Bước vào phòng tuyển dụng, điện thoại tôi chợt sáng lên và phản ứng cực sốc óc của người đối diện

M.B,
Chia sẻ

Sự gay gắt của nhà tuyển dụng như một lời từ chối thẳng thừng tới tôi...

Sau khi ra trường, tôi thử sức với vai trò nhân viên sản xuất nội dung đa nền tảng ở nhiều công ty. Bản thân tôi nghĩ ngành nghề này rất năng động, vậy nên không thể chỉ gắn bó với một công ty quá lâu được. Cần phải thử đa dạng, sau này khi trưởng thành mới biết mình phù hợp với môi trường nào. Tôi nghĩ khi nào mình lập gia đình rồi ổn định cũng chưa muộn.

Bởi vậy nên tôi dắt túi khá nhiều kinh nghiệm "thực chiến". Tôi đã làm việc với biết bao dự án và nhiều nhãn hàng, thử sức với đam mê trong quãng thời gian thanh xuân đầy nhiệt huyết. Cũng có những lúc mệt mỏi, ấy là khi mình bỏ công sức ra mà chẳng nhận được sự đối đãi xứng đáng. Thời gian tuyệt vọng và bế tắc, tôi rất may mắn vì có một người đàn ông đồng hành cùng mình.

Chồng của tôi hiện tại, anh hơn tôi 2 tuổi, và cực kỳ trưởng thành, chững chạc. Chúng tôi yêu nhau từ khi tôi 23 tuổi. Giờ đây tôi đã 27 tuổi rồi, dự định năm nay hai đứa sẽ về chung một nhà. Hiện tại tôi và anh ấy đã chụp ảnh cưới, chỉ chờ một thời gian nữa mọi chuyện ổn thỏa, suôn sẻ thì sẽ tiến tới hôn nhân.

Như đã nói ở trên, tôi muốn ổn định với một công ty khi mình lấy chồng và gây dựng tổ ấm. Cuối năm ngoái, tôi đã xin nghỉ ở công ty cũ vì mức lương không quá cao mà lại còn xa nhà. Đầu năm nay, thời điểm ra Tết, tôi lên mạng để tìm một số cơ hội mới. Sau khoảng 2 ngày tìm kiếm, tôi quyết định nộp đơn vào một công ty công nghệ, tạm gọi là công ty A.

Bước vào phòng tuyển dụng, điện thoại tôi chợt sáng lên và phản ứng cực sốc óc của người đối diện  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo như mô tả thì tôi sẽ cần phải lên kế hoạch nội dung để quảng bá, truyền thông sản phẩm. Đây cũng là nhiệm vụ mà tôi đã rất quen khi làm việc ở các công ty cũ. Sau khi nộp CV và những thành tựu mình từng làm trong quá khứ, tôi đã được công ty gọi đến buổi phỏng vấn.

Công ty A tọa lạc tại một tòa nhà rất sang xịn mịn, tôi bước từng bước vào mà cảm giác như đây chính là môi trường nơi tôi thuộc về. Tuy nhiên, một chuyện bất ngờ đã xảy ra ngay trong vòng phỏng vấn.

Ban đầu, tôi trả lời khá trơn tru. Bỗng, chiếc điện thoại mà tôi để trên bàn bỗng sáng lên. Nhà tuyển dụng lập tức nhìn vào rồi phát hiện ra tôi sắp lấy chồng. Bởi trên hình nền tôi có để ảnh cưới của tôi và chồng sắp cưới. Nhà tuyển dụng còn hỏi lại: "Em sắp lấy chồng à?"

Tôi không ngần ngại mà trả lời luôn: "Dạ vâng ạ trong năm nay em cưới".

Thế mà người đối diện đã lập tức sẵng giọng: "Vậy thôi em có thể về được rồi. Công ty muốn ưu tiên tuyển những người trẻ và còn độc thân em nhé. Bởi họ chưa vướng bận chuyện sinh con đẻ cái, trường hợp của em sẽ tạo ra nhiều rủi ro, bởi lẽ rất có thể sau khi em lấy chồng, em sẽ có thai và phải nghỉ thai sản, không thể cống hiến nhiều cho doanh nghiệp được".

Tôi sốc lắm, nhưng rồi vẫn phải ra về trong tiếc nuối. Chồng sắp cưới của tôi động viên, rằng không cần quá lo lắng, cùng lắm là tôi ở nhà nội trợ, anh sẽ nuôi vợ. Nhưng tôi biết ở hoàn cảnh của mình hiện tại, có lẽ đi xin việc ở đâu cũng khó khăn...

Chia sẻ