Bố và con trai tranh nhau một cô gái

,
Chia sẻ

Cả chồng lẫn con trai tôi đều say cô bé ấy như điếu đổ và đều cho rằng giọt máu trong bụng cô ấy là của mình...

Tôi kể ra những điều này quả thật rất xấu hổ nhưng cả mấy tháng nay tôi đang phải sống trong đau khổ bởi chồng và con trai tôi cùng đang yêu một cô bé...

Chồng tôi là chủ thầu xây dựng và thường xuyên phải đi công tác suốt. Dạo này tôi nghe mấy cánh thợ hồ cùng làng nói bóng gió xa xôi chuyện chồng đang cặp kè với một cô bé mới 17 tuổi.

Nhưng đau khổ nhất là cô bé ấy lại là bạn gái của con trai tôi. Vì học gần công trường xây dựng của bố nên con trai tôi thường về đó ăn rồi ngủ lại cho tiện. Không ngờ nó lại thích một cô bé nấu cơm cho các tổ thợ.

Vì sợ mọi chuyện vỡ lỡ, dân làng sẽ cười vào mặt cho nên tôi viết hết lá thư này đến lá thư khác để khuyên chồng, khuyên con nhưng vô ích. Vì xa vợ nên chồng tôi tìm niềm vui bên ngoài đã đành,đằng này con trai tôi lại cũng say như điếu đổ. Nó bỏ bê học hành, lêu lổng nơi công trường để được bên cạnh cô bé kia.

Thật nhục nhã khi chồng và con trai tôi
tranh giành nhau một cô gái, thậm chí còn cho rằng
mình là tác giả cái thai trong bụng cô
Tôi cũng không hiểu chồng tôi nghĩ gì nữa. Anh ấy đã ăn ở như vợ chồng với cô bé chỉ đáng tuổi con gái mình ở nhà.Vậy mà anh vẫn không tỏ ra một chút hổ thẹn khi mọi người trêu chọc: "Bác cũng ghê gớm thật, chơi hàng non như mạ..."

Tôi nóng lòng muốn xem mặt mũi của cô bé xinh đẹp đến mức nào mà khiến cả chồng và con trai tôi say như điếu đổ như vậy nên đã khăn gói lên Hà Nội nơi chồng đang thầu công trình xây dựng trên Mỹ đình để làm rõ ngọn ngành sự việc. Nhưng tôi thật sự thất vọng.Ngoài tuổi trẻ và sự dạn dĩ trong cách nói năng thì cô bé tên Linh ấy chẳng có gì nổi bật cả. Nó còn trơ trẽn không thèm chào tôi lấy nửa lời, ngang nhiên bước qua mặt tôi với cái đi bẹt bẹt.

Tôi cố gắng kìm nén giận dữ để giữ thể diện cho chồng nên không dám lớn tiếng la lối. Bực nhất là con trai tôi phân bua: "Mẹ không biết đó thôi. Bố cứ lẽo đẽo theo cô ấy chứ không bây giờ cô ấy đã là của riêng con rồi". Chồng tôi liền gầm mặt đập bàn:"A thằng này láo. Rõ ràng đêm ấy tao và mày đang ngủ, tự nhiên nó chui vào ngủ cùng chứ tao có cố ý đâu?"

Cứ thế hai bố con lời qua tiếng lại như không còn biết sự hiện diện của tôi nữa. Tôi uất quá nên xách túi ra bắt xe về quê luôn.

Cả làng ai cũng biết chuyện chồng và con trai tôi đang cùng quan hệ với một cô gái công trường không được học hành tử tế. Tôi đã hết lời khuyên bảo để kéo chồng về và để con trai lo học hành nhưng vẫn không ăn thua. Lâu rồi tôi thấy chán chả buồn nói nữa.Chồng tôi còn đe dọa nếu thích thì tôi cứ viết đơn ly dị, anh ấy sẽ kí ngay.

Mọi tai họa chỉ thực sự ập xuống khi cô bé ấy bảo đã có bầu mà không rõ là của chồng hay con trai tôi nữa. Đến nước này mà chồng tôi vẫn chưa chịu tỉnh ngộ.Anh ấy muốn viện vào cớ này để được chăm sóc cô bé ấy công khai hơn. Con trai tôi cũng cho rằng đấy là giọt máu của nó nên muốn chứng tỏ trách nhiệm của người đàn ông. Rõ ràng là lúc này cả hai bố con đều muốn cưới cô bé ấy làm vợ.

Là người đứng giữa và cũng là nạn nhân có lẽ là bị tổn thương nhiều nhất trong mối quan hệ này,tôi đớn đau nhục nhã chỉ muốn chết đi cho rồi. Một bên là chồng một bên là con trai, lúc này sự có mặt của tôi không còn gì quan trọng nữa.

Tôi phải làm sao đây để "chữa cháy" cho gia đình mình? Để chồng tôi đưa cô bé ấy về nhà ở là trái với pháp luật mà để con trai tôi cưới cũng không ổn vì nó đang còn dang dở học hành. Với lại chồng tôi nhất định không nghe. Mà cái thai trong bụng của cô ta cũng đã lớn lắm rồi, phá bỏ thì phải tội. Tôi thực sự khó xử quá.Giá có ai hiểu được nỗi lòng của tôi vào lúc này?

                                                                                            Hàn Nguyệt 

Chia sẻ