Chỉ kịp cứu con khỏi nguy hiểm - người mẹ bị cháy toàn thân

TT,
Chia sẻ

Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Nguyễn Thị Tuyết Nga (32 tuổi, quê Bình Định) đang cần được giúp đỡ.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nga và chồng là anh Nguyễn Văn Hùng đều là công nhân, sống tại: Tổ 4, Khu vực 2, Phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, Bình Định. Vợ chồng chị hiện có bốn con nhỏ: bé 10 tuổi, 7 tuổi, 5 tuổi và 3 tuổi.

Vào 1 buổi chiều, giữa tháng 11/2013, chị đi làm về tới nhà thì xe hết xăng. Chị liền nhờ đứa cháu ở xóm đi mua giúp 20.000đ xăng mang về. Đứa cháu trai đựng xăng trong bịch ni lon mang về , đặt lên bàn nhà chị. Bấy giờ chị đang trong bếp nấu ăn bằng bếp củi. Đứa con trai 3 tuổi của chị thấy bịch xăng nên cầm xuống đưa cho mẹ. Bé vừa đi vừa chạy. Lúc con đến gần, chị thấy bịch xăng trên tay bé cũng là lúc bé vấp ngã nhào về trước.

Theo phản xạ, thấy đứa con té, chị chỉ kịp duỗi thẳng tay giữ con lại, nên túi xăng văng đến dập mạnh vào người chị, túi ni lon vỡ ra. Biết xăng đã tưới lên người mình, chị đẩy con ra trước khi toàn thân mình bốc cháy. Lúc này chỉ có mình chị và con ở nhà nên không ai kịp đến giúp. Khi hàng xóm chạy sang thì chị đã bị bỏng nặng toàn thân. 

Chị nằm ở viện Bình Định được 8 ngày thì được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy nằm suốt hai tháng nay. Chỉ có anh Hùng - chồng chị - chăm sóc chị suốt thời gian qua. Toàn bộ da trên người chị đã cháy hết, tổn thương đến phần cơ kế cận. Hai lỗ tai chị cũng đã bị cháy mất. Bốn con chị giờ ở ngoài quê, đang sống cùng ông nội đã 80 tuổi. Tuy nhiên ông có vẻ không còn tỉnh táo, bốn em phải dắt nhau đi ăn xin khắp xóm.

Chỉ kịp cứu con khỏi nguy hiểm - người mẹ bị cháy toàn thân 1
Chị Nga bị bỏng toàn thân, vừa đau đớn thể xác vừa mặc cảm lo lắng cho hạnh phúc gia đình.

Dù có sổ bảo hiểm nhưng số tiền phẫu thuật lại quá nhiều và cả tiền cáy tạo lại da sau này là rất lớn. Thứ năm này, ngày 23/1, chị sẽ về quê ăn Tết bằng xe bệnh viện, sau đó lại trở vào. Hiện chị đang nằm tại Phòng 1, Lầu 4, Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Khi hỏi về đứa con nhỏ, chị nghẹn ngào nói trong khó nhọc: "Nó không bị sao, vì may là tôi đẩy nó ra nên nó không bị dính xăng và bỏng lửa... Nhưng giờ với hình thù này về quê, con tôi có dám gọi tôi là mẹ không?..."

Độc giả muốn giúp đỡ có thể đến bệnh viện trước ngày 23/1. Hoặc qua địa chỉ nhà: Tổ 4, Khu vực 2, Phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, Bình Định. Hoặc số điện thoại của anh Nguyễn Văn Hùng: 0167 355 0151 để biết số tài khoản.
Chia sẻ