Bỗng cắt phăng đi mái tóc dài thành tém, mẹ trẻ khiến ai cũng nghẹn ngào với câu chuyện phía sau: Án tử treo trên đầu, cứ xem ảnh con lại khóc

M52,
Chia sẻ

"Nhìn tờ kết quả xét nghiệm mình chỉ biết khóc thôi. Không còn tương lai, không thể cùng con gái trải qua tuổi 18 tươi đẹp, không thể cùng chồng già đi. Án tử treo trên đầu, mình khóc suốt mấy ngày trời, cứ xem ảnh con lại khóc" - bà mẹ 1 con từng nghẹn ngào khi biết mình mắc bệnh ung thư.

Mới đây, một bà mẹ trẻ chia sẻ hình ảnh trước và sau khi cắt tóc đã thu hút được sự chú ý của đông đảo mọi người. Thế nhưng, lý do mà chị phải cắt phăng đi mái tóc dài thành tém lại là để trị xạ ung thư chứ không phải cho hợp thời trang, hay vì thích. Thế nhưng, điều khiến ai nấy ấn tượng hơn cả lại là sự lạc quan và mạnh mẽ của bà mẹ một con trước căn bệnh quái ác.

Chị Hà Diệu My 28 tuổi, quê Tuyên Quang chính là nhân vật đang được nhiều người đồng cảm và chia sẻ. Hiện chị có một cô con gái 3 tuổi, chồng làm bộ đội. Bản thân bà mẹ trẻ đang kinh doanh 1 quán trà sữa nho nhỏ và 1 cửa hàng đồ sơ sinh. Cứ tưởng cuộc sống sẽ bình yên trôi đi như thế, được cùng con gái lớn lên, cùng chồng già đi nhưng không, một lần khám răng chị My đã tình cờ phát hiện mình bị ung thư máu.

Chị My đã cắt phăng mái tóc dài để chuẩn bị cho quá trình xạ trị.

Trước khi phát hiện, chị My cho biết bản thân hay mệt, chán ăn và có một số dấu hiệu lạ như: tim đập nhanh, chân tay run, quanh người cũng xuất hiện những đốm xuất huyết, đứt tay thì lâu lành.

Tuy nhiên, vì nhà mở quán trà sữa, lại trúng dịp Tết bận rộn nên chị nghĩ rằng "chắc quá mệt thôi, không có gì đáng ngại". Chính vì vậy, bà mẹ trẻ cũng mặc kệ. Tận khi bị đau 2 răng số 8, phải vào viện khám thì chị mới ngã ngửa biết mình mắc căn bệnh quái ác: Ung thư máu! Và ngày định mệnh ấy cũng mới chỉ cách đây 2 tuần.

"Nhìn tờ kết quả xét nghiệm mình chỉ biết khóc thôi. Không còn tương lai, không thể cùng con gái trải qua tuổi 18 tươi đẹp, không thể cùng chồng già đi. Án tử treo trên đầu, mình khóc suốt mấy ngày trời, cứ xem ảnh con lại khóc.

Mẹ mình đưa đi viện không cho mình xem ảnh con bé nữa. Lúc nào bà cũng trêu để mình cười nhưng thật sự mình không cười nổi. Mẹ chồng mình thì khóc mấy ngày liền. Mình thật sự không muốn điều trị, vì đó là gánh nặng quá lớn với chồng. Bọn mình lấy nhau 5 năm, mới đang ở giai đoạn gây dựng, chưa có gì trong tay trong khi điều trị cũng mất vài trăm, có khi cả tiền tỷ" – Chị My nghẹn ngào chia sẻ về những cảm xúc khi mới phát hiện bệnh.

Bỗng cắt phăng đi mái tóc dài thành tém, mẹ trẻ khiến ai cũng nghẹn ngào với câu chuyện phía sau: Án tử treo trên đầu, cứ xem ảnh con lại khóc - Ảnh 2.

Tổ ấm nhỏ của chị Hà Diệu My.

Tuy nhiên, trong hoạn nạn mới biết được tấm lòng của mọi người quả không sai. Điều may mắn với chị Hà Diệu My đó chính là có được người chồng tốt, gia đình 2 bên quan tâm. Chính trong lúc chị suy sụp nhất thì anh luôn ở bên nắm tay, động viên.

Chồng là người luôn ở bên động viên giúp chị My lạc quan hơn.

"Chồng mình bảo: Phải tin vào anh. Chồng vất vả nhưng mọi người cũng sẽ giúp, rồi anh bảo cũng sẽ làm ngoài nữa nên mình chỉ cần tin thôi, không cần nghĩ ngợi gì cả. Sự tồn tại của vợ mới quan trọng với anh, tiền sẽ kiếm lại được, chỉ có người là duy nhất thôi. Ngày nào chồng cũng nói như vậy, kiên trì động viên. Chỉ có mình suy sụp chứ chồng lúc nào cũng mạnh mẽ, cũng bảo sẽ tin vào bác sĩ, tin vào mình" - chị My kể.

Chính những lời động viên ngọt ngào ấy của chồng đã giúp chị My cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh và quyết tâm chiến đấu với căn bệnh.

Bỗng cắt phăng đi mái tóc dài thành tém, mẹ trẻ khiến ai cũng nghẹn ngào với câu chuyện phía sau: Án tử treo trên đầu, cứ xem ảnh con lại khóc - Ảnh 4.

Chồng, con, gia đình 2 bên và bạn bè chính là nguồn động lực lớn lao để chị My chiến đấu với căn bệnh ung thư.

Và tới thời điểm hiện tại, chị My nói "mình tự tin lắm, không hận đời nữa". Thậm chí, chị còn cảm thấy may mắn vì tới giờ mới bị bệnh để được biết cảm giác có chồng tốt, con ngoan, gia đình ấm áp.

"Mình sẽ cố gắng chiến đấu thật tốt vì chồng con, vì gia đình, vì những người bạn yêu thương mình rất nhiều. Mình sẽ không ủ rũ nữa vì chồng bảo chỉ còn 1 con đường là chiến đấu, và chiến thắng".

Con gái chị My hiện khi thì sống cùng ông bà nội, lúc lại ở ông bà ngoại nhưng vẫn rất ngoan để mẹ yên tâm nằm viện điều trị.

Hiện tại, chị My đang nằm ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương được gần 2 tuần, sắp tới chồng chị cũng phải trở về đơn vị, những người thân khác sẽ thay nhau chăm sóc. 

Dù không may mắc phải căn bệnh này nhưng chị My vẫn rất lạc quan để chiến đấu tiếp. Đặc biệt, chị cũng nhắn nhủ tới mọi người: "Hãy quan tâm đến sức khoẻ của chính mình mọi người nhé. Phải khám định kì, ăn uống lành mạnh và nếu có điều kiện thì hãy mua bảo hiểm nữa nhé".

Cuối cùng, chị My vẫn còn hài hước chia sẻ về mái tóc tém cá tính của mình: "Tóc tém cũng đẹp mà nhỉ. Có trọc đầu cũng đẹp, miễn còn sống là đẹp rồi. Mọi người chúc phúc cho mình nha, mình sẽ mạnh mẽ. Mình muốn sống lắm mọi người ạ, dù chỉ là 1 ngày thôi cũng được".

Bỗng cắt phăng đi mái tóc dài thành tém, mẹ trẻ khiến ai cũng nghẹn ngào với câu chuyện phía sau: Án tử treo trên đầu, cứ xem ảnh con lại khóc - Ảnh 6.

Cùng chúc cho bà mẹ trẻ sẽ chiến thắng căn bệnh ung thư máu, được trở về bên gia đình, cùng con gái lớn lên, cùng chồng già đi nhé!

Ảnh: NVCC

Chia sẻ