Con 3 tuổi nhưng vợ tôi chưa bao giờ để con bé ngủ riêng.
Cứ mỗi lần chồng "bóc bánh trả tiền" là lòng tin trong tôi vỡ vụn thêm một ít, đến lần này thì có lẽ tim tôi chẳng còn gì để vá lại nữa rồi...
Vợ tôi đã cắm cho chồng tận 2 chiếc sừng, mà chiếc sau lại còn đau đớn phẫn nộ hơn chiếc trước...
Thật không ngờ chồng tôi lại có những suy nghĩ và hành động quá hư hỏng như vậy.
Tò mò mở điện thoại của người yêu để kiểm tra Zalo, rồi mở những số điện thoại đã bị chặn. Chỉ ít ngày sau, cô gái "đứng hình" khi nhận được tin nhắn lạ từ số điện thoại từng bị chặn trước đó.
Tôi đã tin tưởng chồng nhưng nhận lại sự thật đau đớn quá.
Hùng, một người chồng tốt, một người đàn ông với các điều kiện trong mơ, lại có một sở thích quái dị trong vấn đề tình dục. Nếu không được thỏa mãn điều đó, anh ta sẽ bứt dứt, khó chịu không yên.
Tình cờ dùng điện thoại của người yêu, Trà phát hiện rằng Nhân đã ngang nhiên "bóc bánh trả tiền" trước mặt cô.
Hắn nhìn 2 triệu vợ đặt trên bàn mà không biết có phải mình đang mơ. Thôi kệ, có mơ hắn cũng chẳng tỉnh dậy đâu.
Tôi cũng chỉ hỏi trêu trêu chồng vậy thôi, ai ngờ anh lại hớ nên khai ra chuyện ăn vụng bên ngoài.