BÀI GỐC Sau khi sinh, vợ làm tôi choáng váng vì cách chăm con của cô ấy

Sau khi sinh, vợ làm tôi choáng váng vì cách chăm con của cô ấy

Thằng bé tè ướt chỗ này thì vợ tôi lại kéo con ra chỗ khác. Có hôm tôi đi làm về, nhìn thấy ga giường có 5 vũng nước ướt đẫm, nhìn chán lắm.

13 Chia sẻ

Cách chăm con của chồng khiến tôi cảm thấy anh đang làm hư con

T.N.M,
Chia sẻ

Cứ đi học về là anh hỏi con hôm nay thế nào, có bị cô giáo đánh không? Con chỉ cần gật đầu nói có là anh gọi điện ngay cho hai cô hỏi tội. Sau rồi lại sợ con bị đánh tiếp nên mua quà biếu.

Vợ chồng tôi sống với nhau gần 3 năm mới có con. Vì thế với chúng tôi, thằng bé là cả bầu trời. Đặc biệt là chồng tôi, anh ấy luôn chăm con chu đáo. Con bị muỗi đốt một dấu nhỏ xíu xiu cũng có thể làm anh ấy mất ăn mất ngủ vì lo lắng.

Giai đoạn thằng bé tập ăn, tôi gần như không được cho con ăn một bữa nào. Chồng tôi đi làm cách nhà đến 5km nhưng trưa là chạy về cho con ăn. Chiều anh cũng bỏ hẳn đi nhậu nhẹt với chiến hữu để chăm con. Cháo anh cũng tự nấu chứ nhất quyết không mua.

Anh lập ra một thời gian biểu ăn uống đưa cho mẹ chồng tôi ở nhà cho thằng bé ăn. Hôm nào anh về thấy sữa chua còn hay con chưa được uống sữa là anh nhăn nhó mặt mày. Tôi bảo anh rằng chăm con chăm vừa thôi, chăm quá cũng không tốt nhưng anh không nghe.

Cách chăm con của chồng khiến tôi cảm thấy anh đang làm hư con - Ảnh 1.

Chồng tôi giành luôn cả việc chăm con với tôi. (Ảnh minh họa)

Đầu năm nay tôi cho con đi học lớp nhà trẻ. Để được đưa con đi học cũng là quá trình gian nan vì chồng tôi không tin tưởng các cô ở trường. Anh nói để ở nhà cho bà nội trông giúp. Tôi thì lại cho rằng đưa con đi học con sẽ nhanh phát triển, cũng năng động, tự tin hơn ở nhà.

Vì muốn thuyết phục anh, tôi còn phải tìm kiếm rất nhiều thông tin về các trường để anh chọn. Cuối cùng anh chọn ngay một trường chuẩn quốc tế với mức học phí trên trời. Tôi phải kêu trời than đất anh mới chịu chọn lại một trường khác cũng thuộc top nhưng học phí nhẹ nhàng hơn.

Vì quá quan tâm con nên chồng tôi quan tâm luôn cả 2 cô giáo của con một cách thái quá. Cứ nhà có gì ngon anh cũng dặn tôi để lại một ít, chia làm hai hộp để anh tặng cô giáo. Anh luôn mặc định rằng muốn con được chăm tốt thì phải chiều chuộng, tình cảm với cô.

Cách chăm con của chồng khiến tôi cảm thấy anh đang làm hư con - Ảnh 2.

Tôi thấy cách anh làm mà bực cả mình, thương con đâu không thấy, tôi chỉ thấy anh đang làm hư con. (Ảnh minh họa)

Hàng tháng nhận lương xong là anh mua một bịch trái cây đủ loại đem đến cho hai cô. Bất cứ ngày lễ lớn nhỏ gì anh cũng tặng quà cho hai cô. Đến mức tôi luôn tự hỏi là có phải chồng mình đang quá "cuồng con" không? Cứ đi học về là anh hỏi con hôm nay thế nào, có bị cô giáo đánh không?

Con chỉ cần gật đầu nói có là anh gọi điện ngay cho hai cô hỏi tội. Sau rồi lại sợ con bị đánh tiếp nên mua quà biếu. Tôi thấy cách chăm con của anh mà bực cả mình, thương con đâu không thấy, tôi chỉ thấy anh đang làm hư con.

Lễ Noel năm nay tôi có ý định đặt quà cho dịch vụ chuyển tới tận lớp cho con. Khi tôi vừa nói, chồng tôi đã đồng ý ngay. Nhưng anh còn bảo tôi phải mua thêm quà tặng hai cô của con. Tôi thắc mắc tại sao thì anh nói tặng cháu phải tặng cô cho cô vui, như thế mình mới dễ dàng hỏi thăm về con mình được.

Thú thật là tôi không muốn mua quà cho hai cô lắm vì đây chẳng là dịp lễ gì liên quan đến nhà giáo. Nhưng chồng tôi cứ hối thúc liên tục làm tôi bối rối quá. Theo mọi người có nên mua quà Noel tặng cho cô của con mình không? Mọi người nói không là tôi sẽ đem bài này cho anh đọc để anh tỉnh ngộ.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.


Chia sẻ