Khoảng 16h40 ngày 30/9, lửa bùng dữ dội từ tầng 3 một quán bia trên phố Tăng Bạt Hổ, nhanh chóng lan rộng, lực lượng chức năng huy động 4 xe chữa cháy đến hiện trường.
Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiên cứu sử dụng máy bay không người lái phục vụ chữa cháy đám cháy nhà siêu cao tầng; chế tạo xe thang 32 mét phục vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
"Nếu điều xe cứu hỏa đến hiện trường phải mất 35-40 phút, trong trường hợp đó nếu không xử lý nhanh, linh hoạt như vậy thì lửa có thể bén sang nhà dân hoặc các phương tiện khác", ông Lê Mạnh Hảo cho biết.
Dù điều động rất nhiều chiến sĩ PCCC nhưng do căn nhà khóa trái cửa, hẻm nhỏ khiến công tác chữa cháy diễn ra không được thuận lợi. Hàng trăm người dân đã được di dời nhằm đảm bảo sức khỏe trong quá trình chữa cháy.
Để tiếp cận đám cháy trong hẻm ở Sài Gòn nhanh chóng khi xe cứu hoả chuyên dụng gặp khó khăn, ông Thành đã quyết định vay tiền ngân hàng, tự chế xe chữa cháy mini để có thể hỗ trợ bà con dập lửa khi gặp sự cố.
Hai vợ chồng đi ngủ và không hề nghĩ rằng mình sẽ bị đánh thức vào lúc 5 giờ 30 phút sáng. Lúc đó, một tiếng động lớn xuất hiện từ cửa nhà. “Mở cửa! Mở cửa ngay!”, ai đó đã hét lên.
Một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại căn nhà nằm sâu trong hẻm 161 Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 khiến 5 người trong một gia đình thương vong.
Câu chuyện của nữ phục vụ bàn trẻ tuổi dưới đây càng làm cho chúng ta tin tưởng vào lòng tốt của con người. Chúng ta cứ cho đi mà không mong chờ báo đáp, rồi những điều tốt lành cũng sẽ tự tìm về ta theo cách không thể ngờ.