Chạy 3 cây số để cứu con gái khỏi vụ cưỡng bức tập thể, hành động dũng cảm của "mẹ sư tử" khiến dư luận xúc động lẫn cảm phục

Đinh Hương,
Chia sẻ

Không thể chần chừ khi biết con gái mình đang bị xâm hại, người mẹ đã một mình cầm dao, lao một mạch đến để giải cứu con kịp lúc.

Vụ việc xảy ra vào tháng 9 năm ngoái tại một ngôi làng gần Zwartwater, miền đông Nam Phi. Người mẹ 57 tuổi trong lúc chuẩn bị bữa chiều thì được một người chạy vào báo tin con gái bà đã bị 3 gã đàn ông kéo đi. Người bạn này cho biết nạn nhân 27 tuổi bị lột quần áo và nghi ngờ bọn hung thủ có ý muốn cưỡng bức cô.

Người mẹ sợ hãi tột độ nhưng báo cảnh sát cũng không nhận được phản hồi. Không thể chần chừ được hơn, một mình bà đã cầm cây dao làm bếp, lao như bay trên quãng đường khoảng 3 cây số đến địa điểm được thông báo để cứu con gái.

Chạy 3 cây số để cứu con gái khỏi vụ cưỡng bức tập thể, hành động dũng cảm của mẹ sư tử khiến dư luận xúc động lẫn cảm phục - Ảnh 1.

Nghe tin con gái bị 3 gã đàn ông cưỡng bức, người mẹ không chần chừ chạy đi cứu con.

Khi đến gần hiện trường, người mẹ nghe thấy tiếng cô con gái đang kêu cứu thảm thiết đã xông ngay vào bên trong. Tận mắt bà chứng kiến con mình đang bị 3 gã yêu râu xanh đang trong tình trạng khỏa thân thay phiên nhau làm nhục. Người mẹ dũng cảm một mình dùng dao tấn công 3 tên đàn ông to con khỏe mạnh. Cuối cùng bà đã đâm chết một tên, làm trọng thương 2 tên còn lại.

Danh tính của bọn hiếp dâm được xác định là Zamile Siyeka (đã chết), Mncedisi Vuba (31 tuổi) và Zolisa Siyeka (24 tuổi).

Sự việc khiến cho người mẹ được dư luận gọi với cái tên "mẹ sư tử", có thể vì cứu con mà bất chấp tính mạng, bất chấp mọi thứ. Tuy vậy hành động của bà lại bị cơ quan pháp luật truy tố với tội danh giết người, cố ý mưu sát và tạo nên một làn sóng phẫn nộ, phản đối mạnh mẽ tại cộng đồng địa phương.

Chạy 3 cây số để cứu con gái khỏi vụ cưỡng bức tập thể, hành động dũng cảm của mẹ sư tử khiến dư luận xúc động lẫn cảm phục - Ảnh 2.

Sau vụ tấn công giết chết 1 tên hung thủ, làm trọng thương 2 tên còn lại, người mẹ bị truy tố tội danh cố ý mưu sát.

Để giúp đỡ người mẹ kháng án, những người ủng hộ bà đã gây quỹ được 12.000 USD, đồng thời một luật sư đã đề nghị giúp bà miễn phí. Thật may mắn khoảng 3 tuần sau đó, tội danh của người mẹ đã được bác bỏ.

Trong phiên tòa tại Mtatha, hai tên hung thủ sống sót còn lại đã lĩnh án 30 năm tù giam cho mỗi tên. Thẩm phán Mbulelo Jolwana cho biết, cũng nhờ chúng bị người mẹ đâm trọng thương đã dạy cho chúng một bài học nhớ đời và cũng cứu chúng thoát khỏi án tù chung thân.

Pháp luật được thực thi, "mẹ sư tử" trả lời với báo chí địa phương cho biết: "Tôi thật sự vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. Tất cả những gì tôi muốn chính là người nào làm sai thì phải bị trừng phạt. Nếu con tôi làm điều sai trái, tôi cũng muốn nó phải nhận hình phạt như vậy. Tuy nhiên việc làm cho tôi cảm thấy đau đớn hơn cả là cô gái đã thông báo tin cho tôi cuối cùng lại bị đổ lỗi cho cái chết của tên hung thủ hiếp dâm, khiến cho con bé từng muốn tự sát. Tôi hy vọng các nhân viên xã hội có thể giúp nó tìm một chỗ an toàn để có thể tiếp tục việc học. Tôi cầu nguyện rằng chuyện này sẽ không giết chết giấc mơ và hoài bão của con bé".

Chạy 3 cây số để cứu con gái khỏi vụ cưỡng bức tập thể, hành động dũng cảm của mẹ sư tử khiến dư luận xúc động lẫn cảm phục - Ảnh 3.

Hành động dũng cảm của người mẹ nhận được sự đồng cảm lớn từ dư luận, khiến bà được gọi với biệt danh "mẹ sư tử".

Nói về hành động dũng cảm của mình, người mẹ khẳng định: "Tôi có thể nhảy vào miệng sư tử chỉ để bảo vệ con gái mình và tôi chắc chắn rằng tất cả bà mẹ trên trái đất này đều sẽ làm điều tương tự thôi".

Theo số liệu thống kê, mỗi ngày tại Nam Phi trung bình có đến 110 báo cáo cưỡng hiếp nhưng các chuyên gia tin rằng số liệu thực tế còn cao hơn gấp 4 lần bởi nhiều người vì quá sợ hãi nên không dám báo cho cảnh sát. Phát ngôn viên của Cơ quan công tố quốc gia Nam Phi, Luxolo Tyali nói: "Tôi hy vọng đây sẽ là thông điệp dành cho cánh đàn ông, đừng bao giờ có ý đồ cưỡng bức phụ nữ, nhất là trong mùa lễ hội cuối năm này".

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ