Chàng trai có vòng 1 to như phụ nữ

Vân Anh,
Chia sẻ

Một chàng trai ở Anh đã phải phẫu thuật thu gọn ngực sau nhiều năm bị bạn bè trêu chọc vì vòng 1 quá khổ.

Chàng trai có vòng 1 to như phụ nữ 1
Charlie rất buồn vì bộ ngực quá khổ

Charlie Edgeworth, 19 tuổi, đang là nhân viên trực tổng đài tại Hastings, East Sussex, nước Anh. Charlie có biệt danh là “Mooby” chỉ bởi vì vòng 1 của anh phát triển quá nhanh từ khi 13 tuổi. Điều này khiến anh trở thành tâm điểm của những trò bắt nạt trong trường học. 

Charlie được chẩn đoán mắc hội chứng gynaecomastia – hội chứng mất cân bằng nội tiết tố. Hội chứng này khiến anh có lượng oestrogen vượt trội so với testosterone, gây ra tình trạng dư thừa các mô ngực. Anh vô cùng xấu hổ về vòng ngực cỡ B của mình. 


Chàng trai có vòng 1 to như phụ nữ 2
Vòng 1 của Charlie giống như của phụ nữ

Chàng trai này không dám hẹn hò với bạn gái. Thậm chí, ngay cả những ngày hè nóng nực, anh cũng mặc những chiếc áo ngoài chui đầu rộng thùng thình để che giấu bộ ngực. Quá tuyệt vọng trong việc giảm kích thước vòng ngực, Charlie đã đề ra một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. 

Điều này khiến anh chàng sút cân đến mức nguy hiểm. Tuy vậy, vòng 1 của anh không hề giảm chút nào. Thậm chí việc sút cân còn khiến vòng 1 của Charlie trông nổi bật hơn. Sau nhiều năm đau khổ, cuối cùng Charlie quyết định bán chiếc xe Volkswagen Polo đời 2003 của mình để lấy tiền thực hiện một cuộc phẫu thuật thu gọn ngực.

Charlie chia sẻ: “Vòng 1 của tôi ngày càng phát triển, đó là lý do bạn bè tôi trêu trọc tôi bằng biệt danh “Mooby” trong suốt thời gian học trung học. Tôi không bao giờ dám ăn mặc nổi bật giữa đám đông. Tôi không cởi trần khi ở nhà vì thế mẹ tôi không biết gì cả.

Bất kỳ lúc nào đi nghỉ mát, tôi đều mặc áo thun. Tôi nói với mọi người tôi dễ bị cháy nắng. Tôi đã cố giảm cân nhưng điều đó chỉ khiến mọi việc tệ hơn. Vì thế, tôi lại quyết định tăng cân để che đi sự chênh lệch giữa ngực và bụng”.

Từ năm 13 tuổi đến nay, Charlie không dám hẹn hò với bạn gái. Thật khó để nhìn một ai đó rồi tự suy nghĩ “vòng 1 của tôi còn lớn hơn bạn”. Trong suốt 6 năm, Charlie không hề có bất kỳ mối quan hệ nghiêm túc với ai.

Thời điểm Charlie suy sụp nhất đó là khi sếp của anh đề cập đến vòng 1 quá khổ. Sau đó, Charlie đã suy nghĩ nghiêm túc về một ca phẫu thuật. Sau 3 năm tìm hiểu, Charlie quyết định thực hiện cuộc phẫu thuật vào năm 19 tuổi. Các bác sĩ đã lấy ra 200ml mô mỡ và nội tiết tố ở mỗi bên ngực của Charlie.

Charlie đã phải bán đi niềm tự hào của mình, chiếc Volkswagen Polo đời 2003 để lấy tiền trả chi phí cho cuộc phẫu thuật, ước tính vào khoảng 1750 bảng Anh. Để hỗ trợ quá trình hồi phục, Charlie phải mặc một chiếc áo bó sát. Nhưng anh chàng vẫn cảm thấy như mình đã thành một con người khác. 

Charlie cho biết: “Đây là một sự tự tin lớn, tôi không thể chờ đợi thêm để có thể hẹn hò với bạn gái. Tôi không nghĩ rằng kết quả lại tốt đẹp như vậy”.

Các bác sĩ phẫu thuật cho Charlie rất hài lòng về kết quả này. Tuy nhiên, sau vài năm nữa, Charlie sẽ phải tiếp tục phẫu thuật để tránh căn bệnh này tái phát.

Nguồn: Dailymail

Chia sẻ