Dù mái tóc đã lơ thơ sau những đợt hóa trị dài ngày, cậu bé 9 tuổi bị ung thư máu vẫn rạng rỡ nụ cười khi đón Tết Thiếu nhi ý nghĩa tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Bức ảnh người mẹ 31 tuổi gục đầu nơi hành lang khi nhận tin ung thư máu khiến nhiều người lặng đi trước nỗi đau chia lìa và nỗi lo con thơ chưa kịp gọi mẹ tròn tiếng.
Hơn 5 năm trước, nữ sinh Nguyễn Thị Minh Ngọc phát hiện mắc ung thư máu. Trải qua ca ghép tế bào gốc thành công, em trở lại ghế nhà trường, tiếp tục viết nên câu chuyện tuổi trẻ rực rỡ.
Khi còn nhỏ, Yena từng mắc ung thư máu nặng. Tình trạng bệnh khi đó nghiêm trọng đến mức các bác sĩ đã nói với gia đình rằng khả năng cứu chữa rất thấp.