Chàng thì tưởng ế đến già gặp nàng là gái ngoan nhưng vì nhớ nhung mà dám “bỏ nhà” để lại tin nhắn và cái kết đầy bất ngờ

Bom,
Chia sẻ

Vậy là gói gọn cái tình yêu sét đánh ấy chỉ có 2 tháng. Thời gian quá ngắn để khiến một cô gái ngoan, đến đi chơi qua đêm với bạn bè còn không dám chứ nói gì đến vượt gần 2000km để "bỏ nhà theo trai".

Tưởng "ế" đến già ai ngờ nhờ chăm ngồi "chém gió" mà gặp được "tiên nữ"

Trong khi dân tình suốt ngày than ế, than cô đơn, hỏi nhau bí quyết tán gái thì vào một ngày đẹp trời Hải ngồi cửa "hóng" như bao ngày khác, định mệnh của cuộc đời anh đã đến.

Hải bồi hồi nhớ lại: "Hôm ấy ngồi trước cửa, đang 'chém gió' với mấy ông hàng xóm rất hăng say thế mà không hiểu sao, gặp bóng dáng một cô gái đi ngang qua mình dừng lại mọi câu chuyện. Kì lạ là cô ấy không quá đẹp, hotgirl hay thân hình nóng bỏng, ở cô ấy có cái gì đó mà chỉ nhìn thoáng qua mình đã bị cuốn hút thật sự. Như bị thần yêu 'nhập', mình không chần chừ, lao ngay vào nhà xách xe đuổi theo".

Khác với Ngọc Hải, Hồng Hải lại không hề có chút ấn tượng nào với anh chàng xa lạ. Cô kể: "Hồi ấy mình mới 21 tuổi, được nghỉ hè nên mình ra Bắc chơi. Vô tình mình đi ngang qua nhà anh, cũng không để ý và không biết anh là ai cho đến khi một chiếc xe máy từ đằng sau vù lên, áp sát xe mình. Ban đầu rất sợ, mình tưởng cướp giật định kêu lên nhưng anh ấy nhìn mình cười toe toét rồi làm quen. Nói được vài ba câu thì anh Hải xin số điện thoại của mình. Chẳng hiểu sao hôm ấy mình dễ tính thế. Rõ ràng biết là người lạ mà lại cho số luôn. Đôi khi có lúc đến mình còn không hiểu được chính mình.

Chàng thì tưởng ế đến già gặp nàng là gái ngoan nhưng vì nhớ nhung mà dám “bỏ nhà” để lại tin nhắn và cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 1.

Từ lúc quen đến cưới chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi

Ngay tối hôm ấy anh Hải nhắn tin cho mình. Không vòng vo hay hỏi han gì nhiều, tin nhắn đầu tiên anh ấy vào thẳng vấn đề: 'Làm bạn gái anh nhé'. Tất nhiên là mình không đồng ý. Đến tin thứ hai anh ấy lại hỏi: 'Vậy anh làm bạn trai em nhé'. Thấy có chút thú vị nhưng mình tảng lờ và nói sang chuyện khác. Ai ngờ càng nói chuyện càng thấy hợp nhau".

Suốt thời gian nghỉ hè, cặp đôi tranh thủ gặp nhau trong những ngày ngắn ngủi. Mặc dù chưa bao giờ một trong hai nhận được lời tỏ tình nhưng mặc định họ đã là của nhau.

Vì yêu xa nên nhớ nhung vật vã và màn "bỏ nhà theo trai" thành công rực rỡ

Hồng Hải chia sẻ: "Vèo cái đã đến ngày mình phải quay lại Sài Gòn, một tình yêu không hẹn trước khiến mình không muốn rời chân đi. Ngày tiễn mình ra ga, anh cũng khóc. Dù không cố cười tươi trước mặt mình nhưng khi tàu chạy, từ phía xa mình đã thấy anh lau vội những giọt nước mắt. Và rồi chúng mình bắt đầu những ngày yêu xa.

Mới một tháng xa anh mà mình thấy lâu kinh khủng. Chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau. Rồi bỗng dưng một ngày, anh nhắn tin hỏi mình: 'Em nhớ anh không?'. Mình trả lời có. Ngỡ tưởng cũng chỉ giống mấy câu yêu thương hàng ngày nhưng đột nhiên anh nhắn lại: 'Anh mua vé máy bay cho em ra đây nhé!'.

Chàng thì tưởng ế đến già gặp nàng là gái ngoan nhưng vì nhớ nhung mà dám “bỏ nhà” để lại tin nhắn và cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 2.

Ngọt ngào như ngày mới yêu

Cũng như cái lần định mệnh gặp anh, mình quyết đoán đồng ý luôn. Thật không thể tin nổi, chỉ 20 phút sau, anh gửi mã code cho mình. Ngay lập tức, mình không hề nao núng hay do dự, thu dọn sách vở xin cô giáo về sớm. Điều mà cho đến giờ mình vẫn không hiểu sao mình có thể làm được và làm nó một cách dễ dàng như thế. Mình viết giấy để lại cho gia đình với vẻn vẹn vài chữ: 'Con ra Bắc có chút việc'. Và thế là mình đi theo tiếng gọi của tình yêu".

Vậy là gói gọn cái tình yêu sét đánh ấy chỉ có 2 tháng. Thời gian quá ngắn để khiến một cô gái ngoan, đến đi chơi qua đêm với bạn bè còn không dám chứ nói gì đến vượt gần 2000km để "bỏ nhà theo trai". Ấy vậy mà cặp này lại được cả đôi. Ngọc Hải còn hành động gây sốc hơn cô người yêu.

Chàng thì tưởng ế đến già gặp nàng là gái ngoan nhưng vì nhớ nhung mà dám “bỏ nhà” để lại tin nhắn và cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 3.

Cùng nhau thu âm những bài hát yêu thích

Anh nhớ lại trong ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Mình nghĩ lúc ấy tình yêu và nỗi nhớ suốt 1 tháng đã chi phối tất cả. Và có lẽ là số phận. Chỉ 3 tiếng sau chúng mình được gặp nhau. Sau khi dẫn cô ấy đi ăn mình đưa thẳng Hải về nhà. Không nghĩ được gì hơn cả ngoài việc mình phải chấm dứt cái chuỗi nhớ nhung đày đọa hai đứa từng ngày này. Bọn mình phải đi xe khách mất 2 tiếng nữa mới về đến nhà mình. Không còn là ra mắt hay giới thiệu gì nữa. Mình đề nghị bố mẹ bàn chuyện đám cưới luôn. Cô ấy 21 còn mình đã gần 30, khó khăn lắm mới gặp được người mình dành nhiều tình cảm đến vậy. Thế nên mình không muốn mất cô ấy".

Chàng thì tưởng ế đến già gặp nàng là gái ngoan nhưng vì nhớ nhung mà dám “bỏ nhà” để lại tin nhắn và cái kết đầy bất ngờ - Ảnh 4.

Anh chồng chăm vợ số 1

Khỏi phải nói gia đình Hồng Hải trong Sài Gòn lo lắng đến thế nào. Nhưng cô gái mạnh mẽ, quyết đoán không hối hận với quyết định của mình. Hải tâm sự: "Mình không tiếc nuối khi đã rời bỏ quê hương, học hành tương lai. Mình rời bỏ một nơi mà bao người muốn đặt chân đến lập nghiệp để tới một vùng đất nhỏ bé xa lạ. Tất cả kiên định với tình yêu duy nhất cháy trong lòng, đó là anh".

Dù "tiền trảm hậu tấu" nhưng không lâu sau, đích thân Ngọc Hải bay vào thành phố Hồ Chí Minh để "ra mắt", xin lỗi và thuyết phục gia đình vợ. Cuối cùng cảm kích trước tình yêu của hai người họ mà nhà vợ cũng không trách giận gì anh nữa.

Cô nàng có số hưởng, lấy chồng xa mà được chồng chiều, mẹ chồng thương

Đúng là đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Ông trời đã không phụ tình yêu của hai người "bấp chấp" để đến với nhau. Dù lấy chồng xa, dù ở một nơi xa lạ nhưng Hồng Hải lại được mẹ chồng yêu thương hết mực. Bà còn dặn con trai: "Con ở đây con có tất cả nhưng vợ con nó một thân, một mình. Phải yêu thương vợ hết mực để nó không cảm thấy tủi thân".

Cuộc hôn nhân đã trải qua 6 năm nhưng đôi vợ chồng ấy luôn dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất. Chồng Hải là người đàn ông nói ít làm nhiều. Cô bồi hồi xúc động khi nhớ lại những gì mà anh đã âm thầm làm cho mình, đôi khi chỉ là những câu thích vu vơ, anh cũng biến nó thành sự thật.

"Mình bảo mình thích hoa hồng, anh mua hoa hồng về trồng đầy lan can và tầng thượng. Mình bảo mình thích cây ăn quả, anh đặt một cây nho leo giàn trên sân thượng để mình vừa ngồi ngắm vừa ăn. Mình khen bâng quơ cái váy đẹp, anh order về tặng vợ luôn. Mình buột miệng kêu thèm thịt nướng, nửa đêm anh lóc cóc mò đi mua. Anh rất chu đáo và chiều vợ con. Suốt 6 năm qua, anh chưa làm điều gì khiến mình phải buồn lòng. Mình rất mãn nguyện với những gì mình đang có".

Hiện tại, Hồng Hải đang là chủ của một Spa có tiếng tại Nam Định, chủ một gia đình nhỏ với một bé trai và một bé gái kháu khỉnh, đáng yêu. Có thể nói cuộc sống của cô tại thời điểm này rất viên mãn.

Vật đấy, đâu phải cái gì ngắn ngủi cũng nhạt nhẽo, hời hợt. Từ lúc gặp mặt lần đầu đến ngày cặp đôi về chung một nhà chỉ chưa đầy 3 tháng. Và điều đáng quý hơn, sau tất cả những dèm pha thiên hạ, họ đã cùng nhau đồng lòng, đồng sức xây dựng một gia đình hạnh phúc. Đâu phải tình yêu thật sự là phải trải qua bao năm tháng sóng gió gập ghềnh, chỉ cần gặp được đúng người ở đúng thời điểm và đưa ra quyết định đúng đắn, thế là đủ rồi.

Chia sẻ