Nếu bố mẹ vẫn loay hoay không biết làm thế nào để con tự lập thì có thể tham khảo 5 món đồ này vì chúng có thể khiến trẻ thích thú và chủ động với việc rèn tính tự lập hơn.
Là "đại gia nhí" rõ ràng nhưng nhìn bề ngoài không ai nghĩ bé Tiểu Tứ Nguyệt là con nhà giàu.
Dù mới chỉ học cấp 1 nhưng 2 bé gái này sớm được mẹ dạy nấu các món từ cơ bản đến phức tạp. Không chỉ vậy 2 bé còn sống rất tự lập.
Dù là con trai nhưng Nam Khánh không hề ngần ngại việc bếp núc. Cậu bé thậm chí xung phong tham gia cuộc thi nấu ăn ở trường.
Đam mê nấu ăn nên Nguyễn Thái Bảo Anh đã học làm rất nhiều món trong thời gian nghỉ ở nhà. Tuy nhiên, cô bé không quên nhiệm vụ học để thi vào trường Hà Nội - Amsterdam.
Gặp biến cố lớn trong cuộc đời ở tuổi 43, chị Nguyễn Thục Anh chìm đắm trong đau khổ tưởng không vực dậy được. Nhưng rồi một câu nói của con đã giúp chị thay đổi.
Lau bàn 2.000, rửa bát 10.000, phơi quần áo 5.000… nhiều gia đình đã lấy tiền ra để thưởng cho con khi sai con làm việc nhà. Nhưng thực sự đó có phải là cách làm đúng và hiệu quả như mọi người vẫn nghĩ?
Mặc dù còn nhỏ nhưng cậu bé hơn 2 tuổi biết giúp mẹ việc nhà, thậm chí là những việc mà anh chị học cấp 2 còn chưa biết.
Nghe mẹ nói phải ngủ riêng từ hôm nay, cô bé 4 tuổi òa khóc và nhất quyết làm điều này khiến mẹ ngỡ ngàng.
Trong khi cha mẹ chỉ nghĩ tới điểm số của con hiện tại, con sẽ học trường lớp nào, cô giáo nào hiền và tâm lý, rồi nghĩ tới những lớp học thêm để con đạt điểm cao, mau chóng hiểu bài như mong đợi... thì mình chỉ nghĩ tới 3 điều.