Nhiều người cho rằng mức thưởng này không thấm vào đâu so với chi phí một gia đình phải bỏ ra khi nuôi con nhỏ.
Bà mẹ trẻ này cho biết thêm, con số gần 13 triệu mỗi tháng là còn chưa tính phát sinh, mua sắm tùy hứng.
Chỉ việc nuôi con đã hết 11 triệu đồng/tháng chưa kể các chi phí phát sinh, bảng chi tiêu của người mẹ này khiến không ít người cảm thấy hoang mang.
Trong khi những người độc thân cảm thấy toát mồ hôi hột với những con số trong bảng chi tiêu này thì hội bỉm sữa lại khẳng định như thế vẫn chưa nhằm nhò gì.
Người mẹ không hiểu rõ hành động của chồng có hàm ý gì. Cô liền hỏi thì nhận được câu trả lời dở khóc dở cười.
Bà mẹ trẻ cho biết từ khi có con, 80% thu nhập của gia đình chị dành cho các khoản chi phí nuôi con.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, 2 triệu để nuôi một đứa bé trong thời buổi này quả khiến nhiều người đau đầu quá.