Bỏ mặc hai con thơ trong xe hơi suốt 15 tiếng nhưng phẫn nộ hơn là cách xử lý máu lạnh của người mẹ trẻ

Diệp Lục,
Chia sẻ

Dù phát hiện ra sự việc nhưng người mẹ trẻ lại tỏ thái độ vô cùng máu lạnh khiến ai cũng phẫn uất.

Bé Brynn Hawkins, 1 tuổi và Addyson Overgard-Eddy, 2 tuổi đã tử vong sau khi bị mẹ bỏ lại trong xe ô tô hơn 15 tiếng đồng hồ. Vụ việc đau lòng xảy ra vào tháng 6/2017, ở Kerrville, nằm phía tây bắc của San Antonio, bang Texas.

Theo báo cáo của cảnh sát, người mẹ Amanda Hawkins, 20 tuổi đã để hai con gái nhỏ vào trong xe ô tô còn mình thì đi gặp bạn tình. Vào buổi tối hôm đó, người mẹ trẻ này đã hút cần sa với bạn bè trong một nhà kho mà không mảy may để ý đến hai người con đang kêu khóc trong xe, không có bất kỳ đồ ăn hay thức uống nào.

Chỉ tới ngày hôm sau (7/6), Amanda mới quay trở lại ô tô để đón 2 con. Tuy nhiên, lúc này, 2 đứa trẻ đều đã bất tỉnh vì phải ngồi trong ô tô suốt 15 tiếng giữa lúc nhiệt độ ngoài trời lên tới 33 độ C.

Bỏ mặc hai con thơ trong xe hơi suốt 15 tiếng nhưng phẫn nộ hơn là cách xử lý máu lạnh của người mẹ trẻ - Ảnh 1.

Người mẹ trẻ để hai con ở ngoài xe để tiệc tùng với những người bạn.

 "Người mẹ để bọn trẻ lại trong xe hơi một cách cố ý, trong khi cô ấy cùng bạn trai lại ở trong nhà và tiệc tùng với những người bạn. Họ ở trong nhà suốt đêm trong khi để những đứa trẻ ngủ trong xe", một quan chức cảnh sát cho hay

Phẫn nộ hơn, Amanda thậm chí còn không đưa 2 con tới bệnh viện ngay lập tức chỉ vì sợ bị đi tù. Chỉ cho đến khi một người bạn hối thúc, Amanda mới đưa hai con đến trung tâm y tế. Tuy nhiên, lúc này, mọi chuyện đều đã quá muộn. Hai bé qua đời vào ngày 8/6/2017.

Ban đầu, để che giấu hành vi phạm tội của mình, Amanda đã nói dối với nhân viên tại trung tâm y tế vùng Peterson rằng hai bé bị ngất do ngửi phấn hoa. Tuy nhiên, sau đó, người mẹ trẻ đã thừa nhận để các con trong ô tô ít nhất 15 tiếng đồng hồ.

"Đây là vụ ngược đãi trẻ em kinh khủng nhất mà tôi từng biết trong suốt 37 năm công tác của mình", cảnh sát trưởng Rusty Hierholzer cho biết.

Bỏ mặc hai con thơ trong xe hơi suốt 15 tiếng nhưng phẫn nộ hơn là cách xử lý máu lạnh của người mẹ trẻ - Ảnh 2.

Hia đứa bé đã phải chịu đựng cái chết vô cùng đau đớn.

Theo thẩm phán đứa trẻ phải chịu đựng những đau đớn trước khi chết từ việc bị đau đầu, co giật, thiếu nước uống và đồ ăn... Tại phiên toàn xét xử, bá sĩ John Gebhart người đã cố gắng cứu mạng hai đứa trẻ cho biết, trong khi hai đứa trẻ phải giành giật sự sống với thần chết thì người mẹ bận rộn nhắn tin với ai đó và cười đùa vui vẻ. Bác sĩ Gebhart cho hay những đứa trẻ đã ra đi vô cùng đau đớn.

Vào tháng 9 vừa qua, người mẹ này đã nhận tội bỏ rơi trẻ em, gây ra nguy hiểm và tội gây thương tích cho trẻ em. Bị cáo cuối cùng đã nhận mức án 40 năm tù giam trả giá cho những gì mình đã gây ra đối với hai đứa con ruột của mình.

Nguồn: The Sun

Chia sẻ