Cậu bé giống hệt tỷ phú Jack Ma ngày ấy – bây giờ: Cuộc đời bi thảm vì khuôn mặt khi lớn không còn giống vị tỷ phú nổi tiếng

Thanh Hương,
Chia sẻ

Nhờ ngoại hình giống hệt tỷ phú Jack Ma mà cậu bé Phạm Tiểu Cần bỗng chốc được ăn sung mặc sướng. Cánh phóng viên tìm đến chụp ảnh và các công ty thi nhau mời cậu bé làm đại diện hình ảnh.

Năm 2016, cậu bé Phạm Tiểu Cần 8 tuổi ở huyện Vĩnh Phong, thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc bỗng nổi tiếng khắp cả nước. Hình ảnh của cậu tràn lan trên mạng Internet. Sự nổi tiếng bất ngờ này không phải do trí tuệ, tài năng thiên bẩm mà là bởi ngoại hình. Tiểu Cần có khuôn mặt giống hệt Chủ tịch tập đoàn Alibaba - tỷ phú lừng danh Jack Ma.

Nhiều người thậm chí lầm tưởng Tiểu Cần là "con ngoài giá thú" của Jack bởi giống ông từ khuôn mặt vuông đến đôi mắt, chiếc mũi tẹt và bờ môi mỏng. Tuy nhiên cậu bé này không có chút quan hệ máu mủ nào với vị tỷ phú nổi tiếng. 

Phạm Tiểu Cần có ngoại hình giống hệt Jack Ma.

Tiểu Cần sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố là người tàn tật, mẹ bị mù còn bà mắc bệnh Alzheimer. Hàng tháng, cả gia đình cậu bé phải sống bằng các khoản tiền: Trợ cấp xã hội 180 NDT (khoảng 600.000 đồng), trợ cấp y tế 120 NDT  (khoảng 400.000 đồng), trợ cấp khuyết tật 50 NDT (167.000 đồng) và trợ cấp thâm niên 80 NDT (267.000 đồng). Ngoài ra, gia đình Tiểu Cần cũng được hỗ trợ tiền để xây nhà và mua gia súc.

Cậu bé giống hệt tỷ phú Jack Ma ngày ấy – bây giờ: Cuộc đời bi thảm vì khuôn mặt khi lớn không còn giống vị tỷ phú nổi tiếng - Ảnh 2.

Cậu bé giống hệt tỷ phú Jack Ma ngày ấy – bây giờ: Cuộc đời bi thảm vì khuôn mặt khi lớn không còn giống vị tỷ phú nổi tiếng - Ảnh 3.

Hoàn cảnh gia đình Tiểu Cần rất khốn khó.

Cuộc đời lên hương nhờ diện mạo giống tỷ phú

Nhờ ngoại hình đặc biệt, Tiểu Cần được cộng đồng mạng đặt biệt danh là "tiểu Jack Ma". Nhiều người sau đó đã nhận ra "tiềm năng thương mại" của Tiểu Cần và lao vào săn đón, hỗ trợ cậu bé. Cuộc sống của Tiểu Cần bắt đầu thay đổi chóng mặt.

Một cửa hàng sữa bột trong thị trấn cho "tiểu Jack Ma" 500 NDT (khoảng 1,6 triệu đồng) để cậu bé quảng bá sản phẩm với mọi người. Một công ty thiết bị gia dụng chi 1000 NDT (1,3 triệu đồng) để Tiểu Cần chụp ảnh thương hiệu cho nhãn hàng của mình.

Cậu bé giống hệt tỷ phú Jack Ma ngày ấy – bây giờ: Cuộc đời bi thảm vì khuôn mặt khi lớn không còn giống vị tỷ phú nổi tiếng - Ảnh 4.

Nhiều cửa hàng trong thị trấn trả tiền để nhờ Tiểu Cần quảng bá hộ sản phẩm.

Nhiều phóng viên và những người hiếu kỳ tìm đến nhà của Tiểu Cần cho tiền để yêu cầu cậu bé chụp ảnh cùng và hét lên: "Cháu là tiểu Jack Ma". Không ít doanh nghiệp nhân cơ hội xin hình ảnh của Tiểu Cần để thu hút sự chú ý cho các hoạt động thương mại. Thậm chí họ lấy hình ảnh của cậu bé để gây quỹ ở các thành phố lớn.

Cậu bé giống hệt tỷ phú Jack Ma ngày ấy – bây giờ: Cuộc đời bi thảm vì khuôn mặt khi lớn không còn giống vị tỷ phú nổi tiếng - Ảnh 5.

Nhiều người săn đón và xin chụp ảnh cùng Tiểu Cần.

Có thông tin cho biết, bố của Tiểu Cần đã nhận được hơn 100.000 NDT (333 triệu đồng) tiền đóng góp và ký một hợp đồng kinh doanh hình ảnh của con trai.

Tiểu Cần sau đó được các nhà tài trợ giúp đỡ chuyển lên thành phố sinh sống và hưởng thụ cuộc sống giàu có. Cậu bé được ăn ngon mặc đẹp, được đi những chiếc xe sang trọng đắt tiền, thậm chí có cả vệ sỹ, trợ lý riêng. 

Cậu bé giống hệt tỷ phú Jack Ma ngày ấy – bây giờ: Cuộc đời bi thảm vì khuôn mặt khi lớn không còn giống vị tỷ phú nổi tiếng - Ảnh 6.

Cậu bé giống hệt tỷ phú Jack Ma ngày ấy – bây giờ: Cuộc đời bi thảm vì khuôn mặt khi lớn không còn giống vị tỷ phú nổi tiếng - Ảnh 7.

Tiểu Cần có xe hơi và trợ lý riêng.

Nhiều công ty gặp gỡ và mời "tiểu Jack Ma" đóng phim truyền hình, kịch, thu âm bài hát. Họ thậm chí bỏ cả đống tiền để Tiểu Cần nhận lời mời đi thảm đỏ, tham dự tiệc rượu. "Tiểu Jack Ma" sau đó còn được gặp gỡ và chụp ảnh với đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Phùng Tiểu Cương.

Cậu bé giống hệt tỷ phú Jack Ma ngày ấy – bây giờ: Cuộc đời bi thảm vì khuôn mặt khi lớn không còn giống vị tỷ phú nổi tiếng - Ảnh 8.

Cậu bé giống hệt tỷ phú Jack Ma ngày ấy – bây giờ: Cuộc đời bi thảm vì khuôn mặt khi lớn không còn giống vị tỷ phú nổi tiếng - Ảnh 9.

Tiều Cần được mời đi đóng phim.

Cậu bé giống hệt tỷ phú Jack Ma ngày ấy – bây giờ: Cuộc đời bi thảm vì khuôn mặt khi lớn không còn giống vị tỷ phú nổi tiếng - Ảnh 10.

Cậu bé được gặp gỡ đạo diễn Phùng Tiểu Cương.

Từ một cậu bé nông thôn nghèo khổ, Tiểu Cần phút chốc trở thành "Hoàng thái tử". Tính nết của cậu bé cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng. Tiểu Cần bắt đầu hách dịch, tự coi bản thân là trung tâm và luôn yêu cầu mọi người phải làm theo mọi mệnh lệnh của mình.

Cuộc sống tăm tối khi trưởng thành

Thời gian trôi qua, Tiểu Cần dần lớn lên, đường nét khuôn mặt cũng thay đổi và không còn giống với Jack Ma nữa. So với những đứa trẻ nổi tiếng khác, Tiểu Cần chỉ có đúng một điểm thu hút chú ý là ngoại hình nhưng giờ điều đó đã mất. Giá trị thương mại của cậu bé vì vậy không còn.

Nhận thấy Tiểu Cần đã hết giá trị lợi dụng, những người trước kia tung hô, săn đón cậu bé giờ ngoảnh mặt làm ngơ và cắt đứt quan hệ. Họ đẩy Tiều Cần về lại ngôi làng nhỏ nơi cậu bé sinh ra và lớn lên. 

Cậu bé giống hệt tỷ phú Jack Ma ngày ấy – bây giờ: Cuộc đời bi thảm vì khuôn mặt khi lớn không còn giống vị tỷ phú nổi tiếng - Ảnh 12.

Trở lại cuộc sống nông thôn một lần nữa, tương lai của Tiểu Cần bỗng chốc mù mịt. Bởi cậu bé đã quen với lối sống xa hoa và không thể thích ứng lại với cuộc sống nghèo khổ lúc trước. Không chỉ vậy, tính xấu tự phụ, kiêu căng lúc được nuông chiều, săn đón cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hiện tại của cậu bé.

Cư dân mạng Trung Quốc bày tỏ, nếu muốn giàu có, Tiểu Cần bây giờ chỉ có thể học tập chăm chỉ và tự phấn đấu, dựa vào tài năng của mình. Bên cạnh đó những tính xấu của cậu bé sẽ phải mất rất nhiều năm mới có thể sửa chữa được.

Chia sẻ