Tâm sự “Nếu tôi học Hồ Ngọc Hà” của một bà mẹ bỉm sữa 8X gây sốt mạng

Anh Đào,
Chia sẻ

Những dư luận về scandal lùm xùm tình ái của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngày càng nóng và chưa báo hiệu hồi kết.

Sự việc ầm ĩ của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và người đàn ông tên là Chu Đăng Khoa trong những ngày qua đã khiến dư luận thực sự xôn xao. Từ giới truyền thông cho tới những người bình thường nhất chắc hẳn đều có những bình luận và góc nhìn riêng của mình.

Mới đây, tâm sự của một bà mẹ “bỉm sữa” với tựa đề “Nếu tôi học Hồ Ngọc Hà” đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Bài viết của facebooker Bach Hoan (làm trong ngành truyền thông, hiện đang sống tại Hà Nội) đã chia sẻ một cách thấm thía sâu cay suy nghĩ của một bà mẹ bỉm sữa cùng thế hệ 8X với Hà Hồ và quan điểm cá nhân về sự việc này.

Ngay sau khi chia sẻ, những dòng status này đã có tới hơn 10 nghìn lượt thích và hàng ngàn bình luận, chia sẻ đồng cảm với status nói trên, đặc biệt là cộng đồng các mẹ bỉm sữa.

Hồ Ngọc Hà
Bức ảnh minh họa trong status gây sốt của tài khoản facebook Bach Hoan.

Nguyên văn đoạn status như sau:

"Nếu tôi học Hồ Ngọc Hà?

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, hơn tôi 2 tuổi. Đã thế lại còn đẹp, còn giỏi trong chuyện tình ái, rồi còn có danh ca sĩ, báo chí tung hô thành nữ hoàng giải trí nên chị Hà được rất nhiều cô gái trẻ mến mộ, thần tượng.

Chị Hà chia tay anh Cường Đô la rồi yêu anh Khoa Kim cương. Anh Kim cương vẫn chưa ly dị vợ. Cộng đồng bỉm sữa nổi cơn thịnh nộ vì chị Hà ngang nhiên công khai ôm ấp, hôn hít, đi du lịch... với người đàn ông đã có ba con, một vợ, một nhân tình. Chị Hà dẫm đạp lên dư luận vì chị yêu dại khờ không toan tính. Vâng, tôi tin rằng tình yêu đích thực không có lỗi. Trong chuyện này, kim cương có lỗi.

Tôi là phụ nữ độc thân. Tôi cũng có một con giống chị Hà. Nếu tôi học chị Hà, tôi có thể nhân danh tình yêu gặp bất kì ai, nếu cần có thể dành giật người đàn ông cho mình đúng không? Tôi sẽ lấy chồng? Con tôi có bố? Những đứa trẻ khác kệ chúng nó? Ai kém cỏi không biết giữ chồng thì kệ họ? Miễn sao mình giàu sang, sung sướng, hạnh phúc, ai bất hạnh kệ xác?

Nếu tôi học chị Hà, tôi phải diễn vai người đàn bà yếu đuối là nạn nhân của những cuộc tình đầy bão tố, những cuộc tình mà chị luôn yêu không tính toán, tất nhiên tất cả đều phải thuộc hàng đại gia. Khóc lóc sầu khổ ư, trang điểm bằng bi kịch ư? Gì chứ, vốn liếng này phụ nữ nào chẳng có ít nhiều.

Nếu tôi học chị Hà, tôi sẽ phải cậy nhờ các nhà báo bám theo tôi đi ăn ở đâu, tôi đi chơi đâu, ngủ đâu... để quay được clip, tung lên mạng, như cách của chị là phải có hình hôn nhau, bế nhau lên xe, tặng nhẫn, tặng nhà, đi Dubai, Thái Lan, Singapore... với nhau. Có thế mới chặn được con đường về nhà của người đàn ông kia. Chị vợ bỗng thành người đàn bà quá quắt trong mắt chồng, còn nạn nhân tội nghiệp lại là chị Hà. Thật là cao tay. Tôi phục chị quá!

Nếu tôi học chị Hà, tôi phải bỏ bùa mê thuốc lú để người đàn ông kia lên báo xin lỗi người tình à? Ôi cái này khó quá. Đàn ông trên thế gian này có mấy ai như anh Kim cương, lên báo một lần duy nhất bảo vệ bồ. Đàn ông, đa số nếu có lỡ mà say nắng, thì tận sâu trong lòng họ, yêu thì đã sao, không yêu thì đã sao, chỉ có vợ mới là một trời tình nghĩa.

Đến đây thì tôi không làm được đâu.

Đàn ông lên báo xin lỗi nhân tình chỉ có anh Kim cương. Đàn bà làm được điều đó chắc cũng chỉ có chị Hà này.

Tôi không tắm trắng, cắt mí, nâng mũi, nâng ngực, bơm mông...

Tôi không thể làm ca sĩ, rồi lên sân khấu khi thì rớt nước mắt bi luỵ sầu khổ, khi thì bò bề, uốn éo, ưỡn ẹo đủ các tư thế mời mọc gợi tình?

Tôi không có kinh nghiệm chinh chiến yêu đương, giật chồng, cướp bồ hàng chục người?

Tôi không thể bỏ con cho người đàn ông nuôi để mê mải với kim cương, với nhà xe hàng hiệu.

Ôi, 16 tuổi tôi còn đang miệt mài học thuộc bài môn đạo đức, môn giáo dục công dân kẻo đến lớp cô kiểm tra điểm kém.

Chị Hồ Ngọc Hà, khi ấy, nghe người ta rỉ tai rằng đã kiếm được tiền bằng "vốn liếng" cha mẹ cho, cùng với sự lão luyện của mình rồi.

Thế nên, tôi chỉ là mẹ bỉm sữa".

Hồ Ngọc Hà

Tất nhiên rồi, ý kiến nào khi đưa ra cũng đều có những bình luận khen chê, đồng ý hay phản đối. Với chủ nhân của status này, chị đã nhận được khá nhiều sự đồng thuận từ phía những người dùng mạng bởi nói đúng tâm lý "các mẹ". Nhất là trong thời điểm sự bức xúc của những người mẹ, người vợ khi xã hội nhan nhản chuyện giựt chồng, đánh ghen, ngoại tình đang lên đỉnh điểm.

Tài khoản Hoàng Kim cho biết: "Không chỉ mẹ bỉm sữa like bài này, mà cả những người tình có đạo đức cũng like rất mạnh ! Không có thứ tình cảm nào đáng được chấp nhận khi đạt được bằng mồ hôi nước mắt của người khác cả ! Đến sau phải đau là điều mà người thứ ba đúng ra phải chấp nhận!".

Còn bạn Phạm Phương Nhi cũng nói lên quan điểm của mình rằng: "Như bản thân mình, không là ai, đôi lúc ra đường mà mệt quá lười quá nên luộm thuộm xấu xí, cũng ngại ngần sợ ai đó quen biết nhìn thấy lại bảo sao nay tàn thế, chẳng lung linh như mọi lần. Vậy mà có người, nhận thức được độ nổi tiếng, độ nhận diện của bản thân, vẫn thoải mái tự tin làm những hành động như thế ở chốn đông người. Chị có đeo khẩu trang đâu, cái mặt chị chình ình ra thế kia thì bảo sao cả mấy trăm người họ không nhìn vào ? Đàn bà thông minh còn cần phải có lòng tự trọng nữa. Đàn bà thiếu cái này, thì chỉ là đàn bà khôn. Ngưng ảo tưởng đi, hẳn là hãm hại."

Một người dùng khác tên Loan Dang khẳng định: " Đây là Hoàn! Hãy học Hoàn, không học Hà" để nói về người đăng status.

Tạm kết, dù là những người phụ nữ bình thường không có được ánh hào quang như Hồ Ngọc Hà hay là người của công chúng thì sự ứng xử có đạo đức, trách nhiệm gầy dựng, chăm sóc cuộc sống gia đình mình và tôn trọng hạnh phúc của gia đình người khác, có lẽ ai cũng giống ai. Cộng đồng mạng cứ nói rằng hãy ngưng phán xét nhưng kỳ thực, với những trường hợp cụ thể như ở câu chuyện này thì con người ta hoàn toàn có thể rút ra bài học về cách sống cho bản thân và bạn bè.

Nguồn: Facebook nhân vật
Chia sẻ