Bố mẹ chồng than lương hưu chỉ có 8 triệu, khi tôi vô tình thấy mẹ chồng bê một thùng carton mới biết: Chuyện "nghèo khó" này không đơn giản
Tôi bắt đầu thấy lấn cấn.
Từ ngày về làm dâu, tôi lúc nào cũng nghe bố mẹ chồng than nghèo kể khổ. Hai ông bà đều là công nhân về hưu, tổng lương mỗi tháng theo lời mẹ chồng tôi nói chỉ khoảng 8 triệu. Mỗi lần chúng tôi về chơi, mẹ lại kể tiền điện, tiền thuốc, tiền ăn uống rồi đủ thứ chi phí linh tinh, cuối cùng chốt lại rằng 8 triệu bạc chẳng đủ tiêu.
Nghe vậy, vợ chồng tôi cũng thương. Chúng tôi không phải giàu có gì nhưng thỉnh thoảng vẫn biếu ông bà vài triệu để ông bà mua thêm thức ăn hoặc thuốc thang. Có lúc tôi gửi tiền, mẹ còn ngần ngại không muốn nhận, nhưng sau đó lại kể rằng tháng này phải đóng tiền này, tháng kia phải mua thứ nọ, khiến tôi càng thấy áy náy.
Tôi chưa bao giờ nghĩ ông bà có tiền. Cho đến một lần tôi vô tình phát hiện ra chuyện mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy khó tin.
Ảnh minh họa
Hôm ấy tôi về nhà chồng từ sớm, đi đến đầu làng thì thấy mẹ chồng đang khệ nệ bê một hộp carton mang vào cửa hàng gần đó. Tôi liền tạt xe vào định giúp thì thấy người bán hàng đỡ hộp hàng, mở ra rồi lấy từng vỏ lọ yến đã dùng hết bên trong ra để đếm. Tôi choáng váng khi nhìn thấy số lượng vỏ lọ, phải tới 40-50 chiếc. Tôi không dám đi vào nữa mà đứng gần đó quan sát thì thấy người bán hàng đưa cho mẹ chồng tôi một thùng yến sào mới, mẹ chồng tôi gửi thêm tiền sau đó xách về.
Tôi chờ bà đi khuất thì vào cửa hàng đó, giả vờ hỏi mua yến rồi hỏi về những chiếc lọ cũ đấy mới biết hóa ra mẹ chồng tôi tháng nào cũng mua yến sào, thỉnh thoảng lại mua linh chi và đông trùng hạ thảo, toàn những thứ đắt tiền.
Hôm đó tôi để ý xem trong nhà bố mẹ chồng có những gì rồi cũng phải than thầm là bao lâu nay mình đúng là ngốc nghếch. Tôi nhẩm thử, chỉ riêng yến vài triệu, rồi các loại đồ bổ thêm vào, cộng tiền ăn uống, điện nước, thuốc men... tính ra có khi một tháng đã vượt cả 8 triệu tiền lương hưu.
Tôi bắt đầu thấy lấn cấn. Nếu thật sự mỗi tháng chỉ có 8 triệu thì tiền đâu ra để ông bà duy trì cách chi tiêu như vậy? Tôi không tiếc vài triệu đã biếu bố mẹ chồng. Ông bà là người lớn tuổi, nếu có điều kiện chăm sóc sức khỏe thì tôi cũng mừng. Điều khiến tôi khó chịu là cảm giác mình bị dẫn dắt bằng những câu than thở suốt bao năm.
Có thể ông bà có tiền tiết kiệm. Có thể trước khi nghỉ hưu đã tích lũy được một khoản lớn, cũng có thể lương hưu thực tế của ông bà cao hơn những gì chúng tôi biết.
Tôi không muốn tự tiện kiểm tra hay hỏi thẳng chuyện tiền bạc của bố mẹ chồng. Nhưng từ hôm nhìn thấy thùng vỏ lọ yến ấy, tôi bắt đầu thấy bố mẹ chồng quả không đơn giản.