Bất chấp những phỏng đoán và cả lời cảnh báo của bác sĩ, bà mẹ ấy vẫn kiên cường chiến đấu cùng con trong suốt thời gian còn lại của thai kỳ.
Vụ việc người mẹ 71 tuổi lên mạng xã hội tìm thông tin người nhận trái tim con trai mình đã hiến nửa năm trước khiến dư luận xôn xao.
Bé gái Dhanishtha (20 tháng tuổi) đã được lần lượt hiến tim, gan, thận và giác mạc cho 5 người khác sau khi qua đời tại một bệnh viện ở New Delhi (Ấn Độ).
Mỗi việc làm đều có lý do riêng của nó và quyết định không hiến tạng cho ông của cô gái này có lẽ cũng xuất phát từ nguồn gốc sâu xa nào đó.
Một việc làm cao cả mà không phải ai cũng đủ dũng cảm để hành động! Cô bé 10 tuổi ấy mãi ra đi nhưng nụ cười trong trẻo của em vẫn luôn tồn tại trong trái tim mỗi người ở lại.
Một tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của một bé trai vừa tròn 4 tuổi. Trong giây phút cuối ấy, cha mẹ bé quyết định hiến đôi giác mạc của bé để mang ánh sáng cho các bạn khác.
Thấy chân con bầm tím, người bố vẫn chẳng lo lắm vì theo anh, trẻ con lúc nào cũng có vết bầm tím do hiếu động. Tuy nhiên, những vết bầm tím mãi không mờ đi, anh lo sợ có chuyện chẳng lành nên đã gọi cho một người bạn là bác sĩ để hỏi thăm.
Một ngày trước khi bác sĩ ngừng tất cả các máy móc đang gắn vào cơ thể Trenton, cậu bé bỗng dưng có những dấu hiệu nhận thức trong sự ngỡ ngàng và hạnh phúc của bố mẹ.
Nhờ sức mạnh của mạng xã hội, một điều tưởng chừng như "không thể xảy ra" đã đến và mang lại sự sống cho người phụ nữ ấy.
Dù đau đớn nhưng tôi vẫn đi hỏi han và làm các thủ tục cho em. Tôi tin rằng người tốt như em sẽ được hạnh phúc khi sang thế giới bên kia.