Chị gái "mẹ công sở" là đây: Ra lệnh đồng nghiệp nai lưng làm thay việc, còn mình thì đi spa, shopping liên tục!

Old Fashioned,
Chia sẻ

"Mọi người nai lưng ra làm chết bỏ, chị ý bỏ đi mua sắm, shopping, đi spa, thề không phụ giúp ai hết dù đó là nhiệm vụ được phân công của chị ý".

“Mẹ thiên hạ” - cụ từ nói vui được rất nhiều người dùng trong những năm gần đây với mục đích ám chỉ những cá nhân “coi trời bằng vung”, thích làm gì thì làm, muốn “củ hành” ai cũng được, chẳng kiêng nể, cũng chẳng biết sợ chi. “Thú vị” hơn, những cá nhân này có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, lâu lâu ngoi lên khiến mọi người xung quanh một phen hết hồn sợ hãi đến xanh tái mặt mày.

Chị gái "mẹ công sở" là đây: Ra lệnh đồng nghiệp nai lưng làm thay việc, còn mình thì... đi shopping, đi spa! - Ảnh 1.

Riêng trong môi trường công sở, các cá nhân “mẹ thiên hạ” cũng đã ngấm ngầm tồn tại không ít. Điển hình như chị gái nào đó trong câu chuyện dưới đây. Câu chuyện được kể lại từ một nạn nhân có nội dung như sau:

“Hôm nay em than 1 chút vì nếu không chắc không chịu nổi mất. Em làm cho 1 công ty X, phòng em làm có 1 chị kiểu như bất cần đời, việc cứ làm được thì làm, không làm được cũng không báo cáo lãnh đạo, kiểu như không sợ gì hết (em luôn hỏi sao người như vậy vẫn còn tồn tại trong cơ quan chứ).

Chị gái "mẹ công sở" là đây: Ra lệnh đồng nghiệp nai lưng làm thay việc, còn mình thì... đi shopping, đi spa! - Ảnh 2.

Mấy hôm nay việc chị ý không làm nên tồn đọng, lở dở, giờ bắt mọi người cùng giải quyết, mà nhiều đến mức làm ngày làm đêm cũng không kịp. Thôi thì làm mà chị ý có thái độ cậy nhờ, phụ giúp mọi người 1 tay còn đỡ, hay bận việc ốm đau gì thôi cũng ráng, đằng này mọi người nai lưng ra làm chết bỏ, chị ý bỏ đi mua sắm, shopping, đi spa, thề không phụ giúp ai hết dù đó là nhiệm vụ được phân công của chị ý.

Em điên không chịu được, trước đó đã bức xúc nhiều thứ rồi, giờ thêm vụ này nữa. Lần này như vậy, lần sau còn dài dài. Em có nên nghỉ việc không ạ? Công việc của em ngày làm 10 tiếng là bình thường, hôm nào trễ là 12-16 tiếng, không tiền ngoài giờ. Thứ 7, chủ nhật nói đi làm là đi. Lương thu nhập hết 7 triệu. Đúng 7 triệu luôn. Em làm 4 năm rồi ạ”.

Chị gái "mẹ công sở" là đây: Ra lệnh đồng nghiệp nai lưng làm thay việc, còn mình thì... đi shopping, đi spa! - Ảnh 3.

Câu chuyện sau khi đăng đàn ít lâu trong một hội nhóm chuyên tám chuyện công sở đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng, nhất là “500 anh chị em” dân văn phòng.

Tất nhiên, nghe qua câu chuyện này, hầu như ai ai cũng cảm thấy phẫn nộ trước chị gái “mẹ thiên hạ” cứ thích việc nhàn, việc khó đẩy cho đồng nghiệp. Cứ thế, bên dưới phần bình luận của bài viết đã nhanh chóng xuất hiện loạt “gạch đá” như sau:

“Mụ thần kinh, tát phát cho tỉnh”, “sợ nhỉ, kiểu này chẳng thua gì sống chung với mẹ chồng cả”, “khôn thế quê em có mà đầy”, “thời buổi nào rồi mà còn mấy nhân vật này xuất hiện trong môi trường văn phòng vậy”, “ơ mình mà là sếp thì đuổi ngay trong một nốt nhạc”, “ối dồi ôi, chị kinh quá rồi, ai làm lại”.

Chị gái "mẹ công sở" là đây: Ra lệnh đồng nghiệp nai lưng làm thay việc, còn mình thì... đi shopping, đi spa! - Ảnh 4.

Tuy nhiên, trên chỉ là một vài trong số hàng tá bình luận dài dằng dặc xuất hiện đều như vắt chanh bên dưới bài viết. Chỉ tiếc một điều rằng, những bình luận còn lại không mắng chị gái ấy nữa mà là mắng… nạn nhân. Vâng, chính xác là cô nàng đăng đàn đã bị chửi một phen sấp mặt.

Ơ sao lại chửi nàng ấy nhỉ? - câu trả lời cho câu hỏi này nằm trọn trong nội dung của các ý kiến sau:

“Mẹ thiên hạ đã khôn mà gặp ngay mấy đồng nghiệp cam chịu, ngốc nghếch như bạn thì bảo sao chả làm tới”.

“Chịu đựng được những 4 năm cơ à? Nể thật, nể vì cái chuyện thích ‘ăn hành’ của bạn đấy”.

“Hư cấu quá, mụ đồng nghiệp dở dở ương ương thế kia mà còn chấp nhận làm bao nhiêu lâu, giờ còn hỏi nên nghỉ không? Không nha, nên tiếp tục làm việc nha. Xàm!”.

“Ghét mụ kia một, giận chủ thớt tới 10. Ngớ ngẩn thế nào ý, nghỉ đi chớ đợi gì mà còn hỏi. Bị thế bao nhiêu lâu mà chẳng ai dám vùng lên, chả hiểu sao”.

Chia sẻ