Biết rõ chồng ăn vụng có con riêng 3 tuổi, vợ giả vờ làm ngơ, 4 năm sau mới "lật bài ngửa" khiến chị em chắp tay nể phục

Lynk,
Chia sẻ

Biết chồng cặp bồ với đồng nghiệp ngay trong ngày lên bàn đẻ, vợ trẻ nuốt nước mắt uất hận vào trong, để rồi 4 năm sau khi chồng thú nhận tất cả, chị vợ đã ra tay phản đòn làm ai cũng thấy hả hê sung sướng.

Mặc dù đọc xong câu chuyện, rất nhiều người tỏ ra nghi ngờ cho rằng đây chỉ là một sự bịa đặt, ngoài đời chẳng có ai nhẫn nhịn cho chồng cặp bồ được tận 4 năm trời, song hiện tại câu chuyện này vẫn đang gây bão mạng bởi tình tiết hay ho thú vị. Chẳng hề dài dòng như những câu chuyện tố cáo ngoại tình khác, chỉ 1 đoạn tin nhắn chị vợ đáp trả người chồng bội bạc mà khiến cho hội chị em sung sướng vô cùng.

"Ai kết hôn rồi thì hãy chú ý. Chồng đi làm không đưa tiền thì 90% có bồ. Mà bồ không đâu xa lại chính là đồng nghiệp! Đàn bà giỏi cỡ nào thì vẫn cần được yêu thương.

Bạn tôi kết hôn 6 năm, một con nhà quê ra thành phố gây dựng sự nghiệp. Có nhà có xe, nếp tẻ đủ cả, cao ráo phúc hậu có phần gọi là xinh gái. Lấy chồng làm ngân hàng. Và cái kết là nó biết chồng có con với đồng nghiệp, vẫn âm thầm giả vờ làm ngơ để nhìn xem chồng nó sẽ sống như thế nào về sau.

Biết rõ chồng ăn vụng có con riêng 3 tuổi, vợ giả vờ làm ngơ, 4 năm sau mới lật bài ngửa khiến chị em chắp tay nể phục - Ảnh 1.

Người vợ cay đắng biết chồng có phòng nhì, có cả con riêng ngay trong lúc mang bầu (Ảnh minh họa)

Ngày nó mang thai, nằm viện 8 ngày không thấy bóng dáng thằng gọi là chồng ở đâu. Hôm nó đi đẻ thì trước đó 2 ngày, nó phi như bay đến trước cửa nhà nghỉ villa nơi có chồng ở trong với bồ lúc 1h đêm, nhưng không xông vào bắt quả tang.

Ngày nó đi đẻ, sáng bắt taxi đi người ta hỏi chồng đâu. Đẻ xong chồng nó mới vào với mẹ con nó. 

Không có chồng chăm sóc, không đưa tiền, không tình cảm, nó vẫn sống tốt và tử tế. Âm thầm chịu đựng để trả thù một cách cao thượng.

Đúng ngày Cá tháng 4 vừa rồi, chồng nó thú tội và nó đã bình tĩnh ngẩng cao đầu trả lời một cách trịnh trọng rằng, sẽ cưới cô bồ về cho chồng để làm vợ lẽ, còn nó không bao giờ ly hôn".

Biết rõ chồng ăn vụng có con riêng 3 tuổi, vợ giả vờ làm ngơ, 4 năm sau mới lật bài ngửa khiến chị em chắp tay nể phục - Ảnh 2.

Tin nhắn thú tội, xin được sống với cả bồ lẫn vợ của ông chồng khiến hàng nghìn người phẫn nộ.

2
2
3
3

Nằm gai nếm mật suốt 4 năm, cuối cùng người vợ cũng trút ra hết được, báo sẵn cái kết cho gã chồng lăng nhăng.

Đã quá nhiều vụ chồng phản bội vợ xảy ra khiến hội chị em không còn ngạc nhiên nữa, tuy nhiên, câu chuyện ở trên vẫn gây bão bởi tình tiết vô cùng éo le, đó là việc chị vợ biết chồng quan hệ ngoài luồng có con riêng gần bằng tuổi con đẻ của mình, nhưng lại thản nhiên đóng kịch được tận 4 năm trời. Không đánh ghen, không để lộ bất kỳ sơ hở nào khiến chồng và bồ chột dạ, cứ bình tĩnh sống và nuôi con như một người vợ người mẹ bình thường. Thực sự có người phụ nữ nào làm được như vậy, chịu đựng nén cơn bão lòng được ngần ấy năm không?

Rồi cả chuyện tài sản lớn như nhà, xe... người vợ ấy tự nhận rằng mua bằng tiền của cô nhưng lại cho chồng đứng tên. Nếu đã biết chồng ngoại tình từ 4 năm trước, làm gì có ai ngốc nghếch đến độ vẫn mù quáng như vậy không? Chỉ với vài chi tiết đó, cư dân mạng đã nhao nhao tranh cãi về tính xác thực của câu chuyện, cho rằng đây chỉ là chuyện bịa, đọc giải trí, chứ không thể tin trên đời có bà vợ như thế tồn tại.

Biết rõ chồng ăn vụng có con riêng 3 tuổi, vợ giả vờ làm ngơ, 4 năm sau mới lật bài ngửa khiến chị em chắp tay nể phục - Ảnh 4.

Vợ đồng ý cho chồng cưới vợ lẽ, nhưng không bao giờ cho phép cô ta được làm bà cả! (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, mặc kệ chuyện thật hay giả, hội chị em vẫn vô cùng hả hê vì cách xử lý gã chồng phản bội quá cao thủ của người vợ: "Hôm nay anh thành thật thì mai em sẽ thưa chuyện với ông bà 2 bên, em sẽ cưới H về cho anh nhưng tuyệt đối em sẽ không ly hôn. Tất cả tài sản mua bằng tiền của em cho anh đứng tên, anh ra phòng công chứng làm giấy trả lại cho em.

Các con anh không phải lo hay chu cấp, vì 4 năm nay anh không cho mẹ con em nổi hộp sữa, bây giờ và sau này mẹ con em cũng không cần tiền của anh. Sau này em đi đâu với ai, làm gì anh không có quyền phán xét hay quan tâm đời tư của em.

Anh đồng ý điều kiện của em thì cứ đưa mẹ con H về sống cùng. Nhà là em bỏ ra mua, anh không có 1 xu nào, em cho phép 2 người về sống và đừng làm phật ý em, hiểu không?".

Một người đàn bà mạnh mẽ, tự tin và đáng nể. Nếu buông tay thì chẳng phải đúng ý 2 con người tồi tệ, lén lút ăn nằm với nhau ròng rã 4 năm trời đó sao? Thế nên, chị vợ đã suy nghĩ thật kỹ và tuyên bố "lật bài ngửa", cho anh chồng biết rằng bao lâu nay chị vẫn ở cửa trên, chứ không phải cửa dưới, ngu ngơ để bị lừa dối như anh ta lầm tưởng. Đúng là hạnh phúc trong hôn nhân thực sự quá mong manh, nếu đã không thể giữ nó toàn vẹn bằng nỗ lực từ một phía người phụ nữ, thì thôi chẳng cần cố chấp níu giữ hay nhắm mắt giả mù đâu chị em ạ. Phải cao tay hơn, sống tốt hơn để cho kẻ phản bội thấy nhục nhã, xấu hổ, rồi bản thân mình sẽ thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn là đau khổ vì những người không đáng.

Chia sẻ