Sợ con ăn uống không đủ chất nên bố nấu sẵn đồ ăn gửi ra Hà Nội cho con, thế nhưng trong quá trình làm lại gặp sự cố...
Ngày phụ nữ Việt Nam, tôi xin chìa bàn tay cảm thông sâu sắc cho đàn ông - những người bị xã hội gia trưởng biển thủ mất một phần lớn ngân sách yêu thương cùng con cái.
Lá thư được gửi đến từ một người vắng mặt trong đám cưới và nội dung của nó đã khiến Emily òa khóc khi nghe. Ngay cả chú rể cũng như những quan khách tham dự cũng chẳng thể nào cầm được nước mắt.
Chùm 24 ảnh siêu dễ thương của ông bố yêu con nhất hệ mặt trời gần đây đang khiến cư dân mạng khắp thế giới điên đảo. Sau khi xem xong, dám cá rằng bạn sẽ phải chạy ra chụp ảnh cùng bố ngay lập tức để lưu giữ những khoảng khắc đẹp tình cha con.
Bố không yêu con theo cách của mẹ, bố yêu con theo cách của riêng mình.
"Còn gì đẹp hơn một hình ảnh hai cha con ra đường mang về nhà một gốc đào, một chậu cây, một cái bàn để bày trí gia cảnh mấy ngày xuân cơ chứ, nhưng mà dù sao đi nữa vẫn phải đặt sự an toàn của con trẻ là trên hết, Tết rồi..."