh sách đối tác

- Và thêm 85.000đ từ chương trình hoàn tiền ngày cuối tuần

Tổng cộng được hoàn: 483.000đ – chỉ nhờ chi tiêu đúng thẻ, đúng điểm, đúng thời gian.

 4 điều tôi rút ra từ chuyến “chơi bằng thẻ”

1. Tôi không mang theo tiền mặt – và không thấy bất tiện

Từ taxi, đồ ăn vặt, đến mua quà – 90% nơi tôi tới đều có thanh toán thẻ hoặc quét mã. Chỉ mang 200.000đ dự phòng, còn lại quẹt thẻ nhanh – gọn – không lôi ví – không lục tìm tiền lẻ.

2. Tôi kiểm soát được từng khoản tiêu gần như theo thời gian thực

Ứng dụng ngân hàng báo chi tiêu ngay khi vừa quẹt. Mỗi tối về, tôi rà lại:

Chi tiêu ngày hôm nay có vượt khung không?

Có khoản nào "bốc đồng" không đáng không?

Cảm giác thẻ là người nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không làm mình bị “vung tay”.

3. Hoàn tiền thực sự – không phải chiêu quảng cáo

Tôi không cần nhập mã, không cần “chơi game săn điểm”. Tiền hoàn được cộng thẳng vào bảng sao kê thẻ tháng đó – trừ vào tổng thanh toán hoặc cộng vào điểm tích lũy.

Gần 500.000đ hoàn lại giúp tôi… mua thêm đặc sản mang về mà không đau ví.

4. Tôi kiểm soát được cả cảm xúc tiêu tiền

Thay vì rút ví nhiều lần (rất dễ "mềm lòng" khi thấy tiền lẻ còn nhiều), tôi chỉ dùng một chiếc thẻ – như một giới hạn vô hình. Tôi vẫn thoải mái – nhưng không “bung nóc” vì tâm lý “đi chơi là phải tiêu”.

Tôi đi du lịch chỉ dùng 1 thẻ hoàn tiền và tiết kiệm được gần 500.000 đồng sau 3 ngày - Ảnh 4.

Một chiếc thẻ nhỏ – một chuyến đi gọn, rõ và dư tiền mua vui

Tôi từng là người “thích xài tiền mặt cho chủ động”. Nhưng giờ, tôi thấy mình chủ động hơn gấp đôi khi dùng đúng loại thẻ tín dụng – được hoàn tiền, được kiểm soát, và nhẹ túi nhẹ đầu.

Sau tuổi 40, du lịch không chỉ là đi xa – mà là tiêu đúng, tiêu thoải mái, và không để tiền kiểm soát cảm xúc.

Chia sẻ