Cảm động người phụ nữ hiến thận, gan, trứng và phổi cho người lạ

Lê Minh (Theo Mirror) ,
Chia sẻ

Cô Sue Gianstenfani, 47 tuổi, sống ở Cornwall, Anh đã hiến tặng một quả thận cho một người lạ, tặng trứng cho một cặp vợ chồng vô sinh và tặng một phần gan cho một cậu bé sắp chết. Hiện nay cô đang còn muốn cho đi một lá phổi.

Cảm động người phụ nữ hiến thận, gan, trứng và phổi cho người lạ 1
 Sue Gianstenfani ở Cornwall

Lần hiến tặng đầu tiên của Sue là hiến thận vào năm 2001. Cô cho biết: “Bạn không cần có hai quả thận, rất nhiều người sinh ra chỉ có một quả thận”. 

Thế nhưng tại thời điểm đó, ý tưởng tặng miễn phí quả thận cho một người lạ là điều bất hợp pháp ở Anh vì “người ta sẽ cho là tôi làm điều đó vì tiền hoặc tôi bị điên”, Sue giải thích, vì thế Sue đã đăng một quảng cáo trên Internet “Tặng miễn phí một quả thận”. Một người đàn ông tên là Larry Rosenfield ở Colarado (Mỹ) đã đọc quảng cáo này và liên hệ với Sue. Ông 60 tuổi, bị bệnh thận di truyền và phải chạy thận nhân tạo.

Sau khi liên lạc với Larry, Sue đã bay tới Mỹ. “Các bệnh viện ở Colarado không chấp nhận quả thận của Sue vì đó là thời điểm của bệnh bò điên vì vậy Larry đã tìm bệnh viện khác và ông ta đã tìm thấy một bệnh viện ở Wiscosin có thể phẫu thuật”. 

Giờ đây Larry đã 73 tuổi và có một cuộc sống khỏe mạnh. Ông chia sẻ: “Tôi đã rất hạnh phúc khi tìm thấy Sue. Cô ấy là thiên thần của tôi”.

Cảm động người phụ nữ hiến thận, gan, trứng và phổi cho người lạ 2
Larry, người nhận quả thận của Sue năm 2002 

Sau khi đọc thông tin về việc cho thận của Sue, một cặp vợ chồng vô sinh ở Úc đã liên hệ với cô về việc liệu cô có thể tặng trứng cho họ hay không. Cô kể: “Tôi đã 40 tuổi, nhưng tôi cũng muốn tặng trứng cho cặp vợ chồng này nên tôi đã đến Úc”

3 trong số 27 trứng mà Sue đã hiến tặng đã thụ tinh thành công nhưng Sue mất liên lạc với cặp vợ chồng này nên cô không biết họ có mang thai thành công hay không.

Vào tháng 12 năm ngoái, Sue đã hiến tặng một phần gan của mình để cứu sống một cậu bé 2 tuổi sắp chết. Sue kể: “Bệnh viện Kings ở Nam London có một cậu bé sắp chết và tôi đã liên lạc với họ, nói rằng tôi muốn hiến một phần gan cho cậu bé. Tôi không biết cậu bé ấy là ai nhưng hiện cậu bé rất khỏe mạnh và bắt đầu học mẫu giáo vào hồi tháng Tư”.

Cảm động người phụ nữ hiến thận, gan, trứng và phổi cho người lạ 3
Sue trong bệnh viện để hiến một phần gan cho một cậu bé, với chồng bên cạnh 

Hiện nay, Sue đang muốn tặng một lá phổi. Từ năm 2006, việc hiến tạng vô danh đã trở nên hợp pháp ở nước Anh, nhưng họ không cho hiến phổi vì thế Sue đang lên kế hoạch để đến Mỹ một lần nữa.

Chồng Sue, ông Roland 51 tuổi và con trai Daniel 19 tuổi luôn ở ủng hộ mọi quyết định của Sue. Cô chia sẻ: “Một số người bạn của tôi không hiểu nhưng tôi sẽ không bao giờ hối tiếc về những điều này. Để giúp đỡ một người nào đó quay trở lại cuộc sống là điều thật tuyệt vời”.

Chia sẻ