Cảm động con dâu một mình vượt hàng trăm km từ Campuchia sang Việt Nam để tìm cơ hội chữa bệnh cho cha chồng

Thiên Kim - Diệu Quí,
Chia sẻ

Vượt quãng đường dài đằng đẵng, chị Thoa một mình đưa cha chồng từ Campuchia sang Việt Nam với hy vọng sẽ giữ lại được tính mạng cho ông cụ sau tai nạn kinh hoàng.

Đó là câu chuyện cảm động của cô con dâu tên Thoa với người cha chồng Hồng Phước Gọt (83 tuổi) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhiều ngày qua.

got-2

Chị Thoa bên cha chồng tại giường bệnh.

Một mình đưa cha chồng từ Campuchia sang Việt Nam

Tại giường bệnh chị Thoa cho biết qua mai mối, chị được gả cho người chồng gốc Việt nhưng sinh sống tại Campuchia đã nhiều năm. Sau khi lập gia đình, chị sống chung nhà với người cha chồng đã giã yếu, từ lâu không còn đi đứng được.

got-1

Ông Gọt.

Vào một đêm giữa tháng 7, chị Thoa bỗng giật mình nghe tiếng kêu ú ớ của ông Gọt phía sau nhà. Nghĩ cha chồng bứt rứt, khó chịu ngủ không được nên chị đi ra xem thế nào. Cảnh tượng ông cụ thành "ngọn đuốc sống" trước mặt khiến người con dâu hoảng loạn.

got-7

Ông cụ bị bỏng rất nặng.

"Lúc tôi chạy đến thì cha chồng đã bị ngọn lửa thiêu từ ngực xuống chân. Tôi hô hoán kêu chồng rồi lấy mền nhúng nước để dập tắt ngọn lửa cho cha. Sau đó gia đình đưa ông đến bệnh viện" – chị Thoa kể.

got-4

Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Có đến 9 người con nhưng ai cũng lấy lý do nghèo khổ bận bịu chuyện mưu sinh nên một tay chị Thoa chăm sóc cho cha.

Sau khi các bác sĩ tại Campuchia thông báo chuyển bệnh nhân sang bệnh viện TP. Châu Đốc (An Giang) rồi tiếp tục đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vì vết thương quá nặng, cũng lại một mình chị Thoa theo sát ông Gọt ngày đêm chăm sóc.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Gọt được chuyển sang khoa Phỏng & Phẫu thuật tạo hình điều trị.

got-5

Ông được điều trị ở Campuchia trước khi chuyển sang Việt Nam.

"Sau khi được chăm sóc cắt lọc vết thương, thay băng, thoa thuốc, tính mạng cha tôi tạm qua cơn nguy kịch nhưng do tuổi đã cao, cộng thêm vết bỏng quá nặng, bác sĩ nói cha tôi có thể tử vong nếu tình huống xấu nhất xảy đến" – người con dâu lo lắng.

Nhớ lại ngày xảy ra sự việc, chị Thoa kể tiếp: "Cha tôi nói do ông cảm thấy bứt rứt trong người khi phải mặc tã, không thể mở ra cho thoáng nên định dùng hột quẹt để đốt giấy bị tưa ra. Nhưng không may lúc đó gas bị phựt…".

"Tôi thương cha chồng như cha ruột của mình"

Kể từ khi xảy ra tai nạn, chị Thoa đã phải bỏ tất cả để vào bệnh viện. Chị giải thích, người chồng ở quê phải đi làm, quán xuyến nhà cửa và cho 2 đứa con đi học nên không thể phụ chị chăm sóc cha.

Phóng viên hỏi vì sao những người con khác chẳng ai đến phụ, để cô con dâu út một mình vật lộn với viện phí, chị Thoa nhỏ nhẹ đáp:

"Tôi nghĩ có lẽ họ bận đi làm, các anh chị cũng gọi điện hỏi thăm. Họ có phụ tiền được thì mừng thôi chứ tôi chẳng dám trông mong gì cả vì ai cũng nghèo" – chị chia sẻ.

Chị Thoa cho biết, 4 ngày đầu điều trị chi phí tạm ứng cho ông Gọt đã hơn 15 triệu đồng. Chắc chắn con số ấy sẽ không dừng lại.

got-6

Hỏi về những người con, ông chỉ buồn.

Trong lúc đang trò chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng chị Thoa phải lấy tay đỡ cha chồng lại vì từ khi gặp nạn, ông Gọt thường xuyên lên cơn co giật, khó khăn khi nói chuyện và khả năng nghe nhìn cũng kém đi nhiều.

got-10

Chị Thoa chăm sóc cha chồng như cha ruột.

"Ngày nào ông ấy cũng như vậy nên tôi phải canh chừng, không rời nửa bước. Tôi không thấy mệt khi chăm sóc ông ấy, tôi thương cha chồng như cha của mình. Nhìn cha như vậy tôi càng cảm thấy thương ông hơn chứ chẳng mệt gì đâu" – chị Thoa tâm sự.

got-3

Từ miếng ăn giấc ngủ đến chuyện vệ sinh, một tay người con dâu lo liệu.

Thấy chị khó khăn, một số mạnh thường quân đã tìm đến giúp đỡ. Cộng thêm việc con dâu mượn tiền một vài người quen nữa, sự sống của người cha chồng mới có thể kéo dài đến bây giờ.

got-11

Tuy nhiên, họ đang phải gánh nỗi lo viện phí.

Khi được hỏi về mong ước lớn nhất hiện tại của mình, chị Thoa lặng lẽ đáp: "Bây giờ còn nước còn tát thì để ông ấy ở đây chữa trị. Chứ đem về nhà để cha nằm đó thì tôi lại không đành lòng. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cha chồng tôi trong lúc khó khăn này để cha sớm trở về với con cháu".

Quý Mạnh Thường Quân muốn giúp đỡ gia đình ông Hồng Phước Gọt có thể liên hệ qua SĐT: 0352117443, gặp chị Thoa (con dâu ông Gọt).

Xin chân thành cảm ơn!

Chia sẻ