Bố mẹ tôi bật khóc vì cảm động và biết ơn con dâu. Tôi cũng không cầm được nước mắt khi vợ đưa ra đề nghị hiến thận.
Chết não sau tai nạn giao thông, chàng trai B.N.T, 22 tuổi, trú tại xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã hiến đa tạng, bao gồm: 1 tim, 1 gan và 2 thận hồi sinh sự sống cho 4 người.
Thương con gái chẳng may bị suy thận giai đoạn cuối, người mẹ một đời tần tảo nuôi con đã hiến thận để cứu sống con gái của mình.
Câu chuyện bi thương về cô bé 16 tuổi đã lan rộng ra toàn thế giới và đang nhận về được rất nhiều sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm.
Khi biết bản thân mắc bệnh nặng và có thể sẽ không qua khỏi, Cheyenne không ngờ rằng người bạn trai cô mới quen qua mạng cách đây vài tháng lại thực hiện hành động nghĩa hiệp cứu giúp mình thế này.
Nhờ sức mạnh của mạng xã hội, một điều tưởng chừng như "không thể xảy ra" đã đến và mang lại sự sống cho người phụ nữ ấy.
Suốt nhiều năm bên cạnh nhau như những người bạn, anh vẫn luôn dành cho chị một thứ tình cảm sâu sắc chưa bao giờ thay đổi. Sự thủy chung và hy sinh đó càng thể hiện rõ hơn khi chị bệnh thập tử nhất sinh.
Dù còn một chút sức lực thôi, ông cũng sẽ ráng làm mọi cách để tìm người hiến thận cho vợ ông.
Nhưng đó là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc khi chị nhận được món quà đặc biệt từ đứa con trai mà ai cũng hắt hủi vào 20 năm về trước.
Scott tin rằng định mệnh đã sắp đặt, đã an bài để hai vợ chồng gặp nhau và đó chính là thời điểm thích hợp để anh tặng vợ món quà đặc biệt.