Chàng trai chụp ảnh kệ giày của vợ chồng anh trai, hội chị em xôn xao vì thấy bóng dáng nhà mình trong đó

Trang NF,
Chia sẻ

Chắc hẳn, các mẹ sẽ nhìn thấy bóng dáng của vợ chồng mình ở đâu đó trong bức ảnh này.

Một trong những niềm đam mê bất tận của chị em chính là mua sắm. Không phải đồ làm đẹp như quần áo, mỹ phẩm thì cũng là đồ gia dụng như bếp núc, tất cả đều có một sức hút mãnh liệt với bất cứ chị em nào. Và đương nhiên, giày dép là một phụ kiện không thể thiếu.

"Tượng đài" sắc đẹp Marilyn Monroe từng nói: "Hãy đưa một đôi giày phù hợp cho cô gái, và cô ấy sẽ chinh phục cả thế giới này". Vì vậy, với phụ nữ, giày dép cũng quan trọng không kém gì quần áo. Thêm bản tính thích mua sắm vốn có, sẽ chẳng có gì lạ khi một người phụ nữ bình thưởng sở hữu đến hơn chục đôi giày còn chồng thì lèo tèo một vài đôi.

Mới đây hình ảnh so sánh số lượng giày dép của anh trai và chị dâu của chàng trai có nickname T.V.H. đã khiến dân mạng chú ý. Anh chàng đã đăng tải hình ảnh kệ dép của vợ chồng anh chị cùng và viết: "Hãy cho thấy anh trai mình không cô đơn đi. Đấy là chị dâu mình còn mang 2 đôi đi công tác và 2 đôi để ở ngoài rồi đấy!"

Chàng trai chụp ảnh kệ giày của vợ chồng anh trai, hội chị em xôn xao vì thấy bóng dáng nhà mình trong đó - Ảnh 1.

Bài đăng của bạn T.V.H. (Ảnh chụp màn hình)

Là em chồng nhưng bài viết không có ý lên án hay trách móc chị dâu mà chỉ muốn tìm "đồng minh" có hoàn cảnh tương tự cho anh trai khỏi "cô đơn". Và thật khó mà tưởng tượng được khi chỉ sau một thời gian rất ngắn kể từ lúc đăng tải, hình ảnh nhận được một lượng tương tác khá lớn từ dân mạng.

Mỗi người một ý kiến nhưng nhìn chung có hai luồng bình luận xuất hiện. Các chị vợ, các cô gái thì cho rằng đối với phụ nữ số giày dép đó là bình thường, thậm chí có người còn nhiều hơn nhưng lúc nào họ cũng cảm thấy "không có gì để dùng":

"Của mình còn 2 thùng và 1 giá như thế kia. Nhưng mình vẫn "không có gì để đi", bạn N.A. cho biết.

"Chồng mình có 3 đôi, mình ngót 30 đôi", cô vợ C.D. chia sẻ tình trạng nhà mình.

"Con gái ai mà chẳng thế, đôi để đi tiệc, đôi đi chơi, đôi đi thể dục…", bạn L.N. giải thích.

"Thì thế thôi. Con gái nhiều quần áo mà bộ nào thì phải kết hợp với giày dép cho nó hợp với bộ ấy", đây là cách giải thích của bạn P.T.

Và các anh chồng thì được dịp "than nghèo kể khổ": "Ông nào chả thế! Chồng 1 cái còn vợ 1 đống", ông chồng Q.T.V.

Tuy nhiên nhiều bạn cho rằng so sánh này khập khiễng: "Không có gì là lạ hết. Con gái chứ có phải con trai đâu mà so sánh khập khiễng thế?", bạn N.L.

Và các cô gái, các chị vợ cũng được dịp chia sẻ số giày dép mà họ đang có. Đương nhiên, tình cảnh vẫn là sự chênh lệch vô cùng lớn giữa nam giới và nữ giới.

5
5
6
6
7
7
8
8

Tình trạng của các gia đình khác cũng không khá hơn là mấy. (Ảnh: Facebook)

Tủ giày dép nhà bạn có rơi vào tình trạng "nhất bên trọng nhất bên khinh" thế này không?

Chia sẻ