BÀI GỐC Bố và con trai tranh nhau một cô gái

Bố và con trai tranh nhau một cô gái

Cả chồng lẫn con trai tôi đều say cô bé ấy như điếu đổ và đều cho rằng giọt máu trong bụng cô ấy là của mình...

6 Chia sẻ

Cả hai mẹ con tôi đều bị lừa tình

,
Chia sẻ

(aFamily) - Cậu ta giúp tôi thoả mãn cơn thèm khát khi xa chồng và tiêu tiền của tôi đồng thời cũng bí mật đi chơi và thân thiết với con gái tôi.

Chị Nguyệt thân mến,

Có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh như chị cũng sẽ cảm thấy thật đau lòng. Tôi cũng từng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười và tôi xin kể ra câu chuyện này của mình như một lời chia sẻ với chị.

Chồng tôi là bộ đội, hiện anh đang công tác ở Thái Nguyên. Công việc của anh khá bận rộn thường xuyên phải lên các tỉnh biên giới đi thị sát địa bàn. Chính vì vậy mà anh rất ít khi được về thăm nhà, mỗi tháng chỉ được về nhà một đến hai lần mà lại không phải một ngày cố định. Thậm chí có lần anh về thì tôi phải đi công tác xa hay đi làm, vợ chồng chỉ ở với nhau được một tối, sáng sớm tinh mơ là anh lại phải lên đường. Dó đó mà tôi thấy rất thiếu thốn về mặt tình cảm, chuyện chăn gối của tôi cũng thường xuyên không được thoả mãn.

Xem ảnh lớnVợ chồng tôi có một mảnh đất khá to do bố mẹ để lại và chúng tôi đã quyết định xây vài căn phòng cấp 4 để cho thuê. Câu chuyện của tôi cũng bắt đầu kể từ khi có một thanh niên tên là Tường đến ở trọ.

Tường quê ở Thanh Hóa vừa tốt nghiệp trường đại học Bách Khoa, kém tôi 7 tuổi. Cậu ta muốn ở lại thành phố lập nghiệp song vẫn chưa xin được việc mà hiện tại phải đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống. Một thân một mình sống xa nhà, lại còn là con trai nên tôi đã giúp đỡ Tường rất nhiều. Lúc đầu tôi chỉ coi Tường như một người em trai. Tường cũng rất tôn trọng tôi và vô cùng quý mến đứa con gái của tôi. Tường thường xuyên sang nhà tôi vì tôi có nhờ cậu ấy chỉ bảo thêm cho đứa con gái về khoản vi tính. Dù rất bặn rộn nhưng cậu ấy vẫn dành thời gian để phụ đạo cho cháu.

Rồi một hôm Tường mời tôi đi uống nước và nói rằng cậu ấy yêu tôi. Tường nói rằng, đáng lẽ ra cậu ấy đã xin được một công việc trong miền Nam nhưng cậu đã không đi vì thực sự là Tường không muốn xa tôi, cậu ấy đã thầm thương tôi từ lâu rồi. Cậu ấy muốn hàng ngày được nhìn thấy tôi, muốn được nghe tôi nói và được tôi quan tâm. Tường còn ôm lấy tôi mà nói rằng cậu ấy sẽ thay thế chồng tôi “yêu thương” tôi và làm cho tôi được thoả mãn khi chồng tôi vắng nhà. Khi nào chồng tôi về thì cậu ấy sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra và Tường hứa sẽ không nói cho ai biết về mối quan hệ này.

Quả thực là khi ở bên Tường tôi như quay cuồng, điên dại và cảm thấy vô cùng thoả mãn trong vòng tay của chàng trai trẻ khẻo, lực lưỡng ấy. Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng về khoản ấy thì cậu ta có vẻ rất từng trải và luôn làm cho tôi có cảm giác đê mê, ngây ngất.

Dường như tôi ngày càng yêu Tường và lúc nào cũng chỉ muốn được ở bên cậu ấy. Tôi cảm thấy lạnh nhạt trong chuyện quan hệ với chồng mình mặc dù tôi vẫn còn rất yêu anh.

Cho đến một hôm, tôi nghe mấy chị hàng xóm nói rằng đã nhiều lần họ nhìn thấy con gái tôi và Tường đi chơi với nhau và có những hành động rất thân mật. Tôi bán tín bán nghi về chuyện đó. Về nhà tôi đã trực tiếp hỏi con gái và nó thừa nhận là hai đứa mới yêu nhau được một thời gian chưa lâu.

Chân tay tôi như rụng rời, chẳng nhẽ Tường đã lừa dối tôi và còn lừa dối cả con gái tôi. Hai mẹ con tôi đã rơi vào bẫy tình của Tường. Cậu ta đang đùa giỡn với tình cảm của chúng tôi. Làm sao tôi thể nói ra chuyện này với con mình được. Nó sẽ nghĩ gì khi biết mẹ nó phản bội bố và tồi tệ hơn là lại yêu và quan hệ với bạn trai mình. Có lẽ nó sẽ không thể sống nổi. Giờ đây tôi cảm thấy ghê tởm cậu ta và cũng giận chính bản thân mình.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định chấm dứt mối quan hệ với Tường. Tôi cũng nói hết mọi chuyện với cậu ta. Hóa ra, Tường đã lợi dụng mẹ con tôi. Cậu ta bám lấy tôi chỉ vì tôi không lấy tiền nhà mà lại còn chu cấp khá nhiều tiền để cậu ta có thể trang trải cuộc sống. Tôi đã không nhận ra điều đó để rồi bây giờ phải gánh chịu lấy hậu quả. Cũng may mắn là con gái tôi chưa bị hắn hại gì nếu không có lẽ tôi sẽ ân hận suốt đời.

Tôi đã quyết định đưa cho cậu ta một số tiền (không phải là nhỏ) rồi yêu cầu Tường không được qua lại với con gái cũng như kể với nó về sự thật của câu chuyện này. Mặt khác tôi cũng đề nghị cậu ta phải chuyển đi một nơi khác thật xa chỗ ở của chúng tôi. Tường đã đồng ý bởi thật ra điều cậu ta cần hơn cả vẫn là tiền.

Chị Nguyệt thân mến, giống với cậu thanh niên trong chuyện của tôi thì có lẽ cô gái mà chồng và con trai chị chết mê chết mệt ấy chỉ đang lợi dụng họ mà thôi. Vì chồng chị là chủ thầu xây dựng còn con trai chị lại là con của ông chủ thì rất đáng để cho cô ta “bám” lấy.

Đối với chồng chị, nếu như khuyên nhủ như vậy mà anh ta không hề lay chuyển thì tốt nhất là chị nên chia tay vì sự thực thì anh ta không còn yêu chị nữa và cũng muốn ly dị với chị. Mặt khác tôi nghĩ rằng chắc chị cũng không còn muốn sống với người đàn ông phụ bạc ấy nữa.

Còn về phía con trai chị, cậu ta còn khá trẻ, suy nghĩ có thể còn nông cạn nên trước tiên chị cần phải nhẹ nhàng khuyên nhủ con, phân tích rõ cho con hiểu về sự việc. Có thể con chị sẽ không nghe và một mực tranh giành cô gái kia với bố mình thì lúc này chị hãy nói rằng thực sự cô gái kia chỉ thích chạy theo đồng tiền của bố và do vậy mà cô ta sẽ đi theo bố vì bố có nhiều tiền chứ sẽ không theo con vì con còn đi học, con không có tiền, không thể lo trang trải cho cuộc sống của cô ta.

Còn nếu khuyên răn không được thì chị nên kiên quyết tách hẳn họ ra bằng cách đưa con chị về quê để trực tiếp trông nom, dạy bảo. Tôi hy vọng rằng “xa mặt cách lòng”, sau một thời gian thì con trai chị sẽ quên được cô gái ấy.

Chúc chị luôn bình tâm!

Chia sẻ