BÀI GỐC Bố và con trai tranh nhau một cô gái

Bố và con trai tranh nhau một cô gái

Cả chồng lẫn con trai tôi đều say cô bé ấy như điếu đổ và đều cho rằng giọt máu trong bụng cô ấy là của mình...

6 Chia sẻ

Chị tôi trở thành ôsin cho "bồ" của chồng

,
Chia sẻ

(aFamily) - Một ngày, anh rể tôi, đã gần 50 tuổi, bỗng dắt về nhà một cô bé còn trẻ với cái bụng đang mang thai và bắt chị tôi chăm sóc.

Chị Nguyệt thân mến,

Ngày nào tôi cũng ghé thăm chuyên mục Tâm sự của aFamily.vn để đọc những dòng tâm sự và chia sẻ của mọi người. Tôi đã đọc câu chuyện của gia đình chị trong bài “Bố và con trai tranh nhau một cô gái”.

Tôi biết hiện giờ chị đang rất đau khổ. Đối với bất kì người phụ nữ nào thì gia đình cũng là điều quý giá và quan trọng nhất. Chị đang đứng nhìn hai người đàn ông của cuộc đời mình  mắc phải hết sai lầm này đến sai lầm khác mà không biết phải làm gì.

Chị Nguyệt à, cách đây 2 năm chị gái tôi cũng đã gặp trường hợp tương tự như của chị. Nếu chị ấy đọc được những dòng tâm sự của chị chắc chị ấy sẽ giúp được chị nhiều hơn. Nhưng dù sao tôi cũng xin kể ra đây câu chuyện của chị tôi như một cách chia sẻ với chị.

Anh rể tôi dắt về nhà một cô gái trẻ với cái bụng bầu, để cô ấy sống cùng với chị tôi và bắt chị phải chăm sóc cô ta.
Anh rể tôi làm nghề lái xe. Từ trước đến nay người ta đã có câu "trai ngành lái, gái ngành y”, cũng giống như nghề của chồng chị, xây dựng, nghề của anh rể tôi cũng có nhiều tai tiếng.

Xa nhà thường xuyên, anh rể tôi ít có điều kiện gần gũi vợ. Đã vậy anh rể tôi tuy gần 50 nhưng trông bề ngoài lại toát lên vẻ gì đó rất quyến rũ và nổi tiếng đào hoa. Thời trẻ chị tôi cũng từng khổ sở vì ghen tuông mà không làm gì được. Đến khi về già, con cái đều đã trưởng thành chị thây kệ để anh mặc sức vì nghĩ rằng giờ chắc anh cũng chỉ chơi bời chứ đời nào lại bỏ vợ con vào cái tuổi này.

Nhưng cuộc đời nào ai biết được chữ ngờ. Vào dịp Tết  anh rể đã lôi về một cô bé với cái bụng to tròn. Cô bé đó đã mang thai với anh.  Nhìn khuôn mặt non choẹt có khi còn kém tuổi con gái chị nhưng câng câng của cô gái mà chị không biết nói sao.

Anh tôi còn tuyên bố đây là vợ lẽ của anh, từ nay sẽ sống cùng nhà và chị phải chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ con cô ấy.

Mặc dù mọi người đều khuyên chị nên kiên quyết từ chối nhưng chị lại chấp nhận một cách đầy cam chịu để rồi giờ đây khi gia đình tan nát chị mới ngậm ngùi không biết kêu ai.

Kể từ khi có con bé ấy, chị trở thành một ôsin trong chính ngồi nhà của mình. Cô gái đáo để dần chiếm hết mọi quyền hành trong gia đình. Nó còn ngang nhiên quyến rũ con trai chị trong những dịp chồng chị đi công tác xa. Mọi bất hoà, mâu thuẫn trong gia đình đều từ ấy mà ra: bố từ con gái, con dâu chửi bố chồng...

Hiện chị tôi vẫn đang sống trong đau khổ mà không biết phải làm sao. Vì vậy theo tôi, chị hãy nhìn vào gương chị tôi mà tránh chịu nhẫn nhục.

Chị hãy kiên quyết và dũng cảm ly dị chồng nếu anh ta vẫn tiếp tục quan hệ với cô gái đó.  Còn đối với cậu con trai, tôi nghĩ chị càng ngăn cấm thì cậu ấy càng lao vào cô gái đó như con thiêu thân mà thôi. Chính vì thế, chị chỉ nên dùng lời lẽ phân tích cho cậu hiểu để cậu tự có quyết định sáng suốt cho mình chứ đừng ép cậu phải làm thế này hay bắt không được làm cái kia. Tình cảm của cậu dành cho cô bé kia vẫn còn là tình cảm bồng bột, trẻ con. Chính vì vậy, rồi đến một lúc cậu sẽ chán cô bé kia và nhận ra mình đã sai. Bên cạnh đó, chị cũng nên thường xuyên đến thăm con trai nhiều hơn để biết được tình hình của cậu và có những chỉ bảo cần thiết.

Chia sẻ