Bùng lên tranh cãi vì quan điểm "gửi các anh chồng, các mẹ bỉm sữa và con giáp thứ 13"

Trang Linh,
Chia sẻ

"Chuyện gia đình không phải lúc nào cũng vẹn tròn được (có lúc này lúc khác) - và không phải vì vậy mà bạn có quyền phá vỡ nó! Trừ khi chỉ con người chỉ sống với nhau để làm tình! Trừ khi bạn coi mình là cún và người chồng kia là khúc xương!"

Chúng ta không cần một người ngủ chung, mà chúng ta cần một người thức cùng...

Vốn im lặng trong những cơn bão status, tranh luận nảy lửa trong scandal tình ái của Hồ Ngọc Hà, blogger sắc sảo và hài hước Hiếu Orion (Trần Chí Hiếu) mới đây đã bày tỏ quan điểm của mình về những thị phi đằng sau câu chuyện. Lý do của chuyện bất ngờ lên tiếng này, blogger Hiếu Orion giải thích: "Tôi dự định không viết một bài gì về cái chuyện Hà Hồ, vì nó thực sự nhảm, nhưng rồi đọc một số bài phân tích của một số bạn bè, lại cả các ngôi sao... thì e rằng mình phải nói ra quan điểm của mình, kẻo người ta lại nghĩ mình đồng lòng. Trước tiên, việc gia đình chia tay đôi khi là giải pháp tốt nhất cho một gia đình không thể kết nối, và tôi tin rằng những người hiện giờ không thực sự sống với nhau được họ đều có lý do của họ! Tôi cũng ủng hộ. Và các bạn cũng không nên bàn tán về họ nhiều - vì chỉ có người trong cuộc hiểu".

Đúng như quan điểm: chuyện của ai chỉ người trong cuộc hiểu, và chẳng lạm bàn đến chuyện cô nàng ca sĩ là kẻ cướp chồng hay là một phụ nữ thông minh biết nắm bắt cơ hội, không đánh giá gì về người vợ của đại gia kim cương, không bình luận về lý do anh chàng giàu có tuyên bố với truyền thông: người tình của anh vô tội..., Hiếu Orion không biến status trên trang cá nhân của mình trở thành nơi hứng chịu "gạch đá" vì một chuyện chẳng liên quan đến mình. Điều anh nói đến, cũng là điều chúng ta cần suy ngẫm, là những quan điểm xung quanh câu chuyện ồn ào kia, điều khiến dân mạng sẵn sàng mắng chửi, tranh cãi dữ dội thạm chí nhục mạ nhau...
 
Hiếu Orion thẳng thắn "tuyên chiến" với quan điểm đổ tội cho người vợ bị cướp chồng, và cho rằng, dầu sao, họ cũng không có tội. "Câu chuyện của tôi nói đến là những quan điểm quanh câu chuyện đó. Những người đang bênh theo cái giọng: "các mẹ bỉm sữa không giữ được chồng thì thôi, nên để chồng đi với gái hoặc hãy xem lại mình..." Ôi! Đơn giản quá! Từ bao giờ các bạn coi chồng hay vợ như một món hàng, và chỉ giữ hoặc buông...

Hai con người đến với nhau nếu chỉ ở trên giường, thì không nói làm gì. Nhưng khi đã tòi ra một đứa con, đã gắn bó với một gia đình thì bạn đã trở thành một mắt xích với đầy rẫy những trách nhiệm. Mắt xích trên là bố mẹ, và bố mẹ vợ (người mà cả họ nhà bạn đã phải mò mẫm đến ra mắt xin dâu). Mắt xích dưới là những đứa con thơ ngây ngô. Bạn sẽ hiểu khi chứng kiến những đứa con sống một đời thiếu bố hoặc mẹ. Chưa kể mắt xích tổ tông - cái mà bạn đã lầm rầm khấn vái một cách thành kính...
"

cướp chồng
Blogger Hiếu Orion thẳng thừng "tuyên chiến" với những quan điểm bênh vực kẻ thứ ba.

Có quan điểm mạnh mẽ và phản đối quyết liệt những kẻ cướp chồng cũng như những quan điểm "thông cảm" với kẻ thứ ba, lên án những người vợ bị phản bội vì không chăm sóc mình, không chăm sóc chồng, ông bố hai con viết: "Thế nên ai đó bảo các mẹ hãy "xem lại mình" trước khi trách người thứ 3 - thì đó là quan điểm của các con cún cùng tranh một cục xương. Vợ đẻ một đống lứa con, béo lên vài chục cân, rồi ở nhà tất tưởi công việc, cáu nên hay nói nặng lời... ngon lành thế nào bằng mấy con suốt ngày tập gym ngon lành thơm tho chuyên toàn dùng lời lả lơi ong bướm!

Và cũng chả cần xem lại cái gì cả. Khi bạn cướp chồng của người khác, bạn không chỉ phá hoại quan hệ với người vợ kia, mà bạn đang phá hoại rất nhiều thứ xung quanh người chồng đó. Con người không phải súc vật cũng không phải món hàng. Chuyện gia đình không phải lúc nào cũng vẹn tròn được (có lúc này lúc khác) - và không phải vì vậy là bạn có quyền phá vỡ nó!

Trừ khi chỉ con người chỉ sống với nhau để làm tình! Trừ khi bạn coi mình là cún và người chồng kia là khúc xương!
".

Anh nêu gương những người đàn ông chung thủy trên thế giới, và lý giải: "Tại sao Khổng Minh lại yêu thương người vợ xấu xí của mình (là Hoàng Nguyệt Anh, đứng 2 trong Top 5 người đàn bà xấu nhất Trung Hoa).
Lý do tại sao Mark Zuckerberg lại yêu thương vô bờ bến cô vợ của mình sau 2 lần sảy thai trước đó.
Lý do tại sao Obama thành công và quyền lực đến thế (vợ ông ta có dáng đi như cái chuông, trong Nhân Tướng Học thì đó là cái tướng giúp chồng thành đạt sự nghiệp).v.v...

Bởi vì:
- Chúng ta không cần một người ngủ chung, mà chúng ta cần một người thức cùng.
- Chúng ta không cần một người nói cùng, mà chúng ta cần một người lắng nghe.
- Chúng ta không cần một người ăn chung, mà chúng ta cần một người nấu cùng.
- Chúng ta không cần một người bước cùng, mà chúng ta cần một người dõi theo đằng sau.
- Chúng ta không cần một người vợ chỉ để làm tình, chúng ta cần một người mẹ cho những đứa con của chúng ta...
".

Mạnh bạo hơn, anh thẳng thừng: "Đó là lý do dạo này thấp thoáng trên facebook có câu chuyện con giáp thứ 13... 

Nhiều người chưa hiểu định nghĩa về con này đâu, không phải là cave, hay gái làm tiền - vì gái làm tiền giúp bạn mua vui chốc lát và về với trách nhiệm của mình.

Trường hợp gia đình này, nó là một thứ mà bạn dây vào nó một phát, có thể sẽ rũ được hết mọi trách nhiệm, nhưng nếu nói một cách khác thì là bạn sẽ mất tất cả những thứ đó....

Giá trị của ai đó không phụ thuộc vào những gì bạn đang có mà phụ thuộc vào những thứ bạn cho đi!

Hãy bỏ nhau! Nếu thấy cần! Nhưng đừng bỏ chỉ vì một con... như thế!
".

1

Bùng lên tranh cãi...

Quan điểm trên, đương nhiên thu hút được nhiều đồng tình của dân mạng, nhất là những người phụ nữ, dầu đã hay chưa trải qua chuyện bị phản bội, cướp chồng. Chỉ sau 3 giờ đăng tải, status thẳng thắn này hút hơn 33.000 lượt like và xấp xỉ 6.000 lượt share. Con số này đã tăng lên gần 47.000 like và gần 9.000 lượt share sau khi được viết 12 giờ.

Nick Thùy Đỗ tâm đắc bình luận: "Một người phụ nữ có nhân cách và tự trọng sẽ tự biết cách né tránh những người đàn ông đã có gia đình. Cho dù người đàn ông có yêu mình thật sự, có tấn công đến thế nào đi nữa mà người phụ nữ vẫn giữ quan điểm, lập trường của mình thì mọi chuyện sẽ khác, nếu lỡ vô tình rơi vào hoàn cảnh là người thứ ba. Mà bản thân cũng yêu người đàn ông thật sự vậy thì hãy để người đàn ông đó chứng minh tình yêu của mình bằng cách giải quyết dứt điểm mối hôn nhân không còn hạnh phúc rồi hãy đến với nhau. Như vậy, chẳng ai dám trách người đến sau là kẻ cướp chồng, người phụ nữ đó cũng chẳng bao giờ phải cảm thấy áy náy với lương tâm của chính mình.

Còn biết mà vẫn lao vào thì có hai thể loại. Một là mù quáng. Loại này thì thật đáng thương. Đến lúc chính bản thân cảm thấy hối hận vì sự lựa chọn của mình thì cũng chẳng ai thương. Người ta gọi là đáng đời. Còn loại thứ hai là thủ đoạn. Phàm là người bình thường, biết luân thường đạo lý, suy nghĩ đúng sai, có tự trọng thì không ai nhân danh tình yêu để làm chuyện trái với đạo đức cả. Còn đàn ông hay đàn bà mà không có nhân cách, tự trọng thì tất nhiên không xứng đáng được tôn trọng hay nhận được sự chúc phúc của mọi người rồi. Mỗi người một quan điểm. Ai thích sống như nào, cảm thấy sống được như nào thì cứ sống thôi
".

Đương nhiên, bên cạnh những ý kiến đồng tình, nhiều người cũng thẳng tay "ném đá" Hiếu Orion vì quan điểm này, đặc biệt là những người tin vào lý thuyết tan vỡ hôn nhân là tại anh tại ả, tại cả đôi bên, hoặc ít nhiều bên vực phụ nữ như Facebooker Ngo Minh Hang: "Chẳng hiểu sao mọi người đa số lên án người phụ nữ, mà ít nói tới anh chàng kia. Nếu người ta đi với nhau là tội lỗi (trong trường hợp này có vẻ đúng là có tội rồi), thì cả hai phía cùng có tội như nhau, thậm chí thì anh đàn ông còn có tội to hơn (vì bỏ mặc trọng trách làm chồng/làm cha của mình, còn cô gái thì không bị lỗi ấy vì cô ấy đơn thân). Đừng quên rằng cô ta cũng kiếm ra rất nhiều tiền bằng nghề nghiệp của mình, chứ không phải sống dựa dẫm vào người khác nhé. Cho nên, tôi đồng ý với bài viết thú vị của bạn về mọi thứ, trừ việc bạn đừng nặng lời với người ta thế, cho dù người ta có tội!".

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng cho rằng, những người đàn ông phản bội vợ con cũng cần bị lên án mạnh mẽ như những kẻ cướp chồng vậy. Nick Trần Thu Vịt chất vất: "Em không ủng hộ những người yêu người đã có gia đình, thế là sai. Nhưng theo cách nói của anh, chồng không phải đồ vật để có thể cướp hay giữ hay buông tùy ý vợ thì cũng không dễ dàng gì bị mấy đứa chân dài gì đó quyến rũ, mê hoặc đúng không anh? Liệu anh có dễ dàng gì bị vài cô nào đó uốn éo rồi đi theo người ta không ạ? Em nghĩ là không, vậy tại sao vẫn còn đầy rẫy những tình trạng ngoại tình bồ bịch trong xã hội? Em nghĩ, câu trả lời quá rõ ràng, không có cầu thì sẽ chả bao giờ có cung. Vậy nên đáng lên án hơn là những người đàn ông mê ra ngoài cặp bồ".

Trả lời chúng tôi bằng một lời hứa "sẽ bàn về người đàn ông sau", Hiếu Orion dường như hiểu rõ những ồn ã mà status của anh tạo ra trong thời điểm này, nhưng vẫn bảo toàn quan điểm của mình, anh không thông cảm với những người đàn bà cướp chồng người khác, và chắc chắn, tin rằng, những người vợ không có tội.
Chia sẻ